1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội] Bầu chọn Slogan cho Đại hội box Du lịch lần thứ V (Slogan chính thức: NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔN

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi favourite, 18/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có nhiều kiểu đi, sao cứ phải bắt nhau tìm hiểu cặn kẽ về những vùng đã qua. Có người đi thích vào tận bản uống rượu, nhâm nhi, tìm hiểu những nét văn hóa những nơi mình đã qua. Có những người đơn giản chỉ là đi để đổi gió, thoát khỏi Hà nội, có những người thì lại thích ngắm những phong cảnh đẹp, có người đi chỉ để đánh dấu mình đã đến nơi đó rồi vậy thôi, sao cứ bắt ng khác theo kiểu của mình làm gì. Cần gì biết đến những vùng mình đã qua có những ai...Không thích thì đừng ném đá vào đại hội.[r23)]
  2. roymakay2002

    roymakay2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn lun . nói nhau ý thức chẳng hóa ra cho rằng mình cao đầu mình nhớn . Vậy ý thức post bài ném đá không vừa lúc vừa chỗ không ra gì . Thôi thế là hiểu rồi . Tiếp chủ để đi thôi . Mình có thêm sologan là Một cõi đi về
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Các bạn tránh sa đà tranh luận lãm topic bị loãng nhé, tập trung chính vào chuyển môn đê.

    .....
    Slogan: SỐNG TIẾP NHỮNG GIẤC MƠ… trong ĐH Box Du lịch năm nay, chúng ta hãy sống tiếp giấc mơ còn dang dở của 2 bạn, sống tiếp những khát khao từ trong bản ngã của chính mình, sống trọn phần đời của riêng chúng ta.Sống xứng đáng và không hổ thẹn với bản thân. Những sự sống đẹp ấy như là nén tâm hương dành cho 2 bạn và những người đã từng một thời đam mê…

    Bạn này viết hay quá, tuyển tập đang chờ nhưng bài viết của bạn đấy. Tớ cũng vote cho slogan này.
  4. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đam mê du lịch không phân loại, không bởi tuổi tác.

    Box Du lịch ngày nối ngày các thế hệ măng non tiếp bước những thế hệ tre già. Có thể lắm, các măng non luôn bộc lộ sức trẻ dồi dào, sau một chuyến đi theo đà lại muốn đi tiếp, muốn đặt dấu ấn tại những nơi chưa từng đến để biết, để vượt qua bản thân, để chinh phục.... Tre già cứng cáp mà dẻo dai. Đã đam mê xê dịch thì vẫn cứ đi, đi thầm lặng hơn. Thậm chí có thể, có lúc đôi chân đi nhiều lắm, đi xa lắm và cũng có thể chỉ quay lại nơi xưa không phải chỉ một vài lần....

    Muôn thuở ( muôn nẻo ) một đam mê.
    Một clip nhỏ phảng phất, diễn đạt phần nào, đâu đó những cảm xúc trên chăng ?



  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay có ý nghĩa sâu sắc nhưng đọc nó thấy buồn lắm

    HẠNH PHÚC LANG THANG ĐƯỢC ĐẤY
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ cho "HẠNH PHÚC LANG THANG"
  7. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Em lò mò lên đây bon chen xin dóng góp ý kiến, em theo dõi Slogan của đại hội lâu rồi nhưng mọi khi em chỉ đọc thôi chứ không đưa ý kiến, nhưng vì cái tiêu đề mà bạn này đưa ra phần nào trùng hợp với em nên em cũng xin tham gia vài bình luận nhưng em sửa một chút là "nối những giấc mơ".
    Thực ra em thấy cái slogan của đại hội cần phải có một chủ đề để hướng về các hoạt động của năm về như nhà nước vẫn thường đưa ra các khẩu hiệu du lịch cho các năm VD: Chủ đề du lịch năm 2011 là "Thiên đường biển đảo" chẳng hạn. Nhưng vì BTC không định hướng cách đặt tên cho nên mỗi người có một hướng suy nghĩ khác nhau.
    Em thỉnh thoảng đi lang thang đến một số vùng, miền của Việt Nam nhưng một điểm chung em nhận thấy là là người dân nước mình còn nghèo quá và suy nghĩ cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi kinh tế.
    VD như hôm em đi từ Đồng Văn về Hà Giang em bắt gặp những em gái nhỏ chắc chỉ khoảng 12-13 tuổi gì đó đang đeo gùi nặng trên vai đang đi bộ trên sườn đèo để về thị trấn Yên Minh, mà em thấy chỗ đấy cũng phải cách Yên Minh đến 5-7Km, em cứ nhìn theo xe chằm chằm làm em ấn tượng mãi ánh mắt ấy. Thậm chí ngay cả ở Rạch giá là thành phố hẳn hoi, em gặp mấy người bán nước với xe ôm ở Bến tàu cao tốc Rạch Giá - Cà Mau thấy em ba lô lang thang hỏi lại biết em chẳng quen ai bên Cà Mau cứ khen em giỏi thật và kể rằng tuy ở gần đó mà chưa biết cà mau thế nào nhưng trong bụng em chắc mấy ông ấy nghĩ em là vật thể lạ từ trên trời rơi xuống trong khi Tây nó chỉ tầm 16-17 là nó đi lang thang khắp nơi từ nước này sang nước nọ rồi.
    Nói chung em nghĩ con người du ở nơi đâu chăng nữa ai cũng có những giấc mơ, có người may mắn có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực, nhưng cũng có những người giấc mơ mãi mãi ủ kín. Năm vừa qua sự cố đã xảy ra là một điều thật đáng để quên, nhưng đúng tất cả chúng ta những người còn đam mê cần phải tiếp tục sống và tiếp tục thực hiện đam mê của mình và viết tiếp, thắp sáng những giấc mơ của người khác nếu có thể.
    Em rất ấn tượng với nhà MMC vì những hoạt động quyên góp họ đã thực hiện, đã dành cho những bà con đồng bào cần sự giúp đỡ. Em nghĩ đó là những điều nên làm và cần phát huy.
    Em cũng rất thích cải slogan "...Để đi, ... để nhớ" bởi khi hiểu từ đi và nhớ theo nghĩa rộng thì nó rất hay
    [r23)][r23)][r23)]
  8. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lần nào cũng khẩu hiệu này nọ, toàn câu chữ hay ho nhưng đại hội về thì sao nhỉ, lần thì chửi nhau về đá lợn, lần thì chửi nhau về bóng đá, rồi thì đủ các loại tệ nạn abc..xyz ...phát chán.
    Chỉ hi vọng đại hội lần này không toè loe như thế nữa thôi.
    Hôm nay gió về, bị ngộ chữ, mạo muội xin hiến sờ lô gần thế này vậy : Vì một đại hội không toè loe
    hết.
  9. bidonho

    bidonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác buôn ngói ế ah ....???????????????
  10. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đại hội, lựa chọn sờ lô gừn cho đại hội lại thấy hài. đến giờ vẫn thấy hài và buồn cười và vẫn không thể hiểu nổi là năm ngoái bạn kilogam đưa ra câu GIANG HỒ HÀO SẢNG mà lại được chọn (thấy khó hiểu vô cùng ^:)^ =))) uh thì coi như là sau vài trăm sự góp ý không được của các thành viên nên mọi người chả thấy câu nào hơn nên chọn đại câu đó chăng? uh thì cũng biết năm ngoái nhiều vụ cãi vã chém gió nhau trên box du lịch nên bạn kilo sáng tạo ra câu đó chăng...........??? Nhưng thú thực tớ vẫn thấy khó hiểu tại sao box du lịch lại chọn câu đó??? khó hiểu vô cùng [r24)].Không thấy ăn nhập gì box du lịch cả [:D]

    Giờ laị thấy slogan là SỐNG TIẾP NHỮNG GIẤC MƠ, tớ lại thấy hài hài, nghe chỉ một khía cạnh quá nhỏ nhỏ nào đó của box, thế mà có bạn nào đó cũng hưởng ứng thì tớ cũng thấy buồn :((.
    Năm nào cũng đại hội, để lựa chọn slogan vừa ý nghĩa, vừa hay.....thì rát khó, được nhiều người ủng hộ thì càng khó hơn.........:((. Tớ thấy thế này, bây giờ box ta có phát triển nhưng tớ thấy không chất, quanh đi quẩn lại cũng chỉ những cung đường cũ, ít có nét mới và những topic có chất như hồi xưa.........Vì thế để cổ vũ phong trào xê dịch hơn nữa thì cần có những bạn như kilotu, xadieu, 1123 (nhầm 1102 :D), nuirung, vulan, sến như walkman, điên điên như ngủ mơ ........(đấy là xét lớp măng mọc nhé) khám phá ra những cung đường mới (hiện tại toàn thấy loanh quanh miền bắc thôi) hay hơn, ý nghĩa hơn.....và nếu có thể thì phải pha thêm nhiều văn hóa, bản sắc dân tộc cho những chuyến đi kiểu như taitồ của bạn minsk là CẢM NHẬN VĂN HÓA QUA TỪNG DẤU CHÂN í, có thế mới hấp dẫn và phát triển hơn được.......

    thôi mệt quá, tớ làm đại vài câu nhé
    1. KHÁM PHÁ NHỮNG CUNG ĐƯỜNG MỚI
    2. HÀNH TRÌNH TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG MỚI,
    3. NGÀN DẶM TỔ QUỐC, KHÁM PHÁ NHỮNG CUNG ĐƯỜNG
    4. NGÀN DẶM TỔ QUỐC IN DẤU CHÂN,

    hoặc bí quá thì lấy title của bạn Minks cũng rất hay (nhưng không biết đã dùng lần nào chưa)

    Các bạn ném đá tớ thì ném đá nhỏ thôi nhé, tớ đang dùng Anlene nên xương hơi xốp [r2)]

Chia sẻ trang này