1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó nói trên fb như thế là nó muốn bắn tin cho chú rồi, nó mà có thằng khác thật thì fb của nó sẽ im lìm độ vài tuần hoặc có mấy cái status mèo khóc chuột rồi sau đó là post ảnh với tình yêu mới :))

    Muốn nó quay lại với chú nhanh thì cách tốt nhất là...kệ xác nó, đừng có phi 3 cái tin nhắn sướt mướt kiểu như "anh sẽ vẫn đợi em", "anh sẽ mãi yêu em" ^:)^ Thứ chú duy nhất cần làm là "một sự im lặng khó hiểu". Sau độ vài ngày thẩn nào nó cũng sms cho chú mấy câu kiểu như "đang hạnh phúc bên tình yêu mới hả?" <== người thợ cưa luôn phải để gái phải xoắn trước mình, mình mà lúc nào cũng xoắn trước gái thì tượng của mình trong mắt gái sẽ ngày càng xuống cấp :-w
  2. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    em yêu gái, gái ko yêu em nhưng ko lợi dụng em
    em là người lợi dụng (là do bia rượu), gái tin tưởng em, gái rất giận em mặc dù vào lớp vẫn nói chuyện nhưng có phần chua chua ạ
    nên h khó nhìn mặt nhau mặc dù học chung lớp em phải làm sao ạ, gái biết tình cảm em, em đã quyết định ko làm khổ con người ta nữa, gái đã có bạn trai em mới biết thôi
    em phải giải quyết làm sao cho ổm thỏa,thật sự em ko biết làm gì,cả tuần nay em ko ngày nào ngủ được trước 5h sáng :(((
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thấy chú kêu gào thảm thiết quá, anh vào vấn chú đôi nhời. Chú nghe được thì nghe, không được thì bỏ qua nhớ.

    Hồi xưa khi chú có lỗi với ba mẹ chú thì chú làm gì? Chú xin lỗi, xong rồi nằm xuống bị đòn, đúng không?

    Đấy là trong gia đình nó thế, ra ngoài xã hội rồi thì chả ai có đủ quyền lực để cho chú 1 trận đòn đúng nghĩa. Những cái chú nói chỉ là quy tắc ứng xử rất cơ bản của 1 con người. Chú muốn người ta chân tình, thì trước hết chú phải tình chân cái đã. Nếu người ta không thích nói chuyện nữa, thì mình lịch sự chào, rồi té. Người ta không bỏ qua lỗi lầm của mình, mình cũng chịu, xin lỗi rồi té. Hồi xưa anh cũng tán nhầm 1 cô, cô í không nhìn mặt anh đến bây giờ đã gần 10 năm rồi, và vẫn từ nhé. Có nghĩa là làm như không quen biết, không tồn tại ấy.

    Có những thứ chú đã quăng đi, những lời chú nói, những việc chú làm, sẽ mãi mãi ở trong lòng một người khác. Và có thể mãi mãi nó vẫn ở đấy, cho dù chú có xin lỗi, năn nỉ đến gãy lưỡi đi nữa. Cái giá cho bài học chú học khá là rẻ, nếu chú chịu khó rút kinh nghiệm thì cũng chẳng khó để chú trưởng thành hơn đâu.

    Còn bâu giờ, lấy giấy bút nắn nót viết 1 bức thư xin lỗi, ngắn gọn & chân thành, bảo là hôm ấy mình uống hơi quá chén, và thật lòng thì mình cũng rất thích bạn. Mình xin lỗi về những việc đã qua. Nếu có thể, mình hy vọng tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau. Chấm hết.

    Xuống dòng P/S: Mình thành thật xin lỗi X. Bỏ qua cho mình nhé, không giận thì cuối tuần mình chở X đi ăn. Nhắn tin cho mình nhé ; ) << nhớ có cái mặt như này.

