1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    các gà tham gia cái box này não thì "đông" còn tay không "động", nhiều cao nhân tưởng rằng cao thâm chỉ chỏ võ vẽ nhiều chiêu trò dù có hay cỡ nào đi nữa, hoặc đả thông kinh mạch các gà = câu: chú phải là chính mềnh, chú cần phải tự teen!!
    Nhưng chính các cao thâm hay các gà đều quên béng mất cái căn cơ bản là: muốn có gái thì phải hành động + động não .
    Ấy thế nên đã đông lại còn không động thì 10 con gà đã lên đây+tham gia lập thớt thì tới 9 con úp mặt vô tường thủ râm hoặc bị gái nó đá :)
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    @Quacker2 tiên sinh đang hành vân ở đâu về nghe những lời giáo huần chân truyền của lão sư @NeverGiveUp này.
    Bài này trong trang 113 cuốn dịch cân kinh thì phải,lão sư NeverGiveUp nhỉ[:D]
  3. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    quan điểm của tôi thế này: chẳng có ai mới sinh ra đã là cao thủ có "sạn" trong đầu cả, phải trải wa 1 quá trình dài thất bại thảm hại rồi từ từ rút kinh nghiệm, sau 1 thời gian dài mới thành tài được. Giống khi xưa Tôn Ngộ Không phải vượt muôn ngàn sóng gió mới tìm gặp được sư phụ học đạo, học xong rồi thi phạm biết bao tội nỗi bị đày dưới ngũ hành sơn 500 năm, được Đường Tăng cứu thoát vẫn tiếp tục phạm sai lầm, rồi phải trải qua hơn 81 kiếp nạn cuối cùng mới thành được chính quả. Cái gì cũng vậy. dục tốc bất đạt, tôi lên đây tư vấn cho các gà tôi cũng hiểu là ko thể 1,2 ngày gà công nghiệp thành gà chọi được nhưng theo thời gian chắc chắn các gà sẽ dần hoàn thiện mình hơn để trở thành thằng đàn ông cho ra đàn ông,bản lĩnh,mạnh mẽ, có sưc hút với các chị em để có thể lựa chọn cho mình 1 người phụ nữ xứng đáng,xứng tầm. Suy cho cùng cả gà và cáo đều đang trên đường đi tìm hạnh phúc cho mình, có những cáo ngon mà lại iu phải gà non thì kể ra cũng tội nghiệp cho cáo ấy. Còn cái quá trình giác ngộ chân lý nó diễn ra như thế này, xin được trích dẫn ra đây của bác cong050 thay cho lời tôi vì tôi thấy bác ấy nói quá chuẩn giống những gì tôi đã trải qua:

