1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành hoặc xin ké cẩm phượt dịp 10/10

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dobinhminh, 21/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    He he, thường đi phượt đi Wave hoặc Dream là tiện nhất vì sửa dễ và dễ có lốp, săm thay thế. Cũng đỡ xót xe hơn mấy xe kia
  2. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    trc khi đi mọi ng nhớ lên lịch trình và kiểm tra thông tin trc khi đi, điều đó rất quan trọng, thứ 2 là đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi. chúc mọi có chuyến đi thú vị. Hà Giang rất đẹp!!!
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tiếc quá bận đi công tác đúng mấy ngày kia ko chạy cùng cung này với chị được ~X thèm ngắm lúa chín Hà Giang quá ~X

    Lịch trình chị thay đổi 1 chút đi, ngày 1 ko rõ chị đi từ mấy giờ mà ngủ lại ở Tuyên Quang thế kia? Nếu chạy từ trưa thì có thể lên thẳng Việt Quang nghỉ (230km). Hôm sau đi Hà Giang sớm, chứ đoạn HN - Tuyên Quang có 150km, chạy tí là tới :D

    Ngày 3 nên ngủ Mèo Vạc, sáng sớm hôm sau dậy đi ăn sáng và chơi chợ Mèo Vạc rồi xuất phát về HN

    Ngày 3 như thế này là hay nhất: Yên Minh - Sùng Lá - cửa khẩu Phó Bảng - Dinh nhà họ Vương - Lũng Cú - Đồng Văn - Đèo Mã Pí Lèng - Mèo Vạc

    Mang theo ít kẹo bánh để cho mấy nhóc trẻ con dọc đường chị nhé, ấn tượng Hà Giang là đi đến đâu bọn nhóc cũng vẫy tay chào :-* :P

    PS: Chị nên tránh cái đoạn Minh Ngọc - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê - Bảo Lạc - Bắc Kạn ra, mùa này mưa ko chiến nổi cái cung ấy đâu. Mùa nắng ko sao chứ gặp mùa mưa cái đoạn đấy nó là ác mộng luôn đấy :-ss đợt vừa rồi em đi đúng 10 tiếng mới thoát khỏi 60km khổ ải đấy, đường toàn bùn và đá hộc cấp phối . Tốt nhất là lúc về chạy đường cũ để về, đi đường Bắc Kạn về cũng ko có gì để chơi cả.

    Ngày 4: Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang - Tuyên Quang - HN


    >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nouvo thì nên ở nhà [:D] [-X ^:)^
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nói như anh Fav cũng đúng, không nên đi về qua Mậu Duệ - Du già, đoạn đó vừa xấu lại vừa xa (gọi tạm là xấu xa)[:D]. Từ Mèo Vạc, nếu không muốn về trùng đường thì có thể chạy qua về đường Niêm Sơn - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Phia Oắc - Phia đén - Bắc Cạn - Hà Nội cũng đẹp mà gần hơn (Hơn là hơn đoạn Mậu Duệ - Du Già). Tuy nhiên, ngày cuối cùng thì nếu ngủ Đồng Văn hay Mèo Vạc mà về là quá xa, quá là hành xác (Về đường nào cũng vậy).
    Đề xuất là đẩy nhanh ngày 1, cắt ngắn ngày 2, ngày 3 để ngày 4 về nhàn hơn. Ngày 4 của chị nếu một cua rơ chạy chiến đi từ 8h sáng chắc cũng phải 11, 12h đêm về đến nhà mà đường xá thì ôi thôi là chán.
    Nếu chị có thể đi từ đêm hôm trước thì gửi xe máy lên oto, sáng sớm hôm sau có mặt ở HG thì chuẩn nhất, đỡ nhàm đoạn HN - HG mà có nhiều thời gian muốn đi đâu thì đi, thích sang cả Cao Bằng vẫn không quá vất.
    Mà chả có ai lại từ SG ra HN đúng vào dịp Đại Lễ để đi Đông Bắc với một chiếc Nouvo cả[r23)]
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tết vừa rồi 3 anh em đi với 3 honda67 vẫn leo đèo ầm ầm ra đấy thôi ạ ! hì novo mà lại sợ vậy sao ạ ?
    Chị ơi cho em hỏi tổng chi phí cho chuyến đi này khoảng nhiêu tiền ạ ?
  6. chiplon

    chiplon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    2.145
    Đã được thích:
    0
    theo mình ngày đầu tiên nên chạy đến Hà Giang. nghỉ ở đó nhiều khách sạn lại nhiều chỗ ăn uống. Thuận tiện lắm.
    Ngày 2: Hà Giang -Yên Minh-quản bạ-đồng văn: chạy ngon thì có thời gian ở rừng thông Yên Minh, Cồng trời và núi đôi quản bạ tha hồ chụp choẹt
    Ngày 3: Đồng Văn - Lũng Cú - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Bảo Lạc - Nguyên Bình.
    Ngày 4: Từ Nguyên Bình qua Phia Đén, Nà Phặc...Bắc Cạn, Thái Nguyên - Hà Nội.
    Do đoàn của dobinhminh chỉ đi vãn cảnh nên chạy như vậy là đẹp. Vừa đỡ mệt lại chơi dc nhiều.
    Nếu đi thì đi xe số dòng Honda cho nó dễ thay đồ, dễ sửa chữa. Xe ga thì cho ở nhà cho nó mát.
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chị Minh nên cho thời điểm xuất phát chính xác thì mọi người mới tư vấn được lịch trình nên đi như thế nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao lại đem 67 so với Nouvo :D

    Đi Hà Giang chỉ tầm 800-900k thôi :-"
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Thì em bảo là nouvo đẹp như vầy mà không leo đèo nổi như xấu xấu bẩn bẩn và rẻ tiền của em ạ [r23)]
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, chị thuộc loại mù địa lý (dù đi cung này 2 lần rồi). Nên chị ôm đại lịch trình trên mạng đấy :P. Hôm nọ gọi em qua YM hỏi có đi đâu cho chị ké cẩm với mà ko thấy đâu. Chị đi cùng 1 bạn dân phượt xịn, đi Hà Giang phải hơn chục lần rồi nên cũng ko lo vụ đường xá mấy. Cũng tính là lên lịch trình nhưng trên đường có ghé đâu hay nghỉ đâu hay đi tiếp thế nào thì sẽ tùy tình hình mà tính. Bọn chị định khởi hành vào 8h sáng ngày 12. Fẹt lên hộ chị cái cung cái. Đoàn này có ít nhất là 3 bạn chưa đi bao giờ :-j
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lần trước bọn chị đi hết khoảng hơn 700 :D
  10. keinarc

    keinarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    e cũng chưa đi xa với nó bao h but nouvo leo đường ngon thì cũng được :D mà không được nghỉ nhiều nên em làm chuyến lên Bắc Kạn - Bản Giốc nhìn ngó tí cho đỡ thèm thôi. C.Minh đi về post nhiều ảnh nhé :D

Chia sẻ trang này