    Đi học bình thường, tới lúc đó tùy cơ ứng biến, đa phần là kiếm con khác ngồi nói chuyện cho đỡ chán =))
  4. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    [COLOR="Red"[COLOR="RoyalBlue"]]em quen gái cách đây hơn 1 năm, bẵng đi do ít liên lạc vì em có bạn gái. Nhưng hồi cuối năm năm ngoái, em chia tay vì chẳng có tình cảm. Cho đến cách đây hơn 3 tháng gái thường xuyên liên lạc lại với em. Rồi có đợt em bị ốm, gái vẫn nhắn tin hỏi thăm em bình thường. Cho đến 1 hôm em nhận đc từ gái 1 tin nhắn đại ý " sẽ tán tỉnh " em. Em hơi hoảng vì gái bạo dạn quá ( sn 90 tuổi ngựa ), do chia tay bạn gái nhưng em vẫn chưa yêu lại vì trái tim chưa sẵn sàng, rồi em và gái cứ nhắn tin qua lại đưa đẩy. Cho đến khi em chấp nhận để gái tán đổ thì em quay ra tán lại gái và gái cũng đổ cái rầm. Thế là 2 đứa em chấp nhận đến với nhau 1 cách tự nguyện và thoải mái. Sau hơn 1 tháng dò dẫm mãi, em mới kiếm đc nụ hôn đầu tiên của gái, quả thật sau nụ hôn đó gái dễ dàng hơn rất nhiều. Em chắc chắn rằng gái đã yêu em đứ đừ đừ rùi nên mới thế, bản thân em cũng cảm thấy ở bên gái thật sự vui vẻ và em thấy yêu cuộc sống hơn sau khi chia tay bạn gái cũ. Và cái j đến thì cũng đến, em đã thuyết phục gái vô đc nhà nghỉ :)) ở đó chúng em đã có nhưng giây phút " ô mê ly " mỗi tội em vẫn còn muốn giữ cho gái 1 chút còn lại ( em chưa làm thịt, còn trò chơi em đã cho gái nếm đủ ). Từ khi bắt đầu tán gái, đến nay hơn 2 tháng nhưng chúng em đi nhà nghỉ 4 lần, lần nào em cũng cho gái phê lê tê mê, gái thật thà nói với em : anh đã giúp em khám phá rất nhiều về bản thân mình, em cảm ơn anh. Rồi gái còn nhắn tin sướt mướt rằng nếu em bỏ gái, gái sẽ rất buồn, rất đau khổ và mất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Nhưng vài ngày gần đây gái nói với em có 1 sđt lạ nhắn tin cho gái tỏ ý muốn làm quen ( gái quê Hưng Yên, chắc ở nhà có người quen cho số ) em vẫn bình tĩnh để xem gái ứng phó ntn, vậy mà gái công khai cho em biết rằng gái đã có em rồi, gái ko thích lăng nhăng nữa, em cũng vẫn nói rõ quan điểm của mình là ko thích gái có bạn trai rồi mà vẫn tin nhắn qua lại như thế, gái đã đồng ý :) Vậy theo các đại ca, em có cần phải giữ cho gái nữa ko hay thẳng tay làm thịt chứ ko cần phải bày trò tình yêu nhưng vẫn cố kìm nén con chym lại. Và thật sự em cũng đã muốn đi đến đích với gái bằng hôn nhân, liệu với người con gái như thế, em có tin tưởng đc ko hay cứ phải chén đi cho chắc ? Các đại ca tư vẫn cho em nhé
    ( à gái học KTQD mới đi làm đc gần 2 tháng thui, em định 1 tìm hiều 1 thời gian nữa rùi đưa về nhà cho ông bà già xem mặt, gái cũng ko phải hạng top j mà thấp bé nhẹ cân, hơi đen + chị em bên ngoại với cá sâu, nhưng đc cái rất ngoan, nghe lời và khéo tay . Còn em làm cty nhà nc, năm nay 27t rùi )[/COLOR][/COLOR]
    Quangphong1510 thích bài này.
  5. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    cáo củng có cảm tình với em, sau khi em nói hết tình cảm của mình thì cáo đăng lên FB như sau
    tôi muốn giữ lý trí của mình thật vững để không phải vấp ngã một lần nữa. Nhưng sao tôi lại muốn yêu nhưng lại sợ đau khổ....tôi sơ bị ràng buộc bởi tất cả.Ai có thể giúp tôi đây hay lại vô cảm một lần nửa với cuộc đời này............?
    sau khi em hỏi và tâm sự với em 1 lúc thì em nó trả lời
    hac la em can thoi gian
    noi zay la hieu roi
    lon roi hok noi nhieu dau
    tu hieu nha
    ><
    em ngu day
    mai nc sau ho

    phải làm sao nửa mấy anh, chờ đợi à
    cáo đả bị vấp ngả 1 lần rồi
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh nói thật chú đừng giận nhưng anh dám chắc 90% chú thuộc thể loại ngon zai nhưng lười cưa ==> thích gái phải chủ động (một phần hoặc toàn phần) trong việc cưa cẩm chú thường xuyên bị cá sấu nó chăn [r23)]

