1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

diễn đàn mới mở bongbanvn.com

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthot

    luuthot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác lâu quá gặp lại môn BB yêu thích.
    Lão phu bộc bạch thế này;
    Nhân bất thập toàn, một topic BB mở ra mà đề cập việc xây dựng BBVN là cái sự hay rồi, hoan hô!
    Những bác vào đây, tôi thấy đại đa số đều là người có thiện chí với BB, còn gì hơn.
    Lão phu đề nghị bác nào chẳng nên quan tâm đến mấy thằng láo lếu vô danh, nói nó làm gì để nó cắn lại cho lại dại mặt ra.
    Đây tuy chỉ là diễn đàn ảo nhưng nó không vô bổ. Có người thích làm thơ, người khác tập làm người bình luận thì kệ người ta, kém hay không đọc biết liền, ai vào đây xin cứ nêu giải pháp cho BBVN qua cơn bĩ cực thế là tốt!
    Ban đầu, có lẽ cứ đánh giá cho đúng thực trạng đã, từ đó đề xuất cách gì đó, là được phải không chư vị?
    Lão phu lại đi họp đây, tổ hưu khu phố lắm việc quá.
  2. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em xem diễu binh diễu hành mà hơi buồn cho ông xã và mấy người bạn, bởi chả thấy nhóm cơ giới đâu cả. Mà xem ra những lễ diễu binh thường phải có cơ giới chứ các bác?
  3. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    không thấy mấy đại biểu giới thể thao các bác ạ!?
  4. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    À mà hồi này sao không thấy các Chín đâu nhỉ? Giá có bác này, vốn là tay chuyên môn rất hóm hỉnh khi tán gẫu, bác hay móc máy mấy tên dở hơi dở hám khiến cho mọi người cười vỡ bụng ra! Nói điều này vì trang web bên Mĩ nó thường bầu danh hiệu gì đó na ná giải thưởng "mâm xôi vàng" và dành cho những nick dở hơi quê mùa nhất trong năm trên mạng. Ở ta xem ra đã có rồi đấy mấy bác nhẩy? Mong bác 9 quá đi...
  5. luuthot

    luuthot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thôi hãy bàn chuyện BB đi, khéo lại gíống mấy đứa học chưa hết phổ thông mà cứ Gái góa bàn chuyện triều đình bây giờ!
    Hỏi mấy bác cái: Có ai biết cái ông bạn Doximex ngày nào giờ lang bạt kỳ hồ ở đâu không?
  6. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kiến càng hay cắn này từng làm bác Chín tức chín ruột mà khg nỡ mắng, giờ chờ đợi bác vào chỉ giáo mấy điều ở tầng vĩ mô vì sân chơi BB tuy rộng rãi song nhìn chung là cải lương và thấp kém.
    Hay do bận bịu mà bác vắng mặt, hay bác cảm thấy BBVN bây giờ không hay và sạch như ngày nào nên bác quay lưng lại cái sân chơi ngày nào bác từng đóng góp những ý kiến sắc sảo?
    Tôi rất muốn nghe bác Chín nói về những cây vợt BB gốc Hoa từng ở Việt Nam, cái này có lẽ bác Chín hiểu rõ hơn chúng ta.
  7. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiên đừng có đùa dai. Cái vụ chứng khoán mất thời gian quá mà thôi, giờ thanh thoát rồi, ổn. Ta vui vẻ chút ít vậy.
    Muốn BB hả, Hoa kiều ư, có đây, nhưng một chút đã nhé.
    Trước năm 54 ở HN khối Hoa kiều khá nhiều, sau giải phóng vẫn còn lắm tay hay. Dưới đây là một số:
    Quách Bảo Toàn - to con như hộ pháp, vợt dọc, hạng A miền Bắc và tyheo cách bây giờ thì ông này cớ TOP 10 gì đó.
    Tô Bỉnh Huy - vợt ngang, năm sinh cỡ 1945, vào ĐTQG 3 lần đi Quốc tế, đánh đôi với Dương Quốc Tuân, cỡ Top 5 bây giờ.
    Uông Hải Yến - nữ xinh đẹp cao ráo, điệu đà, từng Top 3 đi nhiều lần thi đấu, sau chuyển nghề.
    Hoàng Thục Anh - vô địch miền Bắc 2 mùa, mắt một mí, vợt dọc, xuất ngoại nhiều lần, thuộc nhóm trên cùng.
    Chu Văn Quế- vợt dọc, tên Tàu là Quay, từng á quân miền Bắc và xuất ngoại nhiều phen. Sau 1978 biến luôn.
    Đó là khối Hà Nội, mấy tỉnh còn lại cũng không quá hiếm.
    Hải Phòng có Vòm Tắc Koóng, cao lớn, na ná Duy Pỉng Koóng tức Koóng min là thủ môn bóng đá quốc gia. Top 5 đương thời.
    Trần Vũ Phấy -vợt ngang phòng thủ, gầy như que tăm, ĐTQG, à vụ ông này thi đấu ở Ganefo 1963 phải nghe chính ông nhà báo Nguyễn Lưu tường thuật mới hay.
    Nam Định- Mần Chô, gầy, chơi gò công, Top 10.
    Bước đầu thế đã nhé anh Kiên!
  8. luuthot

    luuthot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào cụ, vậy là một đại gia đã tái xuất ở diễn đàn BB, vui ghê!
    Xin hỏi cụ, Mạc Châu Lưu là ta hay là Tàu?
    Còn nữa, Lưu Duy Lềnh của Nam Định ngày nào...
  9. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ok, may mà sắp đi chơi nên trả lời nhanh.
    Mạc Châu Lưu là Tàu, Hải Phòng, lên tuyển 1 lần và nói chung là non. Kém xa tốp đã kể.
    Lưu Duy Lềnh là Tàu, Nam Định, chơi hay lắm, sau lên HN và bị tay vợt trẻ đang lên của Thủ đô là Nguyễn Xuân Hiền (1943) hạ 3-0 tại CLB Vọng Đức, trận đấu gây tiếng vang lớn ở miền Bắc hồi ấy. Xuân Hiền sau là cao thủ, sau nữa là HLV đội tuyển nữ, khi đó HLV đội nam là Mai Duy Diễn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những cái này muốn hỏi chi tiết nên tìm bác Lưu mà hỏi thêm cho chuẩn nhé, BB!
  10. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ha ha chào bác, vậy là bác còn ở Hà Nội và khg mắng mỏ ai. Có bác, diễn đàn này sang hơn hẳn, chứ chẳng may mà bấm nhầm, vớ phải mấy cái thứ sến xẩm lại cười vỡ bụng ra bác ạ.
    Em thử hỏi bác câu này nhé, bác thử xem kỹ thuật đánh bóng của đám danh thủ ngày trước của BBVN so với lớp con cháu bây giờ, ai hơn ai?

Chia sẻ trang này