1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tâm sự thật lòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Studiowork, 19/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đang có tí men rượu trong người nên có nhiều tâm sự muốn nói mà ko biết tâm sự cùng ai
    Những lúc như này mới ngồi thấy mình cô đơn
    Cũng 27 tuổi mà cái sự yêu đương nó cứ lận đận làm sao ấy
    Thèm 1 tình cảm chân thành, biết quan tâm và yêu thương mình lắm mà đến giờ vẫn cô đơn
    Hình thức thì cũng ko đến nỗi nào nhưng chỉ có cái là ít nói, với bạn bè thân thiết thì có thể nói chuyện cả ngày, nhưng những người mới gặp lần đầu thì mình đều ngồi im thin thít.
    Có người nói rẳng nếu tao ở địa vị mày thì có mà gái theo ko hết nhưng khổ nỗi mỗi người mỗi tính đâu phải ai cũng giống ai. Nhiều lúc cũng muốn nói nhiều lắm, muốn chém gió lắm, muốn chai mặt lắm nhưng mà ko thể làm được.
    Vậy nên đến bây giờ mới trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu, bạn bè thì đều có gia đình cả. Những ngày lễ của đất nước muốn có người bên cạnh để đi chơi, để cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà cũng khó
    Vậy nên mới nghĩ dù có đủ mọi thứ nhưng thứ mình cần thì ko có. Yêu chân thành ư, mình cũng chân thành và thật lòng rất nhiều nhưng có lẽ duyên chưa tới thì phải.
    Ít nói có phải là cái tội ko mọi người và người ít nói có phải luôn thiệt thòi ko?
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác ít nói thì kiếm một cô nói nhiều là được mà. Cô ấy sẽ nói đủ cho cả hai người. Nhiều khi ít nói nhưng nói ra những điều chất lượng còn hơn những người ba hoa. Riêng với tôi thì luôn có cảm tình với người ít nói hơn, vì có vẻ như họ nhìn/ nghe và quan sát nhiều hơn. Những anh chàng nói lắm thường không đáng tin tưởng. Cho nên ít nói không phải là một cái tội. Tuy nhiên khi nào cần thiết thì cũng nên nói ra, đừng để ở trong lòng.
    Chúc bác vui vẻ. Chắc khi hết say rượu thì sẽ lấy lại được cân bằng.
    Giá mà có rượu như bác nhỉ?[r2)]
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa gặp đc ng phù hợp thôi, thời nay có rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp sống với tâm niệm :"Thà khóc trong xe BMW còn hơn cười sau xe đạp" Thế nên cứ nói anh có oto là có bạn gái theo ngay :))
  4. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh ạ, em đã đọc chuyện tình của anh bên TVTY rồi. Có thể đây là sự chán nản và mất cân bằng sau khi tình yêu tan vỡ, mà mình lại là người bị động.Đã yêu thật lòng thì mù quáng chẳng nhận ra những điều ko phù hợp với mình ở người mình yêu, hoặc là nhận ra nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu ko dừng lại. Ai cũng bảo rằng trong chuyện của anh, anh đã cư xử đẹp, còn cô gái đó không xứng đáng với anh. Có khó khăn thử thách mới hiểu được lòng nhau mà. Rồi mọi thứ sẽ qua, anh chân thành rồi sẽ có người yêu và thương anh theo đúng nghĩa, biết nghĩ và hiểu cho anh :) Cố lên.
  5. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    hiểu và chia sẻ với anh :)
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đôi khi chúng ta cũng chẳng hiểu tại sao cuộc sống của ta lại như thế ? cũng rất nhiều người nói với mình đã ổn định mọi thứ sao không chiu cưới chồng / nói chưa có chẳng ai tin . nhưng sự thật là thế...
  7. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện ko thể giải thích đc, nhất là chuyện tình cảm! Nhưng có lẽ, là chưa gặp người thích hợp thôi b ah. Ở đời, cần 1 chữ "duyên" :)
  8. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí làm gì mà thành đạt thế, 27 tuổi có xe con đi rồi ..mình thì chỉ đủ ăn thôi.
    Nhưng được cái giống nhau là chưa có ng yêu.
    Mình thì ko lo như bạn này lắm, chả hiểu sao, vẫn chưa thấy lo..vì thấy mình chưa lo đủ cho vợ mình cho con mình. Nên chưa dám lấy.
    Bạn bè chúng nó bắt đầu ồ ạt lấy vợ rồi, ...

    Bạn để ý mà xem, chưa có thì thèm khát, có rồi..lại chán chỉ muốn chưa có gì để tà lưa các em trẻ đẹp.
    Nói chung tập chém đi bạn ạ, kiếm tạm vài em tập chém..rồi đến lúc gặp nửa kia của mình..chém phát đứt ngay lập tức.
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn nói nhiều chứ các bác, nhiều khi cũng thử nhưng nói gì mình toàn đi vào chủ để chinhs nói khoảng 5-10p là hết chuyện chứ ko nói được lâu, rồi sau đó toàn ngồi im và cười :)
    Những ngày lễ của đất nước người ta thì có đôi có cặp, mình thì cứ 1 mình hoặc đi đâu cũng rủ mấy đứa e đi thôi, bạn bè thì cũng vợ con cả rồi.
    Nhiều lúc ngồi thèm 1 tình yêu, 1 sự quan tâm chia sẻ mà thấy nó khó quá. Đúng là ở đời cần 1 chữ "duyên" thật
  10. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đọc nhiều truyện, sách báo vào.
    Bạn giao lưu nhiều, xem mọi ng hay nói chuyện gì.
    Đôi khi chỉ là cái chuyện rău muống hôm nay đắt nhỉ? 3000 đ một mớ mà lại héo nữa chứ :)) bạn

    Bạn muốn cái gì cũng hoàn hảo nên mới khó xử. kệ đời nó đi. Ít nói con gái nó cũng thích..nói nhiều mà nói nhăng nói cuội thà nhịn còn hơn.

Chia sẻ trang này