1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudientinh2010

    langtudientinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hjc chào các bác lâu rồi em mới quay lại đây,sau bao lỗ lực của em thì hôm trước em đã vô tình bắt gặp gái và thằng ny cũ vẫn chưa dứt hẳn vẫn qua lại với nhau và lần này là lần thứ 3 2 đứa ở chung với nhau trong phòng và có làm gì thì chắc 2 đứa nó mới biết, thực sự em rất buồn mà chả biết ts với ai cả hjc thôi quyết định nghỉ vậy chấm dứt cái mối tình đầu chết tiệt này luôn, cám ơn các bác đã vấn véo giúp em chúc các bác sức khỏe giờ em tập trung vào sự nghiệp còn hơn.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng rồi đấy! Sự nghiệp ngon thì không lo không có gái theo :-bd
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Em với gấu yêu nhau được 9 tháng. Hai đứa đã về nhà nhau chơi, bọn em xác định yêu nhau là cưới ( tháng 10 này các bác ạ [r32)]. Thời gian đầu, chưa có điều gì ghê gớm, chỉ ôm hôn sờ mó, được khoảng 4 tháng mới bắt đầu tiến tới cái món " ta " nhưng có điều e chưa đưa được " khoai nướng " vào vì gái vẫn giữ. Mà em gặng hỏi thì gái bảo " giữ cho đêm tân hôn :)) gái khẳng định trắc nịch với em 100% là hàng của gái thuộc loại " o ri din " dù có trải qua 3 mối tình nhưng ko dám vượt rào :-??

    Khoảng 3 tuần trở lại đây, nhất là hôm đi đám cưới đứa bạn gấu ở Bắc Ninh, trên đường về, em cùng gấu đi home stay . Quả thật đên hôm đó em mới đưa được " khoai nướng " vào nhưng cũng chỉ mơn mơn phái ngoài. Từ hôm đó trở đi, mỗi lần gần gấu e cứ dần dần lấn tới. Cho đên khi cho gấu ăn " khoai nướng " trọn vẹn thì lại : chả có hiện tượng gì xảy ra cả:-?? Mà gấu là người rất coi trọng cái " ngàn vàng " khi thấy " hàng họ " của mình ko máu me gì thì gấu lo sợ em nghĩ gấu là người ko biết giữ gìn ( gấu khóc nói với e rằng : lo sợ mất em, sợ em nghĩ xấu về gấu ) Mà bản thân em thì thấy khi cho gấu ăn hết " khoai nướng " em thấy rõ ràng cái cảm giác " khoai nướng " vừa đâm qua cái " màng " đó của gấu dù chả có tẹo máu me kinh dị nào cả

    Suốt ngày hôm qua, gấu của e cứ buồn bã ủ rũ. Gấu nói với em, sẵn sàng đi kiểm tra ở mấy cái phòng khám quảng cáo loạn cào cào trên radio hay tv gì đó. Mà e thì e đã nói rằng em nhận thấy e bóc tem gấu rồi, gấu vẫn chưa tin nổi ( cứ phải máu me mới ăn thua ) Gấu dám nói : em thề răng anh là người đầu tiên. Đang từ người chủ động với gấu thì bây giờ e quay ra lại là đứa bị gấu làm cho lo lắng quá ( chỉ sợ gấu suy nghĩ lung tung ) Các cao thủ đầu mưng mủ giúp em với, e phải khuyên gấu ntn đây ??? Đại ca Dragon boy ơi ! cứu em với :((
  4. locatdai

    locatdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    a DRANGONBOY 1080. nhân diệp nghĩ lễ 30/4. người yêu cũ về quê chơi rủ e đi chơi cùng với bạn của cô ấy. buổi đi chơi khá vui và e có đụng chạm nhẹ. hôm vuốt ve.
    lúc trước e chia tay với người yêu vì thằng bạn thân cảu e tán cô ấy nên e nhường hội cho th bạn. h 2 người chia tay rồi. e định cua lại thì phải làm ntn
  5. locatdai

    locatdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    a giải thích rõ hơn cái dòng đỏ đc ko ạ
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Như đại ca Quắc đã nói: việc của người thợ cưa không phải là cho gái thấy ta thèm muốn nó đến thế nào mà là cho nó thấy ta cũng là một thứ đáng để nó thèm muốn [-(

    Mà muốn để nó từ không có ấn tượng gì thèm muốn ta thì không có cách nào khác là phải tự nâng cấp hình ảnh của ta không mắt nó: sau mỗi lần gặp mình nói chuyện hay hơn, hài hơn, ăn mặc đầu tóc style hơn, hiểu biết hơn... và quan trọng nhất (càng lớn tuổi thì các yếu tố này càng quan trọng) là: công việc, học hành, quan hệ, giao du (phải cho nó thấy được mình là một...con đực tự tin, thành công, thành đạt, giao thiệp rộng, tương lai hoàn toàn có thể trở thành 1 con đực tốt của đời nó [r23)])
  7. locatdai

    locatdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cua lại người yêu cũ. e và cáo ở cách xa nhau. cáo đang học sài gòn. hôm 30/4 cáo dẫn thêm 1 vài bạn ở ktx về nhà và rủ e đi chơi cùng. cuộc đi chơi e nói chuyện khác trước, hài thân mật, nắm tay, ôm và e cũng tỏ ra mình là người có hiểu biêt.
    hiện tại cáo vào sg hc lại rồi. h muốn cua lại thì phải làm thế nào.
    e với cáo chỉ liên lạc với nhau qua face hoặc điện thoại thôi. theo như lời chỉ dạy của sư tổ quắc là chỉ đc đt, nt 1 tuần ko quá 2 lần và chỉ rủ đi chơi mới đt hoặc nt.a DRAGONBOY1080 cho e lời khuyên
  8. LoveStory123

