1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album ảnh cưới chưa từng có ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi phandang, 19/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phandang

    phandang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới của tôi

    (Phandangphoto) - Phải nói thật với bạn là bây giờ, mỗi khi cầm phong bì đi ăn cưới, tôi thấy rất nhàm chán. Và cũng nói rất thật, mỗi khi được một người bạn khoe một Album ảnh cưới của họ là tôi chỉ giở ra cho phải phép. Vì sao, bạn biết không?

    Vì những bức ảnh trong đó rất xấu? Lầm to, nó rất đẹp là khác. Vấn đề nằm ở chỗ: Tôi thấy những bộ Album đó, bộ nào cũng na ná bộ nào. Bạn nghĩ lại mà xem: Chừng ấy con người mặc chừng ấy những bộ quần áo cô dâu chú rể, chụp chừng ấy cảnh, uốn éo chừng ấy những tư thế…..Đã đành bộ váy cưới của người này khác với bộ váy cưới của người kia, và góc ảnh của người này cũng khác với góc ảnh của người kia – song tựu chung lại: Tất cả vẫn cùng một tông, cùng một hệ qui chiếu và….chấm hết!

    Và thế là tôi chợt nghĩ: Tại sao một Album ảnh cưới thay vì chỉ là tập hợp của những bức ảnh riêng lẻ, lại không phải là một câu chuyện ghi lại từng thời khắc yêu đương của một đôi tình nhân? Một Album ảnh như thế, chắc chắn không chỉ có mỗi cái chức năng là “cho người ta xem”, mà còn có một chức năng quan trọng và thiêng liêng hơn nhiều: Kể cho người ta thấy.

    Nói thế nào nhỉ. Hình như Album cuới ở ta xưa nay mới chỉ giải quyết được khâu “xem”, chứ chưa giải quyết được khâu “kể”. Cho nên tôi đã nghĩ rằng một ngày kia, nếu tôi cưới vợ thì Album cưới của tôi phải biết “kể”, thay vì chỉ có mỗi khả năng “cho xem”. Có nghĩa là tôi quen vợ mình ra sao, tán tỉnh như thế nào, giận hờn như thế nào, rồi cuối cùng là cưới xin như thế nào – tất cả, phải được Album cưới của tôi kể lại.

    Một Album như vậy có thể không đẹp về hình ảnh, cũng chẳng sáng tạo lắm về màu sắc – nhưng nó sẽ tái diễn, hoặc ít nhất là khơi gợi được những thời khắc đáng nhớ nhất của một cuộc yêu đương. Và như thế, cuốn Album sẽ thực sự giúp tôi và vợ tôi có được những rung cảm tinh thần cao nhất.

    Nếu bạn sắp cưới, và nếu bạn cũng thật sự muốn có những Album như thế, hãy gọi ngay cho tôi. Còn nếu bạn thấy cái ý tưởng này là ngông cuồng, nhảm nhí, thì xin lỗi, bạn đừng mất thời gian để đọc thêm, dù chỉ một dòng nào nữa ở cái website này.

    Bai viết từ website: phandangphoto.com.
  2. stqrcom

    stqrcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đã xem qua website. Đẹp lắm pác ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đã xem qua website. Đẹp lắm pác ạ.
  3. nguyendacloc

    nguyendacloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Album của bác đẹp thật :D
  4. phuongthao86

    phuongthao86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sao em k biết các pác sớm nhể? Em là em tâm nguyện cái vụ chụp ảnh cưới theo kiểu kể chuyện, thậm chí hai vợ chồng đã bàn là bài hát trong Album là do chồng em hát cơ ( vì chồng em hát hay lắm), thế nhưng mà đi chụp ở Phượng Anh họ không cho kiểu thế. Họ chụp thì cũng đẹp lăm, tự nhiên nữa, nhưng vẫn chưa phải cái cách mà em thực sự tâm đắc
    Giờ nghe các pác nói thế, em buồn quá, tiếc hùi hụi!
    Nếu 5 năm nữa em đi chụp lại, các pác có còn nhiệt huyết như bây giờ không nhỉ?

Chia sẻ trang này