    "Nói về các đối tượng đã và đang áp dụng "tài liệu" này, em tự chia ra làm 2 thành phần như sau: 1 là gà chọi và 1 là gà công nghiệp.
    - gà chọi: là đối tượng đã chinh chiến khá nhiều, cũng vấp phải khá nhiều sai lầm, thất trận đau đớn ít nhất 1 lần, nên ngay khi tìm được "tài liệu" của bác Quackẻ, gà chọi sẽ nhìn ra ngay vấn đề mình vấp phải, giải thích được các câu hỏi "tại sao", lớp đối tượng này nhanh chóng trở thành các chiến binh gà chọi thiện chiến, đánh đâu thắng đó, càng đáng càng hăng, thiên hạ không địch thủ. Nói thỉ giống như đánh nhau, nhưng quả thật, trên tinh thần các gà này đã trở thành một người đàn ông thực thụ, áp dụng những điều răn của bác Quacker, làm cho họ trở nên tự tin, giải quyết được các vấn đề bất định sảy ra, nên chuyện hạ gục cáo trở nên khá đơn giản. cảm ơn bác Quacker[​IMG]
    - gà công nghiệp: dạng gà này ít chinh chiến (thậm chí chưa bao giờ vào trận), và "tài liệu" của bác Quacker quá rõ ràng, chi tiết, nên các gà này cũng áp dụng máy móc, có khi lấy nguyện câu ví dụ của sư tổ mang ra sài, bất kể hòan cảnh, thời điểm có thích hợp hay không.
    Cũng trong nhóm này, có một số gà công nghiệp, rất may mắn đụng các trận đầu gập tòan Cáo non (trong "tài liệu của bác Quacker không có đặt tên cho dạng cáo này, em xin gọi dạng này là "Mèo", khi nào già thì mới thành cáo, thê nhé), chính vì việc gà công nghiệp đụng mèo mướp, nên việc thành công là chuyện bình thường (nhưng mấy cặp này mà hạnh phúc được em đi đầu xuống đất cho các bác xem), điều này cũng giải thích việc một số bác trên này to tiếng phản đối tâm huyết của sư huynh Quacker, luôn cho rằng việc tán gái là chuyện đơn giản, có bác còn cho rằng cứ nói "anh yêu em" với 100 nàng, ít nhất cũng một nàng gục, thế thì em xin hỏi bác, tới lúc bác gặp 1 cáo tươi ơi là tươi, ngon ơi là ngon, bác điêu đứng với cô ta rồi thì bác cũng làm thế à, không được thì thôi luôn chắc, nếu làm vậy thì suốt đời bác cũng chỉ kiếm được mấy con mèo ranh thôi.
    Cuối cùng, em và các bác (kể cả các Cáo) đều trên đường đi tìm hành phúc (hành phúc là thế nào em miễn bàn, mỗi người quan niệm hạnh phúc một khác), và "tài liệu này" như một công cụ đắc lực để chúng ta tìm thấy hạnh phúc thật sự. Một lần nữa cảm ơn sư huynh Quacker, hi vọng được một ngày diện kiến sư huynh."
    hết [r2)]
    P/S: sư huynh Quacker khi xưa cũng từng thất bại đau đớn, rồi giác ngộ, hiểu được các sai lầm rút ra bài học, rồi lên trên này giúp "đuổi con gà" trong đầu các chú gà đi để giúp các chú gà thoát kiếp nạn, nhưng muôn thực sự thông suốt phải trải qua quá trình như trên không là lại tẩu quỹ nhập ma thì hỏng hết công lao sư huynh.
    [r2)]
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    @Quacker2 => Bài viết dài quá nên cái phần lõi sắc nét nó bị trộn lẫn vào nhau.
    Thôi vote cho tiên sinh 1 phát về bài viết nhá [:D]
  5. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    bác biết cách sửa bài thì chỉ tôi..tôi mới vô..thanks truoc :D
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ko dám .. ko dám ..[:D]
    Chỉ trao dồi cùng nhau thôi.
    Súc tích,ngắn gọn,đưa ý tưởng vào điểm chính.
    Vidu: Nói về cách cưa 1 cô gái đi.
    Điểm chính:
    - Đầu tóc mượt mà,áo quần giản dị sạch sẽ,tiếp cận làm quen sao,có số dt,nt và gọi rủ gái đi chơi ( Chơi ở đâu )đụng chạm cơ thể lúc nào là được,thời điểm tiến đến xyz,sau đó lấy hoặc phắn.
    Ngoài lề :
    - Cách triệt đối thủ của gà,cách tiếp chuyện Ba Mẹ gái,đưa các nhận vật khác vào ( nobita,xuka,Quacker ) làm loãng bài viết.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Topic này chỉ min mod mới sửa được bạn ơi!
  8. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    mấy anh, em đang gặp 1 sự cố em có thằng bạn thân làm mai cho em một cô
    nói chung em và cô ấy đang có cảm tình với nhau ( nói thật là em yêu cô ấy rồi, còn cô có yêu em hay ko thì em không biết ) , đi chơi đi dạo,
    chuyện là thế này em vô tình làm phật ý thằng bạn em nên giờ sóng gió bắt đầu anh : mấy hôm nay cô ấy nói với em rằng trên đời này không tin thằng con trai nào hết, tàng vu phu,....... ( bên cạnh nhà gấu tàng cặp ck uýnh vợ không )
    khi em hỏi ra thì cô ấy kêu nói , buổi trưa ở lại cơ quan ( bạn em và cô ấy cùng làm chung 1 cơ quan mà ) bạn em kể chuyện người lớn, nào là đánh nhau ck hành hạ vk...., và gửi lick cho cô ấy đọc. ==> cô ấy nói với em là đang mất lòng tin vào con trai và có lẽ là ở dậy ko quen ai cho đời bớt khổ
    mấy hôm nay em tâm sự và nói những điều thật lòng cô ấy đều cho là nói dối... ( vì cô ấy hỏi lại bạn em , mà lại là chuyên ja trong linh vực tán gái ) jo em phai làm sao, mấy anh tư vấn cái
    ====> em quá gà trong truyện này (
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    == 1. Khi nói chuyện với phụ nữ cần nắm bắt cảm xúc, tâm trạng hơn là nội dung.
    == 2. Nếu dính đến 1 chủ đề ko lấy gì làm thú vị thì nên kết thúc càng sớm càng tốt và chủ động chuyển sang chủ đề mới.
    == 3. Hạn chế tán gẫu, tranh luận với CÁO trên FB hay yahoo, điện thoại. Những thứ cần nói hãy để dành khi gặp trực tiếp. Như vậy sẽ thú vị hơn.

