1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    up cho bác
  2. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    Chào mấy bác
    Em thầm yêu một cô bạn tên ( X), đi chơi vui vẻ nói chuyện với nhau và lên FB chem. Nhau gần nửa tháng ( thời gian đó ngày nào củng đi chơi với nhau, giống như 2 đứa đi làm là gọi cho nhau liền ) nhưng sau đó là thời gian thưa dần ( chắt em hết đề tài rùi ) )
    Dạo này ko còn đi chơi riêng được, muốn gặp em là phải thông qua thằng bạn than em ,,nó chém gió vô đối ( ăn nói tục tang chọc đi nhà nghỉ , hỏi bao cao su có mấy loại, vì em đó bán thuốc mà ) nhiều lúc thằng bạn em jon cầm tay cầm chân ôm ùm sum lùm, em thấy rất chán, vì em ngồi đó chỉ biết cười và nhìn.
    Mới đây em gặp được em ấy 2 lần :
    Lần 1 : em dắt 1 em nhân viên café của cô đi làm mai cho thằng bạn ( ngược lại làm mai thất bại mà chuyển qua thích em thế có chết ko,=)) ) khi về em thấy ánh mắt của X nhìn em chở cô bé khác rất lâu , em nghi con hy vọng
    Lần 2: thằng bạn rủ em và X thì vẩn thấy jon ôm tay em tính đi về, thì lại gặp 1 đàn cháu của X ( cháu lớn hết 20 tuổi ko ) vào ăn, và chuyển qua chọc em và X, cứ chọc dượn chừng nào cưới ji, sao ji lại ngồi xa thế…… ( mấy đứa cháu kêu dượn là do lúc còn hay đi chơi X dẩn em ra mắt mấy đứa cháu và bắt kêu bằng juon) em đỏ mặt và X củng đỏ mặt thằng bạn em thì ngồi lặng ( nó chỉ phán em 1 câu mày chơi đường vòng à ) :D và nhờ tụi nó chọc quá X mới lên xe em ngồi và chở về.
    Em biết em mất hình tượng trong mặt X, nên jo em ít sms , và gọi lại chăm tập thể hình (X lúc mới quen kêu thích người mập mạp, em củng cố gắng tập jo củng đở )
    Thế theo mấy anh thì em phải làm sao đây ( giáng sinh đả ko dám tặng quà lúc đó thấy X quá thờ ơ nên ko dám ) gần tết mấy Anh chỉ em vài đường cơ bản cái , Em là 1 con gà trong tình yêu mà.
  3. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    Chào mấy bác
    Em thầm yêu một cô bạn tên ( X), đi chơi vui vẻ nói chuyện với nhau và lên FB chem. Nhau gần nửa tháng ( thời gian đó ngày nào củng đi chơi với nhau, giống như 2 đứa đi làm là gọi cho nhau liền ) nhưng sau đó là thời gian thưa dần ( chắt em hết đề tài rùi ) )
    Dạo này ko còn đi chơi riêng được, muốn gặp em là phải thông qua thằng bạn than em ,,nó chém gió vô đối ( ăn nói tục tang chọc đi nhà nghỉ , hỏi bao cao su có mấy loại, vì em đó bán thuốc mà ) nhiều lúc thằng bạn em jon cầm tay cầm chân ôm ùm sum lùm, em thấy rất chán, vì em ngồi đó chỉ biết cười và nhìn.
    Mới đây em gặp được em ấy 2 lần :
    Lần 1 : em dắt 1 em nhân viên café của cô đi làm mai cho thằng bạn ( ngược lại làm mai thất bại mà chuyển qua thích em thế có chết ko,=)) ) khi về em thấy ánh mắt của X nhìn em chở cô bé khác rất lâu , em nghi con hy vọng
    Lần 2: thằng bạn rủ em và X thì vẩn thấy jon ôm tay em tính đi về, thì lại gặp 1 đàn cháu của X ( cháu lớn hết 20 tuổi ko ) vào ăn, và chuyển qua chọc em và X, cứ chọc dượn chừng nào cưới ji, sao ji lại ngồi xa thế…… ( mấy đứa cháu kêu dượn là do lúc còn hay đi chơi X dẩn em ra mắt mấy đứa cháu và bắt kêu bằng juon) em đỏ mặt và X củng đỏ mặt thằng bạn em thì ngồi lặng ( nó chỉ phán em 1 câu mày chơi đường vòng à ) :D và nhờ tụi nó chọc quá X mới lên xe em ngồi và chở về.
    Em biết em mất hình tượng trong mặt X, nên jo em ít sms , và gọi lại chăm tập thể hình (X lúc mới quen kêu thích người mập mạp, em củng cố gắng tập jo củng đở )
    Thế theo mấy anh thì em phải làm sao đây ( giáng sinh đả ko dám tặng quà lúc đó thấy X quá thờ ơ nên ko dám ) gần tết mấy Anh chỉ em vài đường cơ bản cái , Em là 1 con gà trong tình yêu mà.
  4. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    hix, gửi bị lổi 2 lần mong mấy anh giải đáp cho, em tk trước
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc, đọc qua câu chuyện thấy bạn cũng thành đạt mà sao thiếu tự tin thế? (tự tin quyết định đến 70% thắng lợi rồi) ==> điều bạn cần hỏi không phải là "cưa đổ em nó thế nào" mà là "làm thế nào để tự tin hơn".

