1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc chuyện ...yêu lần đầu, bác nào có KN chỉ giáo giúp!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhomai58, 17/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chú ý lăn tăn cũng phải thôi. Vì thực tế đi ngược lại với lời vợ chú ấy nói, nên chú ấy hơi ngỡ ngàng. Chuyện bình thường mà.

    Lời khuyên trong lúc này là bỏ qua. Coi như là vợ chú bị tai nạn hồi nhỏ. Đơn giản thế thôi. Chứ nếu còn nghi ngờ nhau, thì rất khó lâu dài.

    Nhiều chú cũng khổ vì cái màng nhỉ hehe.
  2. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ngượng quá ko giám hỏi ông bạn nào hay sao còn lên đây mà hỏi?
    Mỗi người mỗi khác thì sao?
    Chuyện ko ra máu là chuyện có thể xảy ra
    Vấn đề hai là bạn làm một cách trơn tru như thế thì có khả năng vợ bạn đã từng làm rồi. Vì lần đầu ai cũng đau và ko có cảm giác thích thú gì vụ quan hệ này. Cũng phải mất mấy lần mới ok .
    Mà vợ ông này có lên forum hỏi về ông như ông hỏi ko nhẩy? hic..hic. Tôi mà là cô vợ này bỏ quách ông đi cho rồi. Tot nhất thích sáng tỏ hỏi thẳng vợ nhé. Vợ ok thì giải thích còn ngần ngại thì bác tự hiểu và ko nên gạn hỏi làm gì. Ai có thể check cac ông chưa QH bao giờ? potay.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em có một đứa bạn gái cũng y hệt như vợ bác chủ topic ấy. Lần đầu QH với bạn trai, nó bảo em là chính nó cũng thấy lạ khi ko thấy đau j mấy, cũng ko ra máu. Mà nó thì trước đó hòan toàn còn nguyên vẹn, bạn trai nó là mối tình đầu của nó luôn. Bác chủ top đừng suy nghĩ nhiều làm j cho nhức đầu, mỗi ng` mỗi khác.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày xưa có đọc được đâu đó rằng: Đàn ông giữ kín bí mật của người khác hơn bí mật của mình. Còn phụ nữ giấu kín bí mật của mình hơn của người khác.
    Em Winter nghe hiểu không?
    Vấn đề không phải là bạn nghe ai đó nói những gì. Mà cái quan trọng là lòng tin của bạn vào người đó đến đâu.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he, em hiểu. Chị nói chuẩn không cần chỉnh. ;))
  6. quakhodeyeu

    quakhodeyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    54
    Thời đại bi giờ nên nghĩ thoáng ra một chút_đừng bảo thủ nữa giả sử lấy vợ còn trinh mà không có tính tốt thương chồng con thì sao??
    Một cô gái mất trinh đâu có nghĩa là hư hỏng-giả sử khi yêu người ta yêu thật lòng và trao nhau nhưng không đến được với nhau đó là do hoàn cảnh
    khuyên các bạn nên nghĩ thoáng hơn đi
    có trường hợp cô gái quan hệ nhiều lần mà không mất trinh vì ********** cô ấy dạng vòng tròn nên quan hệ hoài cũng không ra máu đâu
    dẹp trinh tiết sang một bên đi nhé hãy quan tâm xem vợ mình có thương mình không và có lái mái ấm đi đến bờ hạnh phúc ko nhá
  7. nguyenthuyvi

    nguyenthuyvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko biết mới lên đây hỏi,chứ cứ hỏi ở đâu các ông cũng bảo Google,hỏi đôi khi ko phải để biết chính xác kết quả mà có khi chỉ là cần người thông cảm và chia sẻ.Rõ ràng trong TH này,chủ topic cảm thấy rất bối rối.Theo cá nhân mình thì có nhiều lí do khiến lần đầu tiên khi yêu phụ nữ ko đau và cũng ko ra máu.Chắc chắn ko chỉ dựa vào đó để kết luận rằng cô ấy còn trong trắng hay ko. Nhưng với những gì cô ấy đã thể hiện từ đầu thì cô ấy cũng xứng đáng để đc tin tưởng.Chúc 2 bạn luôn hp
  8. thanhgamo

    thanhgamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    BX mình cũng trường hợp giống chủ topic, đăng ký xong mới cho yêu và khẳng định chưa ai động vào chỗ ấy, không dễ vào nhưng vẫn không biểu hiện chảy máu hay đau đớn gì, mình thắc mắc thì cô ấy bảo không biết và khóc ròng 1 ngày trời.... mình đã xin lỗi và chưa từng nhắc lại điều đó, hic. Mình cũng bỏ qua và tin tưởng thôi, nghĩ nữa thì đau đầu mà cũng chẳng để làm gì, coi như bx mình thuộc 30% không có biểu hiện như bác gì nói ở trên.
    Chủ topic phân tích thái độ của bác gái để xem bác ấy có nói dối không thôi, không ai có thể dấu chuyện này được đâu.
    Mà mình nói với mọi người là không phải quan trọng ở cái ********** nghĩa đen, mà cái mình muốn chính là khẳng mình là người đàn ông duy nhất sở hữu cô ấy trọn vẹn mà thôi. Cái ********** chỉ là cái tem để chứng tỏ điều đó thôi mà.
  9. binhdq

    binhdq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gặp ngay phải cao thủ rồi, hiện nguyên hình là thỏ non đeo kính lão. Mình hình dung "lần đầu tiên" của bạn như thế này nhé: a ơi cố lên, vào chưa anh, vào rồi à? ÔI đau quá, khẽ thôi anh, em sợ. Đúng là đã SIDA còn xông pha đi hiến máu...
  10. chungatm

    chungatm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Bác nói phải, ai lại hỏi dư vậy ^:)^

Chia sẻ trang này