1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyendinhluan

    nguyendinhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sao mà phải xoán sớm thế. con bé đó đang thử chú đấy ;)) ko việc j phải nóng hổi như thế kẻo em nó sock lại hỏng việc đại sự. chú phải có chiến thuật " cự ly" và tấn suất rõ ràng [r32)] chúc bạn thành công
  2. nguyendinhluan

    nguyendinhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ~X bác đúng là như Rồng. Nhưng mà nói thì dễ chứ làm thì khó quá
  3. hattuyet_89

    hattuyet_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em lo noi ctay roi va cug lo noi la khong bao gio nt hay dt cho a ay nua.nhug e gio thi e nhan ra e van y a ay lam.e k muon ctay dau.hay giup e e phia lam sua bay gio
  4. hattuyet_89

    hattuyet_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em phai lam sau de a ay quay lại
  5. hattuyet_89

    hattuyet_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình quen a ấy 3năm và a ấy là người đầu tiên mình yêu và quen nên khi quen a ấy mìh rất hp và đặc hết tình yêu này vào a ấy.nhhưng do tính mìh bướng bỉnh hay nóng giận với a ấy nhưng cũng mau quen lắm và a ấy cũng là người không biết phụ tùng trước ai và không lị trước ty. mình và a ấy quen nhau hơn nữa năm và do 1 số hiểu lằm nên 2 đứa đã ctay.trong thời gian ctay 2 đứa đều có 1 nữa riêng của mình và 1 nữa đó đều rất yêu cả 2 chúng mình.sau 1 khoảng thời gian chúng mìh gặp lại và nói rõ hết những hiểu lằm trước kia và nhận ra vẫn còn yêu nhau và đã lén lúc qua lại với nhau không cho 2ng kia biết.sau đó chúng mìh lại cắt đức quan hệ do sự bướng bỉnh của mìh và vì mìh ghen với cô bgái của a ấy.1 tgian nữa cuối cùng a ấy cũng ctay với bgái của mìh và mìh cũng thế.mìh và a ấy tiếp tục liên lạc với nhau nhưng do a ấy khhông giữ lời hứa mìh nên mìh k ll với a ấy nữa.và đây là lần cuối cùng mìh đã chủ động ll với a ấy và chúng mìh thật sự quen lại.mình thấy mình yêu a ấy nhiêu hơn và mình nhận ra a ấy cũng còn yêu mình.mìh đã dặc hết huy vọng vào lần này.a ấy cũng vui khi ở bên mình và a ấy cũng chìu mình hơn trước.nhưng mìh k hiểu sau đôi khi a ấy cũng làm mình hay ghen lắm như trước mặt cgái thì a ấy k tỏ ra vẻ yêu thương mìh như khi a ấy gặp những người btrai của a ấy.và có lần a ấy chở người cgái khác về vì ng đó không có xe nhưng có mìh ở đó a ấy k nói với mìh 1tiếng và chạy đi luôn.chở về xong a ấy chạy lại với mình biết mình giận nên a ấy xl. sau lần đó a ấy nói a ấy đã sai sẽ k có lần sau nửa nên mìh bỏ qua.cách đây vài ngày a ấy đi nhậu mình gọi a ấy kêu a ấy về a ấy cũng nói là về nhưng khoảng 1tiếng mìh điện a ấy vẫn còn ở đó và nói sẽ ngủ lại nhà bn.mìh tức qua kêu 1 2 a ấy phải về nhà.a ấy cũng nói ừh nũa tiếng sau mìh điện a ấy không bắt máy.mìh điện khoảng mấy chục cuộc mà a ấy vẫn k bắt máy.sau đó a ấy điện lại nói về tới nhà rồi mìh cũng yên tâm nên đã đi ngũ.ság hôm sau a ấy điện cho mìh và mìh bít lý do tại sau a ấy k bắt máy mìh là do a ấy đi vũ trường ồn quá a ấy k bắt máy được mih vô cùng thất vọng về a ấy v đã nói ctay nhưng a ấy xl mìh và sẽ k chơi như vậy nữa.mìh bảo gặp mặt nc nhưng a ấy bận nên chúng mìh k gặp được a ấy nói điện cho mìh nhưng cuối cùng a ấy k điện nên mìh đã nói ctay.cuối cùng a ấy cũng nhận lời. mìh dường như đau đến xé lòng khi a ấy nhận lời ctay.mìh rất nóng nên đã nói k bao giờ liên lạc và sẽ k bao h quay lại nữa và sẽ k nt hay điện cho a ấy nữa.nhưng gần 1 tuần nay chúng mìh k ll nhưng lúc nào mìh cũng nhớ a ấy mìh muốn phát điên lên vì nhớ a ấy.mìh yêu a ấy nhiều hơn những j mìh nghĩ v mìh k muỗn mất a ấy.thật ra mìh có làm sai k?thật ra a ấy có yêu mìh k?nếu mih muốn quay lại thì mìh phải làm sau trong khi mìh là ng chủ động nói ctay và k ll với a ây nữa mà?giờ mìh phải làm sau vì mình rất nhớ a ấy?có ai giúp tôi với
  6. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại có chuyện cần phiền anh dragon

    Em và cáo mấy nay xích mích , ít nói chuyện , nguyên nhân là do hôm tết tay , em sang nhà cáo chơi , phụ ba cái việc nhà linh tinh cho cáo , thế mà cũng làm dek xong , để mẹ cao la cáo : mày tự làm đi . Thế là cáo nó ko cho em làm , rồi em ức chế , cái là hôm đó chém hết ra gió . Ngồi nản cả buổi sáng , cáo bảo buồn ngủ nhưng mà có a ở đây mẹ ko cho em ngủ . Nghe thế thôi em về .

    Thế là từ hôm đó , có vẻ em mất điểm quá nặng , mối quan hệ giữa 2 đứa đang từ bồ bịch chưa chính thức bỗng trở nên xa lạ . Cáo bơ em đi hẳng , ko thèm nói chuyện , em bắt chuyện thì trả lời qua loa , rồi còn hiêng ngang hẹn thằng khác đi chơi trước mặt em .

    Lúc em trễ xe buýt, thằng bạn em đúng ra đang tính chở cáo về , thấy vậy chạy lại kêu em leo lên nó chở về , giờ này hết xe rồi . Thế là cáo phải xuống , đi qua cho mẹ cáo chở về ( bửa đó có mẹ cáo đi nữa ) . Mà lúc đó nó làm cái mặt 1 đống , em trông mà bực cả mình , như thế thằng gà này phá đám nó vậy .

    EM bực quá , thôi nghỉ , thế là em quyết tâm từ cái mặt nó . gặp nhau em xem như ko thấy nó , vẫn cười nói với mọi người bình thường . Được vài hôm cũng chả thấy nó phản ứng gì khác lạ , cũng xem như không . Em nghị bụng chắc nó quên mình luôn rồi . Cho đến hôm qua , cáo bị 1 thằng vo ý va phải , sưng cả mỏ , khóc như mưa . các con gà xúm lại mà an ủi , em mặc xác , vẫn ung dung ngồi chọc gái . Rồi caó vào tolet rửa mặt , vào mãi mà chả thấy ra , em cũng xót ruột . Thôi quyết định đi vào xem coi nó sưng ra sao . Vào tấy cáo đang rửa mặt mà nước mắt vẫn rưng rưng , em hỏi : "có sao ko , có chảy máu ko ?" . ( đây là câu đầu tiên em mở miệng nói chuyện với cáo sau gần cả tuần ko thèm nhìn mặt ).

    Những tưởng nó cảm thán mình lắm , ai dè quay qua trợn mắt nhìn mình phán 1 chữ : "biến" . Éo mịa , em muốn phang 1 cái tát tay ngay , nhưng nhìn mỏ nó sưgn rồi , với cả nước mắt đang còn , nên chỉ trợn mắt nhìn rồi bước ra .

    Em xin bác giải thích giúp em : Tại sao nó lại nổi giận ? Vì ghen à ? Có tình cảm thì mới ghen chứ , đằng này nó bơ em như người xa lạ . Còn nếu ko thì tại sao , em có phải là người làm n1o bị thương đâu . nhưng suy đi nghĩ lại thì chỉ có thể giải thích là nó ghen thôi , em đóan 80% là thế . Cũng có thể tuy giá mình trong mắt nó rẻ , nhưng nó vẫn ko muốn lọt vaò tay đứa khác . Em suy đóan thế có đúng ko anh dragon?

    Và 1 chuyện nữa , em có nên tiếp tục cuộc tình này ko ? Và nếu tiếp tục thì nên làm thế nào , bơ nó tiếp hay bắt chuyện làm hòa ? Bởi nó hống hách như ngày nay cũng là do em trước giờ quá nuông chìều , cứ hễ nó giận là em phải xuống nước năn nỉ , còn em giận thì nó mặc cho em tự hết , chắc nó biết Em thì chả giận nó được quá 1 ngày =.= .