    Chú đừng nghĩ đấy là câu chê bai gì! Làm zai mỗi thằng 1 trí! Ai cũng thích gái ngon nhưng không phải ai cũng phải có người yêu ngon hoặc lấy vợ ngon! Mk, phòng anh có 2 thằng ngon zai nhất phòng thì 2 con vợ cũng xấu nhất phòng [r23)]

    Quan trọng là chú phải xác định được mình thuộc loại nào, có cần nhất thiết vợ phải ngon hay không ==> nếu chú không quan trọng chuyện đấy thì chú cứ thịt rồi cưới em nó. Trái lại, nếu chú cảm thấy ctéo thể nào cả đời nằm chung giường với 1 con cá sấu ==> a lê hấp ==> tha cho nó + chịu khó vác cưa ra đường mà tranh cướp gái ngon! <== anh em trong này sẽ quân sư nếu chú thấy cần!
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói thật chú đừng buồn, chú đúng là gà thật, chú k hiểu mô tê gì trong việc phân tích tâm lý + suy nghĩ của gái ngay cả khi đã có rất nhiều manh mối [r23)]

    Nó lên fb nỉ non thống thiết với mấy cái status sến tung nến k phải vì nó đang suy nghĩ mông lung hay cân nhắc hay đắn đo gì nhiều đâu. Bản chất của vấn đề là nó vừa kết thúc tình cũ ===> bạn bè, bà con, họ hàng nó ai cũng biết thế, thằng (hoặc những thằng) đang cưa nó cũng biết thế ===> nó không thể cứ thế mà lao cái ầm vào vòng tay thằng khác rồi lên fb nhơn nhơn "mình vừa rung động 1 chàng" hay "vừa bỏ người iu cũ là mình đã có anh khác cưa ngay" nó sướt mướt cái gì trên fb thì cũng kệ nó phạm sai lầm (do không tuân thủ "kỷ luật" bí kíp đã đề ra) ==> làm chậm tiến độ chinh phục em nó.

    2 - Đừng bao giờ để câu chuyện giữa em nó và chú hướng đến những thứ bi lụy sướt mướt của em nó. Phải tự rèn luyện cho mình khả năng nói chuyện có duyên, hài hước, thu hút được gái + khả năng dẫn dắt câu chuyện để gái không sa đà vào những thứ vớ vẩn, mất thời gian (mk, rủ mãi nó mới đi cafe cuối cùng lại ngồi nghe nó khóc thương tình cũ thì đúng là thảm họa) + lôi kéo gái vào những "hoạt động bổ ích" (nước nôi, ăn uống, xem phim, đi dạo, hôn hít, bla bla...) <== những kỹ năng này cần được rèn luyện thường xuyên, liên tục, với bất cứ ai và ở bất cứ đâu (đừng nghĩ là chỉ có thể rèn luyện khi đang ở cạnh cái con mình kết, lúc gặp nó thì gần như là đang phải "làm bài" rồi chứ không phải lúc "ôn bài" nữa!

    Chúc chú may mắn!
  8. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
  9. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    còn có hy vọng ko bác dragonboy1080
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ý tứ của nó trong cái đoạn bôi đỏ vẫn như anh đã nói ở bài trước:

    1 - Tui vừa chia tay xong nhưng tui cũng không vội lao vào mối tình khác đâu

    2 - Ông chưa gây được ấn tượng gì đặc biệt ==> tui xếp chung ông với những thằng zai khác đang cưa tui ==> ông chỉ nhận được "vé đồng hạng" chứ không phải "vé VIP", đừng có vội tưởng bở.

    3 - Có thông tin mới: nó đã bắt đầu có có tình củm "hơi đặc biệt" với 1 thằng khác

    Cửa của chú không sáng do chú chưa có những bước đi ban đầu hợp lý ==> chưa gây được ấn tượng đặc biệt (hoặc có thể là ấn tượng của nó về chú từ trước khi chú cưa nó đã nhạt như thế).

    Tuy nhiên, "There's always hope"! Chú buộc phải "xây dựng lại hình ảnh" trong mắt nó! Chả có "câu thần chú" hay "chiêu thức" nào giúp hình ảnh của chú đùng 1 cái "long lanh" ngay được mà chỉ có nỗ lực upgrade không ngừng trong từng ngày mới đem lại hy vọng cho chú.

    Ca của chú không vội được đâu (cáo đã có kinh nghiệm + có nhiều "lựa chọn"), chú phải chịu khó nâng cấp hình ảnh bản thân thôi, nâng cấp thế nào thì anh đã nói trong topic này nhiều rồi.

Chia sẻ trang này