1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Haizzzz..... Xin lỗi bạn nhé. Mình bê tha quá. Chả là hôm qua là 1 ngày công việc có kết quả rất tê, chiều về làm tí nên bí tỉ..... Giờ mới tỉnh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không nhẽ chu kỳ này nó bỏ qua?! Khó nghĩ thật.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hơ hờ, thấy zui zui từ tối qua cơ, Trời rét căm căm, con bạn lên tặng quà sinh nhật vì hôm trước ko lên được, một đôi găng tay ấm ơi là ấm, rất phù hợp với cái tay đang sưng lên của mình :D
    Còn vui vì 1 điều nữa là hôm nay trốn việc đến muộn hơn cả sếp :P
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Khi đã nói không sao hoặc không cần, thì chẳng có lý do gì phải buồn cả.
    Lý do thường là do cảm giác, ở những điều mà những người cảm nhận tốt mới nhận ra. Nhưng kệ là kệ rồi.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  5. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    haiz
    viết ra cho nhẹ lòng, ảo quá
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lại sắp hết tuần, vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.....Haizzzzzz
  7. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay với mình chẳng thế nào cả! Sáng đi làm muộn...công việc tự dưng ngập đầu:)Nhưng hiện tại thì khá là thảnh thơi:)
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    lơ lửng trên 9 tầng mây
  9. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy lòng nặng trĩu... Chẳng bít nguyên nhân vì đâu.... Khó chịu quá.... Bức bối wá :((
  10. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hi vọng nhiều nhưng đáp lại chả có gì
    cố gắng rồi nhưng biết thế nào là đủ
    lại thêm đứa bạn nữa chia tay ny, chán quá, chán quá, chán quá
    ngày mai chắc chắn có t đến chỗ c đây
    trọ học 1 mình trên này cô đơn lắm, chắc c còn chưa muốn nói với t nhiều chuyện đúng ko
    t vẫn mong 1 ty hoàn hảo theo lối nghĩ của t, kể cả chưa đc như ý thì cũng cố gắng làm nó trở thành theo thứ giống mình mong đợi
    nó không thực, ngay cả trong mơ t cũng chạy trốn
    t vẫn thường hình dung ra nếu làm thế này thì những chuyện gì sẽ xảy ra, t có dám chấp nhận không, có dám đối mặt ko
    ko, chắc t sẽ cứ thế này mãi đấy, t đâu có ra gì đâu

Chia sẻ trang này