1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của các bác có sự tham gia của lý trí ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi suribebong, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Khi 1 tình yêu đẹp bỗng dưng đến với các bác, các bác thấy cảm xúc khác lạ, thấy con tim rung động rồi. Nhưng đứng trước quyết định có gắn bó với người ta cả đời hay ko, các bác có gạch ra những ưu nhược điểm của người ta ra để cân nhắc ko? Ví dụ nếu lý trí của các bác tham gia vào, sẽ phân tích ưu nhược điểm của người ta, nếu ko thể chấp nhận được 1 nhược điểm nào đó (Chẳng hạn như với con gái thì anh ấy có vẻ ko có ý chí lắm hoặc là mải chơi quá ko chịu lo làm lo ăn suốt ngày thấy lên mạng chém gió, spam..., hoặc là a ấy có tật nghiện thuốc lá nặng nên rất gầy mà bác thì lại ko chịu được mùi thuốc lá ...v.v...) thì các bác sẽ rũ bỏ người mình yêu cho dù con tim của các bác vẫn đang thổn thức, thích tính cách con người và vẻ ngoài của anh ấy lắm rồi.
  2. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    cả đời thì phải cân nhắc kỹ chứ, bạn ko nghĩ mình sẽ đi 60 năm với ai đó có cái tật mà bạn ghét kinh khủng ko, ko phải ai cũng làm được đâu, yêu bằng lý trí sẽ cảm thấy khổ sở lắm nhưng muốn cuộc sống sau này hạnh phúc thì phải lựa kỹ ko vỡ mộng hối không kịp
  3. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phải lý trí chứ. Cảm tính không thôi, xưa rồi.
  4. mickyhn

    mickyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần phải có lý trí và sự rung động thật sự, mà chỉ là lý chí cho sự lựa chọn của mình thì chắc ko thể thấy được hạnh phúc
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim ấm nồng phải luôn đi kèm với một cái đầu lạnh !!! [:D]

    Tình cảm và lí trí phải luôn song hành với nhau, cân bằng đc hai điều ấy thì trước sau gì bạn cũng sẽ có đc hạnh phúc đích thực. :x
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Lý trí để xem cách 1 người đàn ông đối xử với gia đình (bố, mẹ, anh, chị, em ruột) như thế nào. Để xem cách người đó đối xử với những người bạn (cả thân, k thân, bạn làm ăn) như thế nào. Để xem cách người đó đối xử với người yêu cũ như thế nào. Và cả cách anh ta kiếm tiền/tiêu tiền như thế nào nữa........đó là sự lựa chọn trên nền tảng sự rung động :)
  7. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nếu muốn tiến tới hôn nhân thì rất cần lý trí, còn không thì tùy!
  8. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhiều, lúc ít, nhưng tóm lại là lúc nào cũng có :)
  9. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không! Toàn quyết định hên xui. Sau đó dù có xui vẫn ráng tìm ra điểm hợp lí để bào chữa cho sự hấp tấp của mình. Trong mọi lĩnh vực tớ toàn thế. Haizzzzzzzzzz:-??
  10. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Lúc đang yêu thì lý trí đi ngủ, con tim lên tiếng, nhưng khi quyết định sống với nhau trọn đời thì phải xét rất nhiều khía cạnh về người kia. Cái nào chấp nhận được thì bỏ qua, còn cái nào ko thể chấp nhận được thì cần tỉnh táo nhìn nhận.
    Đôi khi thấy ko chấp nhận nhưng vì quen nhau lâu quá hóa ra dựa dẫm mất hết bản lĩnh nên thôi đánh bài liều, phó mặc số phận, bỏ ngoài tai những lời khuyên của cha mẹ, anh chị em.
    Cần thời gian để thử thách, cái gì tốt xấu cũng sẽ lộ diện ra hết. Lúc đó bạn hãy đứng trước gương và tự hỏi: Mình có dám sống với anh ấy/cô ấy đến hết cuộc đời ko?

Chia sẻ trang này