1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

“Nếu anh đưa tay ra, em sẽ nắm thật chặt”

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rose23, 20/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose23

    rose23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, đã năm 3 đại học em chưa một lần rung động dù có không ít người đến với em. Không phải vì em đòi hỏi quá cao, em chưa hề nghĩ đến bất cứ một tiêu chí chọn bạn trai hay người em sẽ cùng ký bản “giao kèo” cả đời trong tương lai mà chỉ nghĩ “mình cần tập trung học hành, ra trường thì phấn đấu cho sự nghiệp, (phái nữ thời đại mới mà) sự nghiệp là quan trọng nhất, còn chuyện ấy thì gặp người hợp lý thì sẽ “quyết” luôn chẳng cần tốn thời gian yêu đương gì nhiều”. Em vẫn luôn tuân theo quan điểm này học hết mình thế nên chưa một kỳ em mất học bổng.
    Vậy mà chưa đầy tháng nay em thấy mình thay đổi, có lẽ thay đổi bởi anh – người em chưa từng gặp.
    Anh nhắn tin muốn làm quen, anh biết sdt của em qua một câu lạc bộ mai mối nào đó của anh vì anh được liệt vào thành phần “triển vọng ế”, và nếu anh mà ko nhắn tin cho em thì clb đó không yên tâm và anh cũng chưa biết gì về em cả.
    Anh sinh năm 82 hơn em tận 8 tuổi cơ đấy (nhưng em chưa bao giờ quan tâm về khoảng cách tuổi tác). Anh không như những người trước đến với em, không nhắn cho em những lời có cánh, không có những câu hỏi tỏ ý quan tâm tới em, mỗi ngày chỉ vài ba tin nhắn có ngày thì chẳng có tin nào. Có lẽ tin nhắn khiến em cảm động nhất là tn mà anh bảo em “hiện tại e ko cần làm gì nhiều cho a, chỉ cần thư giãn bản thân và dần dần đặt niềm tin vào a thôi”.
    Anh làm về kỹ thuật chắc liên quan nhiều đến tin, còn em thì có vài câu hỏi về môn hệ điều hành mà search trên mạng chẳng ra. Anh cho em dc mail gửi câu hỏi anh sẽ tìm giúp, chỉ vài tiếng sau khi gửi mail anh đã nt bảo a tim được cho em rồi, đúng phần mềm e cần.
    Sẽ chẳng có gì làm em quan tâm nhiều nếu em không quá tò mò như thế: qua dc mail của a em biết tên họ đầy đủ của anh em thử copy và đặt lên google search. Ôi! ra hẳn một sơ yếu lý lịch của anh nhé, ảnh trông mặt mũi không hào nhoáng những cũng khá sáng sủa, là một kỹ sư học đại học bách khoa ra, học master ở Đức về, (cũng đáng quan tâm đây).
    Từ đó em còn tìm ra cái website của anh nữa cơ, xem mấy bức ảnh thì anh cũng không cao to cho lắm nhỉ (em cao chỉ 1,56m thôi nên cũng muốn tìm anh trên 1,7m để sau này con nó đỡ bị lùn hihi, mà anh chắc chỉ 1,65 thôi).
    Đọc blog anh viết cũng buồn cười ghê cơ, 1 bài 2 bài rồi em như bị cuốn vào những bài anh viết. Em cứ nghĩ con trai kỹ thuật thật khô khan cơ, nhưng không đọc bài anh viết về những tháng ngày, những kỷ niệm hồi ở Đức thì em cảm giác như đang đọc của một nhà viết tiểu thuyết chuyên nghiệp ấy, chân thật những cũng rất văn hoa.
    Ah anh còn thích đọc tiểu thuyết, nghe nhạc Trịnh (em cũng vậy, đam mê lắm ấy).
    Em nghĩ về a nhiều hơn mỗi ngày, hôm nay dậy rất sớm từ 5h và cũng nghĩ đến a đầu tiên. Em có cảm giác như người e cần tìm đã đến (ah hồi em học lớp 6 đi qua Văn miếu ấy có một bà lôi em lại bảo, em sẽ lấy chồng rất giàu, người ấy có “nhãn” , chỉ người ấy mới đến được với em. Thú thực giờ em còn không hiểu có “nhãn” là thế nào chứ nói gì lúc ấy bé mà quan tâm). Quay lại vấn đề chính nhé, tình hình là em không hiểu nổi em lúc này nữa chỉ thấy một cảm giác rất lạ về anh (dù chưa gặp lần nào) nhưng em thấy “Nếu anh đưa tay ra, em sẽ nắm thật chặt”.
    Trong em h tự hỏi “bao h anh sẽ đưa tay cho em nắm nhỉ?” vì h em đang gập trong những suy nghĩ về a.
    Không biết con người lý trí trong em, cái “kiêu” trong em chạy đâu mất, cái quan điểm “sự nghiệp” là hàng đầu đâu mất nữa. Nhìn mấy đứa cháu đáng yêu (em có 3 đứa cháu con a trai và chị gái, 3 tuổi, 1.5 tuổi và 1 tuổi đứa nào cũng xinh đi đường ai cũng nhìn và muốn bẹo má) và cũng tự hỏi “nếu a và e đến được với nhau con chúng ta có đẹp như thế không nhỉ”. Tự dưng em thấy mình có thể hi sinh cái em gọi là “phấn đấu cho sự nghiệp” để lo cho gia đình (nếu có nhé) để anh phấn đấu cho cả phần em nữa. E có cảm giác anh sẽ cho e và con chúng ta (nếu có) một cuộc sống thật hạnh phúc.
    Hết.
    Em mới vào diễn đàn thử viết một bài mong các sư huynh, sư tỉ cho ý kiến : có phải em đang mất cân bằng trầm trọng không vì trước đó em sống rât lý trí cho rằng yêu đương thật lảm nhảm và phí thời gian, sự nghiệp mới là quan trọng nhất.
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì mà mất cân bằng cả . đôi khi tình yêu khiến con người ta thăng hoa
  3. rose23

