1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Anh-Scotland-Ireland và các vấn đề có liên quan-PHẦN 5 (các bài có liên quan đến du học UK po

Chủ đề trong 'Du học' bởi hungtrang811, 14/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhHoang88

    MinhHoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    vậy thì làm một bài toán thế nào nhé...Tớ chỉ có khoảng 19000. Nếu tiêu hết khoảng 8000 tiền ăn một năm thì còn tiền học khoảng 11000.Vậy phải chọn trg nào ở London chỉ khoảng 11000 => ranking sẽ thấp.
    Vậy ta có 2 lựa chọn:
    Ở London ( thành phố với bao điều kỳ thú )=> học trg ranking thấp một chút
    Ở Một vùng khác (một số thành phố khác như Bir, leicester, sheffield) => học trg ranking cao ( với học phí khoảng 12000-13000).
    Haizzzz. Vậy theo cả nhà...nên chọn phương án nào đây...Help me,please!
  2. ho_minhnguyet

    ho_minhnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Bạn ơi, GPA mình là 7.13, mình apply Strathclyde, Leicester, York, Liverpool, Stirling===> bạn thấy mình có cơ hội đc offer ko?( mình apply MSc Finance)
  3. bachuatoet92

    bachuatoet92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghiên cứu thêm được cái trường kent thấy hay phết
    Mà giá chát hơn Brunel rồi :(
    Ai có kinh nghiệm cho xin 500 cái :D
    Giá sống ở đây có rẻ hơn tẹo nào để bù vào tiền học ko hay :-s
    Chất lượng học tập ra sao?
    Vì nghe nói em Bru bị nhiều các bạn đạo hồi rồi cũng có những phản hồi ko mấy là tốt đẹp cho lắm :(
    Bỏ tiền ra cho nó đáng mà cũng sợ đáng quá thì lại chết vì tiền đè
    @MinhHoang 88: mình học under nên thế nào cũng phải dính nhưng ko biết có đến nỗi đang hpcj dở phải khăn gói về nươc ko :((
    Haizzzz....
  4. HanTatCa

    HanTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bảo là ở xung quanh Kent uni sống rẻ hơn nhiều, đặc biệt là vùng phía đông của Kent. Chẳng biết có đúng ko :D Hồi trước định đi interview cho 1 job dưới đó thấy người ta bảo vậy.

    London cũng ko nhiều chỗ hay ho lắm đâu, đi khoảng 1 tuần là hết ý mà :)
  5. bachuatoet92

    bachuatoet92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở rồi mới biết chứ nghe vẽ hươu vẽ vượn rồi lại bị thất vọng . Vào rừng ở là hợp nhất , mình chỉ thích ở rừng thui :D
    Vậy chắc phải tình toán thêm, trăm năm có lần được xuất ngoại [r24)]
    Ở lâu như cậu có nhớ nhà ko ;;)
    Đánh tên Việt Nam mà nó cứ ******* í, chả hỉu :-<
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Bạn check PM nhé.


    Không bạn ạ, chỉ còn cách đăng ký nick khác tên đẹp thôi. [r2)]
  7. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Phét, một tuần chưa chắc đã đủ thời gian xem riêng cái National Gallary ý chứ. PHÉT quá.
  8. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    -Bác Rome cho e hỏi tý ạh: Em học ĐH Xây dựng ra bi giờ e muốn học Project Management in Contruction ở vùng bắc Anh. Em đã lọc ra mấy trường có chương trình học và học phí vừa phải(8500-10000): Salford, Nothumbria, Sheffield Hallam, Leeds Metro, Teeside, John Moores,Central Lancashire. Mong bác cho em ít advice cái ạh[r2)]
    - Bác nào học ngành này ở Anh mà đọc được bài của em cũng xin cho ít thông tin với , e cảm ơn
  9. HanTatCa

    HanTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ sở thích từng người thôi. Ví dụ như có lần tớ đi Tate Modern với đứa bạn, nó học Fine Art nên nó ngồi trong đó gần 1 ngày được, mình thì chỉ muốn đi về đi ngủ. Một lần khác đi Natural History Museum thì em tớ chỉ muốn về còn tớ thì đi cả ngày được.
    Mà thực sự thì London có gì để đi xem không? Tớ sắp lên đó 10 ngày mà ko biết đi đâu chơi đây.

    Cũng tuỳ tính người nữa, tớ ở 1,2 năm đầu thì nhớ nhà, 2,3 năm sau thì ko, được 5,6 năm lại nhớ, cứ luẩn quẩn như thế. Giờ chẳng có cảm giác gì nữa, thích thì ở, chán thì về chẳng ai cản được :D
  10. durham

    durham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác này chẳng bù cho em, em nhảy vào cái National Gallery ấy được 1 lúc rồi chui ra luôn, chắc tại em không có khả năng cảm thụ nghệ thuật =)).
    Ở London em thích nhất là đi ăn, ăn mãi không chán :P.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này