1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  2. mrnguyen41

    mrnguyen41 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    e là men mới trong dđ tvty. loanh quoanh dđ có nghe mội người nói bí kiếp của quarker. mà ko biết quarker là gì. ai có thông tin gì bí kiếp chỉ e với ạ
  3. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác Dragon góp ý mình xí nhé.

    Mình và gái quen nhau tầm được 4 tháng. Đi chơi với nhau được 4 lần. Lần đầu tiên đi làm quen là đi nguyên một nhóm bạn tầm 10 người. 2 lần tiếp đi chơi là đi 3 đứa, cáo và bạn thân cáo, con trai ( 2 đứa làm bạn vs nhau 3 tháng). Lần thứ 4 cũng đi nguyên nhóm, đi bar chơi. Chưa đi riêng bao giờ, em có hỏi 2 lần nhưng Cáo đều từ chối khéo. Lần đầu là Cáo bảo mệt nên không đi, mấy lần sau em có ý rủ riêng nhưng Cáo đều từ chối khéo.

    Trong những lần đi chơi thì em và Cáo nói chuyện rất cởi mở, Cáo hỏi thăm về cuộc sống, sở thích của em, tâm sự một số chuyện buồn, em thì nói chuyện vui vẻ thấy Cáo có cười. Đến lần đi chơi thứ 4 thì em đã nắm tay và ôm được Cáo, mọi người trong nhóm đều nghĩ là em và Cáo là couple sau đêm ấy.

    Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu em đang lấn cấn vài việc sau:

    1. Thằng bạn thân Cáo. Thân đến mức nắm tay nắm chân, cứ ngày rảnh là thấy 2 đứa bên nhau, chụp hình thì quấn qua quấn quít cứ như couple =.=. Ai hỏi thì cũng bảo không phải. Gái thì bảo đấy là bạn thân, là gay, dễ thương không đủ thứ. Nhưng mà em nhìn vào thì muốn tin là bạn thân cũng không được. Cả 4 lần đi chơi đều có ku này đi theo. Cái lần thứ 4, em ôm Cáo thì nó cứ lượn lượn cứ như body guard của Cáo. Em thắc mắc là nếu đã như vậy tại sao 2 đứa khôn quen nhau luôn, và đã quen nhau tại sao lại còn tỏ rõ cơ hội cho em :)

    2. Nhắn tin và gọi điện cho Cáo, Cáo luôn hờ hững, nhắn vài câu nói vài câu Cáo luôn là người chủ động bai em trước. Cáo có rất nhiều người tán, em nhắn tin cho Cáo bằng số lạ là Cáo không bao giờ trả lời. Nhưng gặp nhau nói chuyện thì khác nhau một trời một vực, câu chuyện của 2 đứa không bao h stop. Em thắc mắc là các đôi mà iu thích nhau thì chẳng ngại gì những tin nhắn hay cuộc nói chuyện dài thâu đêm?

    3. Bây giờ Cáo đi công tác xa 2 tháng. Chẳng liên lạc hay gọi điện gì được :(. Vậy giờ em nên quan tâm Cáo bằng cách nào?

    Cám ơn ạ.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú chưa hiểu gì về gái phải không. hỏi han tiếp đi. nếu không biết gì về gái mà mang lên đây để các cao thủ đoán mà thì cũng giống như con dao 2 lưỡi thôi.
  5. mrnguyen41

    mrnguyen41 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    các pác giải giúp e câu này:
    " hiện tại cáo chỉ xem gà như là một người bạn thân"
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Topic đó từ mấy năm trước rồi, bạn google "làm thế nào để cưa đổ 1 cô gái", "quarker" sẽ ra 1 đống, các diễn đàn khác cũng copy mà
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gái của chú lúc đi với chú thì nó bảo thằng kia gay còn lúc đi với thằng kia thì thẩn nào nó cũng bảo chú là fan của nó, yêu đơn phương nó :-w

    Nguyên nhân?