    LoveStory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác , các chị cao thủ xin giúp đỡ em .

    Em và cáo vừa yêu nhau , hôm cáo nhận lời yêu là hôm em dẫn cáo tới một nơi lãng mạn , tạo cho cáo sự bất ngờ và gần gũi , và thế là cáo đã trao em nụ hôn nồng cháy . Những ngày sau đấy , lúc đi bên nhau , hai đứa vẫn nồng nàn , tình cảm . Nhưng có một điều làm em chưa thông , đó là cáo tỏ ra vẻ rất tự tin ( khác hẳn với sự tự tin vốn có của cô ấy ) .
    Cáo nói rằng : " yêu em anh sẽ khổ đấy , vì em quá ích kỷ , sau này em sợ sẽ làm anh buồn " . Cô ấy bày tỏ thêm là " em chẳng có gì cả , còn anh thì có tất cả , khoảng cách địa vị giữa chúng ta là quá xa , em sợ hai đứa không đến được với nhau , anh đừng yêu em nữa ,anh sẽ khổ đấy " .... Và đại loại là những câu như thế nữa , hình như lúc nào cáo cũng tỏ vẻ lo lắng cho tương lai của hai đứa .

    Với những câu nói đó của cáo em trả lời " em chính là hạnh phúc của anh , em biết không ? Chỉ cần có em ở bên , anh sẽ sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hai đứa bên nhau " . Ngoài ra em luôn tạo niềm tin nơi cáo ngay từ những lời hứa nhỏ nhất , nhưng hình như chưa hiệu quả.

    Em muốn mọi người tư vấn xem , làm cách nào để cô ấy không còn tự ti nữa , để khi nói chuyện , cô ấy luôn lạc quan , hướng về tương lại tốt đẹp cho cả hai đứa . Hay là cô ấy không phải tự ti , mà đang muốn hướng em đến một điều gì đó mà em không nhận ra ?
  9. locatdai

    locatdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để bỏ đc cục quê, cục tức và cục ghen ạ.
    a trả lời giúp e câu hỏi bên dưới. thank a nhiều
  10. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào diễn đàn bác dragon vẫn nhiệt tình với các gà như ngày nào. Bác giồng nhiều việc quá, để mình trả lời giúp cho.
    Cuc quê: tập giao tiếp, cải thiện cái mối quan hệ. Bình tĩnh đối đáp khi bị chọc, không cay cú. cho đối phương thấy mình không dễ bị ăn hiếp nhưng vẫn giữ được mối quan hệ tốt.
    Cục tức, cục ghen: mình lấy ví dụ như thế này. Bạn có 2 cái điện thoại, 1 cái nokia cùi bắp, 1 cái HTC one. 1 thằng lại khoe mẽ với bạn nó có SS3 trong khi bạn đang cầm nokia để chém gió (nó không hề biết bạn có HTC One). Thế hỏi bạn có tức không ? Tất nhiên là không. Vậy điều rút ra là gì, mình có những ưu thế, ưu điểm hay bất cứ gì nổi trội hơn người khác thì sẽ không còn tức nữa, tương tự đối với ghen.
    Kết luận: chung quy vẫn là cải thiện bản thân hằng ngày hằng giờ, thay vì ngồi gato với người khác về các mối quan hệ, công việc ... thì tại sao không để thời gian đó làm những việc có ích hơn. Bản thân mình trước đây thân hình như con cò ma và tất nhiên không ai để ý một đứa như mình. Nói chung là tự kỷ, tự ti cái quái gì tiêu cực là mình có hết. Sau này mới ngẫm ra là thay vì mất thời gian dành cho những việc đó, mình đã tìm đến Gym trước tiên là cải thiện body và sức khỏe. Gym cũng giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp. Sau này khi đã có body kha khá thì mình chẳng còn phải ghen với thằng nào cả, gái thì nó tự động bắt chuyện, gặp mình thì cứ sờ ngực, sờ tay ... bla bla. Nói ra không phải đề cao bản thân nhưng là một ví dụ có thật để cho bạn thấy. Cái giá trị cốt lõi vẫn là ở bản thân mình, còn bí kíp bí cấp chỉ là để đả thông tư tưởng, giúp bạn xử lý 1 số tình huống, nó không phải cái để bạn vin vào và ảo tưởng về bản thân. Một chút chia sẻ. Bạn có thể thử hoặc không thử cũng được, tùy :D

Chia sẻ trang này