1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ca của chú khá kinh điển đấy.
    từ đầu đến giờ anh thấy chú phạm phải khá nhiều sai lầm gà ( điện thoại quá nhiều, tỏ ra kết gái, quá sãn sàng)
    nó đang vui vẻ vơi chú như vầy, tự nhiên dở chứng không muôn liên lạc nữa là để nắn gân chú thôi. xem máu gà của chú có nhiều không còn đánh tiết canh chứ. nhưng hành động khôn ngoan nhất bây giờ là đừng tỏ ra xoắn quá. vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra. đây là mới là lúc chú thể hiện mình hơn những con gà khác.
    tạm thời trong 7 ngày chú không liên lạc với nó nữa.khi ấy sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp:
    + đến ngày thứ 3-5 nó sẽ chủ động liên lạc lại với chú mấy câu vu vơ như :" cuối tuần anh về quê chơi có vui không" . lúc này chú chớ mừng vội mà hãy nói chuyện xã giao với nó rồi tìm cách rủ đi chơi -> giờ bài nắm tay kinh điển của cụ quác.
    + nó không nhắn lại (với trường hợp của chú thì khó xảy ra): thì đến ngày thứ 7 chú chủ động liên lạc lại với nó hỏi thăm vớ vản rồi. rủ nó đi chơi.
    cáo " chúng ta nên dừng lại"
    zai " [:D]" (gửi cho nó nguyên cái mặt cười )
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    " là bạn thân có được vay tiền không em" ( thế chủ động tốt)
    " bạn thân, vậy hôm qua cái con dở hơi kia trêu anh mà em không biết ném cho nó mấy cái hả con giời " rồi véo nó mấy cái ( chủ động cực tốt )
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1

    rất cảm ơn bạn đã nhắc nhở minh ! Đây cũng chính là suy nghĩ của mình kể từ khi quen gái. Mình cũng đã khéo léo hỏi xa hỏi gần về chuyện này nhưng gái một mực khẳng định yêu mình ! Nhất là trong những lần cùng gái " vui chơi " trong nhà nghỉ. Thậm chí những lần gái không về quê vào cuối tuần, mình sang nhà gái ăn tối rồi ở lại chơi đến tối muộn mới về. Nằm ôm gái mà gái cứ ngọt ngào nói " Vk chẳng muốn xa Ck chút nào cả, Ck về rồi là Vk chỉ còn có 1 mình, Vk nhớ Ck lắm ". Dù nghe gái nói ngọt ngào thế nhưng trong thâm tâm mình vẫn e ngại rồi một lúc nào đó gái rời xa vòng tay mình. Không biết vì lý do gì và tại sao mình luôn lo sợ điều đó ( mình đã trải qua nhiều lần yêu, được yêu nhưng toàn chia tay cho đến khi gặp được gai này ). Còn chuyện " vui chơi " trong nhà nghỉ, gái không ngại ngùng gì, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút con gái còn lại, hỏi gái thì gái nói " để dành cho mình " rồi nhỡ may có quan hệ rồi thì liệu mình có coi thường có bỏ gái không ?

    Giữa tháng 12 này là sinh nhật mình, mình định làm 1 bữa liên hoan tại nhà mời gái và em sang ăn, vừa lấy lý do chung vui vừa là dịp để 2 cụ già ở nhà biết mặt gái. Mình dạm hỏi gái thì gái đồng ý luôn. Vậy là có đáng tin được không ? Hơn nữa Tết Tây này mình cũng đã có ý về thăm gái cho biết nhà biết cửa, biết gia đình của gái ra sao ? Mình vẫn hay trêu gái : Ck chỉ để cho Vk 1 năm thôi, giờ này sang năm là vợ phải dọn về ở cùng với Ck rồi, ai ngờ đâu gái nửa đùa nửa thật trả lời lại : Ck không chuẩn bị tình huống Vk dòi dọn về sớm hay sao ? Mình nghĩ thầm trong bụng : chắc gái cũng máu lấy chồng rồi. Ngoài ra những lần sang nhà gái ăn tối, khi chỉ có mình và gái, mình vẫn thường nói về chuyện gia đình con cái, các mối quan hệ trong gia đình. Gái hoàn toàn ko phản đối, thậm chí còn nói rõ cả hoàn cảnh ở nhà gái ( mẹ gái và bà nội xung khắc ) rồi các em ở nhà ra làm sao ... Hầu như gái không ngại khi nói về gia đình về bố,mẹ, bà hay các em. Thậm chí cả công việc ở công ty của gái nữa

    Ngoài việc làm ở công ty, gái còn bán thêm cả xương rồng cảnh online nữa, biết đc điều này, mình không ngần ngại giúp đỡ gái trong việc trông cây, lấy cây, rồi đưa cây cho gái. Mình giúp gái với tất cả tấm lòng, gái rất thích và luôn nói : Vk thích làm việc cùng Ck, được làm việc với Ck, Vk thấy rất hạnh phúc, rồi cảm ơn rối rít. ^^



    Bây giờ mình cần lời khuyên của cả bạn và anh Dragonboy, cần lời khuyên để làm ntn giải quyết gái nhanh gọn, ko cho gái chạy thoát. Rồi còn tính chuyện trăm năm
  4. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thanks Các bác....
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh nói thật chú đừng giận chứ vấn đề duy nhất hiện tại chú đang gặp phải là chú...hâm mất rồi! =))