    rose23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có phải em cảm rồi ko hả các bác
    ai có kinh no thì giúp e tí
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đó mới là con gái . mưa dầm thấm lâu . anh này ghê phết đó . hãy cứ vui vẻ mà đón nhận đi . dừng lăn tăn gì cả khi bạn đã rung động . hãy dể trái tim lên tiếng
  5. yenkma

    yenkma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đang là mốt đấy, ăn online, shopping online, yêu cũng online ;;)
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @-) sao mềm lòng quá vậy e gái?
    a google cho thông tin tên của a Khoảng 9.290.000 kết quả (0,12 giây) với t.tin là ca sĩ. Đứa nào chơi ác lấy tên a làm ca sĩ ko biết :))
    cho dù e đã tìm đúng là t.tin của "anh ấy" nhưng e gái cần thực tế hơn 1 chút rồi hãy đặt tình cảm vào nhé
    có người nói rằng, 99% kết bạn online là thất vọng về nhau khi thực tế, e gái mới thả hồn đi, đừng để mình phải bị ác cảm với tình yêu, e nhé
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tình bạn online chẳng có gì là không nên , nhưng từ online mà ra thực tế mới là điều phải bàn . nếu thời gian đã chứng minh tất cả thì cứ vô tư đi
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn đã biết anh ấy thực sự là con người ntn , thì tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa .

    Chúc bạn có 1 tình yêu đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống !
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần tình yêu đây mà
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    tình yêu và hôn nhân , 2 cái này là 2 mức độ khác nhau của tình cảm đôi lứa . e chỉ khuyên bác ấy khi bác ấy đang yêu thôi . còn khi hôn nhân , thì phải khác đi .

Chia sẻ trang này