    Bạn có thằng bạn rất tự tin ==> sao không học hỏi ở chính thằng bạn của mình? Nó trêu gẹo gái bạn thích thì bạn cũng trêu gẹo gái nó thích, thậm trí với bất cứ đứa con gái nào bạn thấy dễ thương luôn!

    Không có ai trở nên tự tin sau vài ngày! Tự tin cũng giống như cưa gái, tập thể hình... trong lúc đi đâu, gặp ai, làm gì cũng phải tâm niệm "mình là người tự tin", "mình là người thích giao thiệp", "mình là người nói chuyện hấp dẫn", "mình có thể thành công trong bất cứ việc gì", "mình có thể thuyết phục được bất cứ ai"...

    Bạn cứ tiếp tục tập thể thao chăm chỉ, đầu tư thêm cho quần áo, đầu tóc, thậm chí cả xe cộ nếu có điều kiện ==> những "phụ kiện" này luôn giúp con người ta tự tin hơn. Và quan trọng hơn, cốt lõi hơn, bạn cũng như gái là những người đã đi làm rồi chứ không còn là học sinh, sinh viên nữa ==> thành đạt trong công việc là yếu tố sống còn ==> bạn cần phát huy thế mạnh này và cho gái thấy bạn là mẫu hình đàn ông đáng để nó (và bất cứ đứa con gái nào) phải mơ ước: tận tụy trong công việc nhưng cũng quan tâm đến người khác, là chuyên gia trong lĩnh vực của mình nhưng cũng rất am hiểu chuyện ăn chơi, kiếm tiền thông minh nhưng cũng tiêu tiền hào phóng v.v..

    Bạn có điều kiện hơn rất nhiều anh em trong box này (tiền không, vị trí không) ==> không có lý do gì để bạn phải gặp khó khăn trong chuyện rất vặt vãnh là cưa gái [r23)]
  6. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    vẫn còn nhiều gà thế cơ ak :)), trong đó có cả e :((. e đến đoạn lăn tay lăn chân rồi, tim e nó đập thình thịch rồi e lại tưởng e nó ngủ mơ mới chết chứ , e lại đứng dậy cho e nó ngủ tiếp b-( căn bản là e chỉ có ý định hôn thôi nhưng nếu biết thế này thì đã có cách sử lý hay hơn :( đúng là ko cái dại nào giống cái dại nào , giờ thì e đó đang là ny thằng khác :-< và e cũng trả biết nó còn yêu e ko nữa :((
    .
  7. mrnguyen41

    mrnguyen41 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    tình hình là e đang cua cáo. đi chơi đc 2 lần. cáo kêu e chảnh. các cao thủ giải thích giùm e
  8. mrnguyen41

    mrnguyen41 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    tình hình là e đang cua cáo. đi chơi đc 2 lần. cáo kêu e chảnh. các cao thủ giải thích giùm e @-)
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó kêu ai chảnh là quyền của nó, bạn cứ tiếp tục vận dụng sáng tạo các bí kíp của box

    Ý nó là bạn cần nhiệt tình hơn khi đi chơi với nó, tức là phải "hầu hạ" nó chu đáo hơn 99% đứt!

    Xây dựng hình ảnh, nâng cấp bản thân, thân mật gần gũi, tự tin hài hước... <=== đây mới là những yếu tố quyết định thắng lợi!
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ý nó là bạn cần nhiệt tình hơn khi đi chơi với nó, tức là phải "hầu hạ" nó chu đáo hơn 99% đứt! Xây dựng hình ảnh, nâng cấp bản thân, thân mật gần gũi, tự tin hài hước... <=== đây mới là những yếu tố quyết định thắng lợi!

    Túm lại, nó kêu ai chảnh là quyền của nó, bạn cứ tiếp tục vận dụng sáng tạo các bí kíp mà các đại ca trong box đã truyền lại :-bd

Chia sẻ trang này