    Đọc câu chuyện dài nửa trang của chú anh tưởng chú sẽ hỏi "làm thế nào để...giãy khỏi em nó" chứ =))

    Giờ chú có muốn giãy khỏi em nó còn khó thế mà chú còn đi hỏi làm thế nào để "không cho em nó chạy thoát" =))
  6. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Chào bác Rồng, mình đã đọc qua nhìu comments của bác và nhận thấy có rất nhìu điều đáng học hỏi :)
    Hiện giờ mình đang có băng khoăng này mong bác giúp đỡ
    Người ta nói muốn nói chuyện hay thì phải nói chuyện nhìu, muốn giao tiếp tốt là phải giao tiếp nhìu, muốn tán gái giỏi thì phải tán gái nhìu. Vậy mấu chốt của cua gái là khả năng giao tiếp thể hiện bản thân cũng như giải quyết tính huống.
    Vậy trong cuộc sống thường ngày có cách nào nâng cao khảo năng giao tiếp liên tục để đến 1 ngày đạt đến mức cực tốt không?
    Mình có tìm tòi trên mạng như những lí thuyết khá đơn điệu, giáo điều và mình sợ sẽ không thể nâng cao được khả năng của bản thân.
    Hiện giờ mình đang cố gắng gặp ai cũng chém, đi chơi nhìu, giao tiếp tích cực --> nhưng vẫn chưa ưng ý lắm tại thấy lên hơi châm :(
    Mong bác để lại vài lời khuyên chân thành, cám ơn bác :D
  7. firefox1413

    firefox1413 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào các lão làng, e hiện đang băn khoăn 1 vấn đề.
    E mới quen 1 gái. E rủ e nó đi chơi và đã đc đồng ý. Trớ trêu là phút cuối nó lại hỏi e sao e rủ nó đi chơi, e thích nó hả? E nói ừ .
    Nó bảo e quên nó đi, e có bạn trai rồi.
    E cũng k biết nói thật hay giả, có nên đánh đồn địch hay k?
    Xin các bác tư vấn.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn đang làm đúng rồi đấy, ban đầu nên chạy theo số lượng, dần dần ta sẽ quan tâm đến cả chất lượng, chất lượng thể hiện ở:

    1 - Gái nhìn ta + nói chuyện với ta nhiều (nếu nó chỉ nhìn thì có khi tại vì trông ta...dị hoặc xấu quá, nếu nó nói chuyện với ta mà...mắt lại thèng khác thì chứng tỏ ta nói chuyện như shi.t, nó chỉ đang xã giao với ta).

    2 - Khi nghe câu chuyện của ta gái cười nhiều (nó cười nhiều vì nó thấy câu chuyện của ta thú vị, hài hước, một cách bản năng gái luôn đánh giá cao sự hài hước, bởi vì hài hước là bằng chứng của lạc quan và thông minh <== 2 đức tính quan trọng của 1 người bạn zai + 1 người chồng)

    Không ai thành cao thủ chém gió (chứ không phải cao thủ ba hoa) sau vài ngày, vài tháng. Chúc bạn thành công!
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    1 - Lần sau nếu có đứa hỏi "sao e rủ nó đi chơi, e thích nó hả" thì bạn trả lời là "anh rất ghét em mà không hiểu tại sao nên anh phải rủ em đi chơi để xem em đáng ghét ở điểm nào".

    2 - Nếu đã chót nói là thích nó + phải nghe nó nói câu "e quên nó đi, e có bạn trai rồi" thì nên đỡ lại bằng câu "tốt, khi nào cho anh gặp bạn trai em để anh học hỏi kinh nghiệm cưa em nhé".

    3 - Nó nói thật hay giả..kệ nó, nó còn đi chơi với bạn tức là nó còn muốn cho bạn cơ hội. Nếu bạn thực sự kết em nó thì đồn có địch hay không cũng phải đánh. Đánh để sau này...bảo vệ đồn của mình tốt hơn.

    Chúc bạn thành công!
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    vấn đề là chú không biết cách rủ thôi. các gà thường rủ chung chung như " em rảnh không,chiều mai đi chơi với anh nhé ..... " ------> hết sức dở hơi, gái nghi ngờ ngay
    mời là phải có mục đích. vd: " bạn anh vừa mò được quán canh cá rô ở đặng tiến đông ngon vãi lịt, trong đám bạn anh có cô là sành ăn nhất. mai đi với anh thưởng thức xem thế nào. ok"
    trường hợp khi gái hỏi " sao lại mời em, anh thích em à" . trả lời: "mày thích anh hay sao mà hỏi vậy " :))
    trường hợp của chú khi đã thú nhận thích nó, tức là chấp nhận thế bị động thì tốt nhất chủ động cắt đứt liên lạc trong vài ngày ( 5-10 ngày tùy sức chịu đựng của chú). sau đó ta rủ gái và vài đứa hay lởn vởn bên cạnh gái (thường là bạn thân, hay chị em gái....)...... đi chơi, ăn uống khoảng 1-2 lần. rồi tha hồ chém gió thả phanh. chém với tất cả. coi như ta đang làm mới lại quan hệ với gái. rồi đến buổi thứ 3 thì mời riêng gái. lúc này mời giống như cách của anh ở trên.
    hết

Chia sẻ trang này