1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tất cả những việc trên đều là việc mình muốn làm[:D]
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vậy khỏi cần biết ngày sinh, mình phán luôn nhá:
    Bạn là người cái gì cũng muốn, nhưng chả đạt được cái gì bao giờ.[:D]
  3. gaplaianh_2.10.10

    gaplaianh_2.10.10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi neu anh ta bo mac ban thi ban van co the giu lai con va lam me don than. Tinh yeu va niem vui co con se giup ban vuot qua tat ca, du khong co cha dua be ben canh la thiet thoi va kho khan lon cho ca hai me con. Co len ban nhe!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có những người cứ nghĩ chuyện trở thành một người mẹ là đơn giản. Hiển nhiên, cứ sinh con thì được gọi là mẹ rồi, nhưng sẽ là một người mẹ như thế nào, đó mới là điều quan trọng.
    Một người mẹ không thể quyết định mình có muốn con mình ra đời không.
    Một người mẹ không biết rồi con mình sẽ được chăm sóc thế nào, và mình sẽ có thể chăm sóc, bảo vệ con như thế nào.
    ....
    Một người nghĩ đến mình như vậy, thì sao có thể là một người mẹ tốt? Như có ai đó đã nhận xét về chủ topic, bạn ý mạnh mẽ hay gì gì đó. KCB không hề thấy điều đó.
    Cuộc sống ngày càng có nhiều những vụ án, những chuyện đáng buồn xảy ra, đa phần là do những đứa trẻ, những cô bé cậu bé lớn lên, bước vào giai đoạn sắp thành người lớn mà không hề có sự quan tâm của gia đình, hoặc có một gia đình không trọn vẹn.
    Quyết định thì vốn là của mỗi người. Nhưng nên suy nghĩ kỹ, vì khi đã trở thành hay quyết định trở thành một người mẹ, điều đó không chỉ liên quan đến bạn, mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con bạn sau này.
    Vào thời gian đầu tiên mới hình thành, mầm sống chưa được gọi là con người. Nên bạn có thể bỏ, nếu bạn không thể trở thành một người mẹ tốt. Bạn không thể lo cho con bạn, thì ai có thể lo đây???
  5. bienang

    bienang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình có mấy điều muốn giải thích cho bạn, mong bạn chịu khó đọc (mình cũng hiểu là trong tình trạng này tâm trạng bạn thế nào).

    1. Tuổi của thai nhi được tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt gần nhất (chứ không phải tính từ ngày bạn gần gũi, hoặc tính từ ngày bạn bị trễ kinh nguyệt). Thông thường, nếu bạn là người có kinh nguyệt đều đặn, bạn phát hiện ra mình bị chậm kinh nguyệt 1 ngày, đến ngày thứ 2 mua que thử có kết quả dương tính, có nghĩa là bạn đã có thai được 32 ngày rồi (tính là được 4 tuần rưỡi). Nếu bạn muốn phá thai, thì thời gian hợp pháp là dưới 12 tuần. Lúc này y học thừa nhận rằng thai của bạn chưa hình thành người, bạn có thể bỏ. Nếu thai trên 12 tuần, khi đó thai nhi đã được thừa nhận là thành người rồi, bạn vẫn có thể bỏ (nếu bạn quyết tâm) nhưng về mặt đạo đức và sức khỏe thì ...

    Nếu những điều mình nói trên bạn đã biết rồi, thì việc bạn nói có thai 1 tháng là không có gì phải bàn. Còn nếu bạn chưa biết, thì thời điểm bạn cho rằng mình có thai 1 tháng, thực ra đã là 2 tháng rồi. Bạn phải hết sức chú ý điều này. Nếu bạn "cần phải" phá thai, thì phải tiến hành càng sớm càng tốt, vì càng để muộn bạn càng có tội, và cũng tổn hại sức khỏe của bạn.


    2. Mọi người vẫn đánh giá bạn là yếu đuối (qua giọng văn và lời lẽ), mình xin đính chính. Trong thời gian này cơ thể bạn sẽ sản sinh ra rất nhiều hoocmon khiến cho cơ thể mệt mỏi, buồn nôn, cảm giác muốn giữ lấy thai nhi, và nhiều tâm trạng khác. Một phần là do hoocmon gây ra. Bởi vì mình có 2 người bạn giống như bạn, đều trở thành một người có tính cách khác trong thời điểm này. Nhưng khi bạn mình "bắt đầu lại" thì con người, thần thái cũng trở về hoạt bát như xưa. Cũng có thể sau khi phá thai, bạn rơi vào trạng thái trầm cảm.

    Mình xin nhấn mạnh là thời điểm này, bạn sẽ bị chi phối rất nhiều bởi hoocmon tiết ra. