1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudientinh2010

    langtudientinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chào mấy đại ca, em (thì chưa yêu hay tán ai cả cái này cáo cũng biết) có một vấn đề kha lăn tăn cần ý kiến của các cao thủ trong cốc. Em và cáo quen nhau cũng đc 3 năm rồi nói chung là cũng chỉ là bạn bè ở mức bình thường thôi không thân thiết gì cả cũng hay gặp và tiếp xúc khá là nhiều vì trước cáo có ny nên em cũng chả để ý mấy chỉ tỏ ra bình thường xã giao ít nói chuyện có thì cũng chỉ đôi 3 câu. nhưng dạo gần đây cáo cũng hay chủ động gặp em nhưng chỉ ít khi thôi thi thoảng cũng phớt em luôn. dần dần mới biết cáo đã chia tay người kia đc mấy tháng rồi. ừ thì em chỉ động viên vài câu rồi thôi. em cũng chả quan tâm kệ luôn em nghĩ cáo cũng khá là buồn vì chia tay mối tình đầu. nhưng thời gian 2 tuần trở lại đây thì gần nhau nhiều nên cảm thấy thích cáo mất rồi hjc. nhiều lúc muốn quan tâm mà lại ngại. hôm nọ cáo về que nhơ quá không chịu đc nên lần đầu tiên nhắn tin hỏi thăm linh tinh tý( vì trước giờ em chả bao giờ tự nt cho cáo cả chỉ khi nào có việc mới nt cho nhau không thì thôi) chắc cáo cũng bất ngờ. nhắn đc 1 hồi thì tin cuối cáo bổ ngay cho câu:" tớ chả sợ béo đâu cậu ăn nhiều vào mập tý còn kiếm ny chư. chúc năm mới có bạn gái nhé...." (hjc đọc xong mà buồn thối ruột em thì gầy thật). rồi em cám ơn cáo và G9. thế này em có phải bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi phải không các bác :(
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mới bị nó dìm hàng 1 câu mà chú đã rén vãi một số thứ rồi! [-X

    Lần sau bị nó chê gầy thì bảo nó là "gầy sau này có người yêu nấu cho béo lên là vừa" [r23)]

    Chống chế cho vui vậy thôi chứ cũng phải đi tập thể hình là vừa, từ giờ đến hè cố gắng tập tành chăm chỉ để có đi tắm biển hay vào bể bơi với gái thì không đến nỗi làm nó xấu hổ (tập thể hình cũng giống cưa gái, học hành, làm việc v.v.. bất cứ việc gì muốn thành công thì phải đặt ra kỷ luật + thực hiện kỷ luật bằng được)

    Lùn + xấu zai thì khó sửa chứ còn ngực lép + tay chân lẻo khẻo thì có nghị lực là sửa được. Gái hay zai cũng vậy thôi, đều khoái những ai người ngon! [r23)]
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tập thể hình rèn luyện được nhiều lắm đấy.
    _ Tính kỷ luật
    _ Ý chí
    _ Hiểu biết về dinh dưỡng ...
    Và hơn hết kết quả nó mang đến là có một thân hình khỏe khoắn, manly, cứng cáp là chỗ dựa lâu dài cho gái.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Sịt, Nó đang chăn chú mầy đấy. Loại cái giề. Gái này có khi là ấy rồi cũng lên. Nếu xác định đóng gạch thì diễn tuồng chơi với nó. Còn nghiêm túc thì tìm hiểu thêm đi. Thường thường hàng fake dễ kiếm mà.
  5. langtudientinh2010

    langtudientinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hjc em nghĩ là gái ko chăn dắt gì đâu:-??căn bản là 2 đứa biết nhau khá lâu rồi, gái chỉ coi em là bạn thôi,về gái thì khá ngoan và hiền đảm bảo ko chơi bời hay đú đởn,xọt xiếc gì cả còn việc gái còn hay mất thì em chịu:-??, em thì xác định khá là nghiêm túc về vấn đề này.với gái em thấy vẫn còn lưu luyến thằng kia lắm em thì chả đả động gì đến nó cả, nhiều lúc cũng thấy nản nói chuyện vui vẻ đc 1 vài hôm thì em lại thấy chán cái cảnh này thế em em im luôn mấy ngày kệ xác gái luôn nhưng bỏ thì lại ko cam lòng@-). hôm nọ tầm trưa chát 1 lúc lấy cớ máy tính hỏng em qua phòng gái xem phim hàn xẻng :-" xem đc tý gái ngủ còn em xem tiếp đc 1h sau mới dậy lại ngồi tám chuyện các kiểu linh ta linh tinh nói chung là vui gái còn chê em nhát gái như thằng trog phim nữa hjc.:(( trời lạnh em và gái đắp chung chăn luôn nhưng em chả dám động chạm hay cử chỉ gì quá lố cả nằm cạnh nhau cả chiều tầm 5h thì em té đc hôm đấy thì vài hôm sau lạnh nhạt vãi . nhưng ngặt nỗi gái với em năm cuối rồi sắp tới đi thực tập gần hay là xa chả biết có gặp nữa ko. nghĩ mà hoàn cảnh quá bác ạ=((
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc, đệch, nó đã đã cho chú nằm chung chăn, lại còn giả vờ ngủ mà chú chẳng động thủ gì, ngồi xem phim tiếp thì...hình như có bao nhiêu nơ ron trong đầu chú dùng để chơi game hết cmnr :((

    Chú đúng là kiểu gà điển hình: mỡ dâng đến tận miệng rồi, nhìn cũng thèm lắm rồi nhưng mà cứ thích tỏ ra "lịch sự", "nghiêm túc" ==> kết quả: FA + sau này trơ mắt nhìn thắng khác nó sơi :((

    Lần sau mà được nằm trên giường của nó chú cứ giả vờ ngủ cho anh, thẩn nào nó cũng giả vờ ngủ tiếp. Trong lúc 2 đứa cùng "ngủ" chú quờ tay ôm (kiểu như đang mơ ngủ ôm lấy cái gối ôm vậy), đừng tý toáy gì vội.