    Ví dụ :
    GÀ : Em à, hôm nay đi làm thế nào, vui chứ, có bị ai bắt nạt ko.?
    CÁO : Hì, cũng bình thường ạ.
    GÀ : Vậy hả, còn anh thì lúc đi làm về bị xịt lốp giữa đường, xong rồi lại bị tắc đường ... Mãi 8h mới được ăn cơm đấy.
    CÁO : Thế ạ
    GÀ : .... (đang bí chưa biết nói gì)
    CÁO : Haizzzz ... chán lắm anh ạ. Dạo này đọc nhiều tin tức, thấy đàn ông con trai toàn là hạng vũ phu thôi. Có lẽ em cứ ở dậy, ko quen ai cho đời bớt khổ.
    GÀ : Đàn ông vũ phu chỉ là số ít thôi em, đàn ông galant anh thấy còn nhiều mà. Ít nhất trong số những người em quen cũng có 1 người như vậy. (ám chỉ GÀ)
    CÁO : Em đang mất lòng tin vào đàn ông con trai các anh lắm. Nghĩ mà thấy sợ.
    GÀ : (ngừng chém gió, thể hiện 1 chút sự đồng cảm rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác thú vị hơn). Anh hiểu là em đang cảm thấy bất an, thấy lo lắng khi đọc những bài báo đó. Có thể em đang mất dần lòng tin vào cánh đàn ông. Nhưng em có tin ngay bây giờ sẽ có 1 hoàng tử qua đón em đi chơi ko.?
    CÁO : (100% sẽ là) : Ko tin, trên đời này làm gì có hoàng tử.
    GÀ : 30p nữa em sẽ tin. hí hí . Chuẩn bị áo váy đi nhé, lát nữa sẽ có xe ngựa bí ngô đến đón em.
    CÁO : Thật á, nhưng em đang hơi mệt.
    GÀ : Thì biết là tâm trạng em ko tốt nên anh mới rủ ra ngoài chơi cho thoải mái, ở nhà nhiều, tù người lắm. Thế nhé. Anh out trước, ra sau nhà tìm mấy con ngựa.
    CÁO : hi hi. Vâng.!
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Sao chú dốt thế, sao cứ nghe gái nó kể lể để cho đau cái đều?- cách xử lý tốt nhất vẫn là 2 chữ: thế à

    Những câu chuyện nó không tin hay nó giả đò không tin, nó kể cốt để chú quan tâm đến ... nó và cách nhìn nhận vấn đề của chú về cuộc sống chứ không phải nó cần chú Phải xử lý vấn đề ... đó
    Chú không cười hềnh hệch vào mặt nó cho anh lại lên đây cho tay vào quần .... rồi Khóc thật khiến anh quá buồn cho thế hệ trẻ, bản lĩnh của chú để đâu hay đang đội gái lên đầu rồi quẫn trí vì mấy cái vớ vỉn?

    Việc "mấy hôm nay chú tâm sự và nói ra những điều V~---~~!!" , và nó cho là nói dối!!!
    1, là nó thấy chú sến sịa
    và 2/ là nó thấy chú sắp sập bẫy của nó ... rồi
    1 thì không có vấn đề gì, nhưng là 2 thì rất nguy hiểm bởi nó sẽ không còn hứng thú ở chú và cho chú out rất là nhanh. [:D]

    Chú cần phải biết việc nào là quan trọng mà phân tích, việc nào là vớ vỉn để cười xoà cho qua. Thế mới đắc đạo, có thời gian mà làm việc khác và đong gái được! - Chú em đã hiểu chửa? :))

Chia sẻ trang này