    1 - Nó ham chơi ==> nó thích chơi với nhiều thằng zai cùng lúc cho đỡ nhàm chán.

    2 - Nó chưa thực sự kết thằng nào đặc biệt ==> găm vài thằng zai để phòng thân. Nếu sau này "hoàng tử trong mộng" vẫn không xuất hiện thì nó vẫn còn "đội hình 2" để sài tạm.

    Về cơ bản nó là hình mẫu con gái tương đối phổ biến hiện nay ==> chú đừng cho rằng mình quá đen đủi, nó đẹp thì nó có quyền lựa chọn, hãy tự trách mình trình non nên chưa chiếm em nó làm của riêng được.

    Ngoài ra chú lại là "người đến sau" ==> thằng kia phải khó chịu về chú mới đúng. MK, tất nhiên 3 cái vụ "thằng bạn gay" là tào lao hết, thằng đó là "kép cũ", "kép ruột" của nó, giờ nó muốn tuyển thêm chú làm kép mới để xem chú có khá khẩm hơn thằng kia không.

    Những điều anh nói trên để làm gì? Không phải để dìm hàng chú hay gái của chú mà là để nhắc chú rằng gười thợ cưa chỉ có được sách lược đúng đắn sau khi đã nhìn nhận được "sự vật sự việc" một cách khách quan, không tô vẽ, không mộng mơ, không lạc quan tếu nhưng cũng không bi quan yếm thế [r2)]

    Cơ quan anh có 1 thằng nổi tiếng về khoản cưa đục, mặc dù nó không phải nổi bật về đẹp zai hay giàu có hay có tài nhưng gần như đánh đâu thắng đó. Giờ nó đã rửa tay gác kiếm + cưới vợ (cùng cơ quan). Hồi chưa có gia đình anh chơi khá thân với vợ nó (lúc đó cũng chưa lấy nó) ==> giờ mỗi lần gặp vẫn nói chuyện vui vẻ. Có lần gặp vợ nó trong thang máy anh buôn chuyện khá thân mật trước mặt bao nhiêu người mà không nhận ra nó cũng đang ở đấy (tại lúc đó trong thang máy gần 20 mạng chen chúc) ==> thế mà lúc đi ra khỏi thang máy (nó làm ở tầng thấp hơn nên ra trước vợ nó và anh) nó vẫn vỗ vai chào anh như không có chuyện gì hết Từ đó anh hiểu tại sao nó cưa gái giỏi thế chú chả còn con đường nào khác là phải thi đấu (hoặc diễn xuất) hay hơn thằng kia! Làm sao để hay hơn thằng kia trong khi sự thật là...mình đang kém nó? Cũng lại chả có chiêu thức nào ngoài tự mình phải nâng cấp bản thân mình từng ngày, từng giờ (nâng cấp về hình thức, về ăn mặc, về nói năng, giao thiệp, về cách ăn, cách chơi, về độ hài hước, về cả công việc-học hành v.v..)

    Nó đang thân mật với thằng kia mà vẫn "loằng ngoằng" với chú chứng tỏ nó cũng thấy "tiềm năng" nào đó ở chú! Nếu chú thật sự kết em nó thì chú đừng nghĩ ngợi vẩn vơ buồn khổ làm gì cho phí thời gian mà hãy tập trung ủ mưu cướp em nó khỏi thằng kia. Ca của chú tất nhiên không dễ (MK, cưa gái ngon có bao giờ dễ khi ta ctéo đẹp zai và cũng như ctéo giàu có gì? ~X) nhưng chú vẫn có cửa nếu chú tỉnh táo + quyết tâm!
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Câu này đại Quác đã có đáp án trong "các câu nói của cáo và ý nghĩa của chúng" rồi mà?

    Trả lời sai: hu hu, ứ đâu, anh muốn làm người yêu của em cơ, đi chết đây :((.......... =))

    Trả lời đúng: ơ mình vẫn đang là bạn thân mà? thế em nghĩ mình đang là gì? người yêu à?