    Sau vài lần "ôm nhau ngủ trong sáng" thì chú chuyển sang... "ngủ trong tối" ==> kết thúc đời FA quay tay :-bd

    Chiến thắng đã gần kề rồi, đối phương đã không còn ý trí chiến đấu, chú phải bình tĩnh, tỉnh táo, không được để đối phương chuyển sang...chống trả điên cuồng hoặc chạy thoát!
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Sit, anh phán chả sai. Biểu hiện nó chăn chú roz ràng như vậy. Thích thì phệt, làm cái clip *** làm kỉ niệm, không thì phắn mệ cho nhanh. Chuyện nó còn hay mất loại gà như chú có đóng gạch cũng chả biết khuôn nó như thế nào. Mà cái kiểu ah ơi dở hơi của chú yêu đương cái đệt giề. Nói thẳng là chú cũng chỉ mon men gọi là có tí hơi gái cho nó thêm sĩ diện thôi. Hết phim. Mà anh chả bao giờ tán đứa nào tán anh cả. Chỉ đi tán đứa nào mình thích. Đứa nào mà tán anh thì toàn nhận gạch đá anh văng ra thôi.
  8. langtudientinh2010

    langtudientinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vâng các bác nói đúng em biết là em còn rất non và gà+ thêm cái tình à ơi không dứt khoát của em nên giờ mới thấy hậu quả của việc không đi giao lưu tán tỉnh em nào cả, giờ gặp đứa thích thật nên xoắn thành ra tù... :(( cái này em sẽ cố sửa (mà gái cũng thừa biết em nhát), giờ em vẫn có cơ hội thử 1 lần xem sao nếu có xịt thì cũng có tý kn vậy còn hơn nhìn gái vào tay thằng khác.
    Hôm qua gái rủ em đi picnic với đám bạn mà đúng lúc e để cha nó = lái xe ở quê nên đành phải ở nhà hjc. thế là để thằng bạn cùng lớp chở gái đi.
    Gần 12h đêm qua gái nt hỏi ngủ chưa? hỏi mới biết gái nhờ đổi phòng ngủ để mai đi chơi( vì hôm nay ông anh trai uống say nên gái ko ngủ đc nhờ em qua đấy ngủ,trước cũng có 1 lần nhưng em từ chối ) thì em cũng ok sang sang em bao cứ ngủ đi chơi nốt tớ qua. đc 5' gái sợ em ko qua hay sao ý lại tò tò thôi tớ về đây cố ngủ vậy em cũng thôi chả nài nỉ làm gì (ps: gái với em cùng xóm trọ ) lúc sau nghĩ thế nào em lại nt hỏi ngủ chưa bao qua t mà ngủ nè tơ cũng ngủ đây. gái :thôi ko làm phiền c nữa giường hơi chật t cố tý vậy hjhj .g9 Em: uk thế c chịu khó tý vậy, mai đi chơi nhớ có quà về đấy nhé .g9
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú Mơ nói đúng đấy.
    từ tình tiết xem phim với nhau + gái chê chú nhát = nếu là anh thì đã rút khẩu AK bắn xối xả vào lỗ châu mai rồi. đấy là anh nhé, chứ với trình của chú thì tốt nhất là đừng phang và đặc biêt đừng nghĩ đến chuyện yêu đương với nó.
    căn bản là chú còn gà, chưa phân biệt được đâu là gái đâu là hàng. chú cứ tìm mấy em gà gà mới lên thành phố học mà rèn luyện dần. khi nào trình độ hòm hòm rồi hẵng tính đến chuyện " yêu đương với hàng" . anh khuyên chú nên nghỉ để tránh đau đớn về sau.
    còn việc chú thắc mắc vì sao anh lại gọi nó là " hàng". đó là qua lời chú kể có thể kết luận con này chinh chiến nhiều, be bét rồi. gà như chú nhảy vào nó hành cho xanh mặt. riêng việc vừa đẩy vừa bơ đã làm cho thằng em xoắn đít lên đây hỏi thì còn làm được gì nữa. nhưng chú đừng buồn. ngoài kia còn rất nhiều em gà non để luyện.
    sắp thực tập rồi, cố gắng phấn đấu rồi tìm công việc ổn định đã gà ợ.
  10. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    Hi đọc câu chuyện hay quá đi.tuy nhiên việc này chỉ là nhỏ thôi.hãy nghĩ đơn giản hơn một chút đi.phụ nữ xa nhà câng giao lưu thi mình ok quan trọng quá chuyện khác làm gì,thêm một bạn gái tương đương ko phải quay tay nhiều ngày.nghĩ mà làm gì,càng gần thì càng đỡ tốn

Chia sẻ trang này