    Xin anh cho em lời khuyên cảm ơn anh !
  7. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    XIn các bác giúp em!!!!!!!

    e năm ni 19 còn cáo năm ni 21.mặc dù lớn tuổi hơn e nhưng chưa bao giơ ra va chạm với cuộc sống nên cáo trẻ con lắm.E la ng iu đâu tiên của cáo nên e biết rằng cáo khá trẻ con trong chuyện tình cảm.Đi chơi vs e hay khi ở bên e cáo vẫn vô tư nt hay gọi dt cho những thằng giai khác(theo giải thích là bạn cáo) e đã nhiều lần góp ý là cáo nên tôn trọng e, đừng làm vậy trước mặt e,cáo đồng ý vậy mà hôm qua.........
    Lúc ra chơi e qua lớp cáo ngồi(2 đứa học cùng khoa) đang ngồi thì có thằng gọi điện rủ cáo đi uống nước, cáo vô tư nc và cười vs thằng đó,e nói cáo ở lại chờ e học 1 tiết nữa rồi 2 đứa về,cáo kêu đi vs thằng kia,e nói tôn trọng e thì đừng đi,cáo ko nge vẫn cứ đi.E kũng kệ để cáo đi,vô lớp ngồi học mà e ko học dk ,bực mình quá gọi 2 thằng đệ vác hàng lên ,di vô quán phang mấy thăng kia,e bước vô cáo nhìn thấy e nhưng ko nói jh,thằng kia còn kêu kệ xem e làm jh.E điên quá phang no vài cái rùi mấy thằng đập hết tui đấy,e đi về cáo kũng ko nói jh,ở lại với thằng đó.Tối về nt thì nó nói e là giang hồ,ích kỷ,tốt nhất là chia tay,e ko xứng đáng để no iu,e đồng ý mặc dù e rất iu nó,e bít rằng nói jh kũng vô ích nên đồng ý.Theo các bác e có phải la loại ng như cáo nói ko?e sai đúng ko? và e phải làm sao để có thể quay lại.Xin các bác giúp e với.
  8. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em xin bác giải thích giúp em : Tại sao nó lại nổi giận ? Vì ghen à ? Có tình cảm thì mới ghen chứ , đằng này nó bơ em như người xa lạ . Còn nếu ko thì tại sao , em có phải là người làm n1o bị thương đâu . nhưng suy đi nghĩ lại thì chỉ có thể giải thích là nó ghen thôi , em đóan 80% là thế . Cũng có thể tuy giá mình trong mắt nó rẻ , nhưng nó vẫn ko muốn lọt vaò tay đứa khác . Em suy đóan thế có đúng ko anh dragon?

    Và 1 chuyện nữa , em có nên tiếp tục cuộc tình này ko ? Và nếu tiếp tục thì nên làm thế nào , bơ nó tiếp hay bắt chuyện làm hòa ? Bởi nó hống hách như ngày nay cũng là do em trước giờ quá nuông chìều , cứ hễ nó giận là em phải xuống nước năn nỉ , còn em giận thì nó mặc cho em tự hết , chắc nó biết Em thì chả giận nó được quá 1 ngày =.= .

    Xin anh cho em lời khuyên cảm ơn anh !

    KHá giống mình,cáo nó hiểu rằng mình cần nó ,mình ko thể giận nó lâu vì thế nó thoải mái hành mình,mình tất nhiên luôn là kẻ xl và làm lành vs nó trước.Nhiều lúc mình kũng ko xác định dk là nên từ bỏ hay tiếp tục,bỏ thì thương,vương thì tội.Có thể nó giận bạn vì bạn ko quan tâm tới nó,kũng có thể la ghen,khó hiểu lắm.Nhưng bạn làm vậy trong hoàn cảnh đó theo mình là sai lầm,lúc đó bạn nên quan tâm ,tới koi nó như thế nào,như vậy có lẽ sẽ tốt hơn,làm vậy nó sẽ ngĩ bạn ko koi nó ra cái jh,nó ko điên mới lạ,nếu là bạn trong hoàn cảnh đó ban có điên ko?
  9. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nông nổi thế mà còn chưa chịu hiểu. Nói cáo trẻ con xem mình hành động thế nào. Nó chả có ghen quái gì cả, còn việc chú nói nó người yêu chú thì nên xem lại !
  10. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói cáo trẻ con thì xem lại hành động mình đã. Làm thế là nâng giá nó rồi, nó đi thì cứ kệ nó, kiếm mấy thằng bạn mà chém gió hết giờ là được rồi [r23)]

Chia sẻ trang này