    Suy nghĩ sai: híc, thế là nó éo thích mình rồi, chán vãi lều, đầu tư bao nhiêu thế là đổ xuống sông xuống biển :((

    Suy nghĩ đúng: em xem anh là cóc khi gì anh đêk cần biết! anh kết em và anh sẽ làm mọi cách để chúng ta là bạn thân...xác =))
  9. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Cáo nói là : Chúng ta nên dừng lại.
    Zai trả lời đúng là như thế nào ?

    Trường hợp zai và cáo mới wen đc 1 tuần, đi chơi đc 2 lần
    còn lại là toàn nc wa Face thui...

    Trước hum nói câu nói đó cả 2 vẫn còn tâm sự trên face đến 2h đêm
    cáo về we chơi nhưng zai năn nỉ ở lại 1 ngày ...cáo nói để em sẽ nói dối ở lại ....ok
    thế là sáng hum sau zai nhận đc 1 sms a ah em đang ở we .....lý do bà bạn thân em mất để khi nào lên mình gặp nhau sau nha a.
    zai...bla bla rồi cũng phải đt nc vui vẻ
    đến chiều hum đó lun cáo chủ động sms quan tâm.....
    zai.....gọi đt nc bình thuong , cáo bảo là t5 mới lên đc.
    đến tối hum đó lun nhận đc sms cáo bảo là t5 mới lên đc thế là
    zai.Bla bla nào là ....ko đc rùi....em ác wa....hix.....
    sáng hum sau cáo trả lời : Em ko mún nc vs a nữa
    tầm 10h zai : tối wa a nhắn nhầm tại bùn ngủ....
    Em thik về khi nào lên cũng đc
    dù sao cuối tuần này a cũng về we....
    đến tầm 13h Zai alo....cáo ko nghe máy., sms hỏi thăm cáo nói em đang trả lời a trên Face
    rùi nói a đi ăn đi nghỉ rồi còn làm nữa...
    zai mở tn trên face thấy dòng chữ

    Cáo nói là : Chúng ta nên dừng lại.
    Zai trả lời...................................... đúng là như thế nào ?
    bây jo em phải làm thế nào
    2 ngày gần đây thường xuyên nói là nhớ cáo....chắc đây là lý do hả các bác
    mấy hum trước ko nói j...thì nó bảo là chẳng thấy wan tâm j hết nào thì là ko có time dành cho nó. xem viec khac quan trong hơn cáo....em potay
    bác nào gặp trường hợp này hay bit thì giải bài toán này giúp em với ah.....
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đại ca Quắc đã nói 1 câu anh rất tâm đắc và anh cũng đã đi nhắc lại ở cái pic này mấy chục lần rồi:

    "Việc của người thợ cưa không phải là cho gái thấy ta đang say mê gái đến mức nào mà là cho gái thấy TA CŨNG LÀ MỘT THỨ ĐÁNG ĐỂ SAY MÊ"

    Chú đang quá sa đà vào vế 1: "cho gái thấy chú đang say mê gái đến mức nào" trong khi chú chưa làm tốt vế 2: "cho gái thấy CHÚ CŨNG LÀ MỘT THỨ ĐÁNG ĐỂ SAY MÊ" [-X

    Kết quả của sai lầm này là hình ảnh chú trong mắt nó càng ngày càng giống một thằng đang van xin tình yêu và nó thì càng ngày càng tự nhìn nhận mình là "trên cơ", "cửa trên" ==> nó tự cho mình cái quyền hành tỏi chú [-X

    Câu trả cho cái câu "Chúng ta nên chia tay":

    1 - Câu trả lời tạm được: "Em đừng trẻ con thế" nó cho chú nghỉ ==> chú cũng chẳng cần phải luyến tiếc cái mối quan hệ "chủ-tớ" (do chú tự tạo ra) này làm gì ==> phá hết đi làm ván mới ==> coi như mối tình này là bài học thuở gà non của chú.

Chia sẻ trang này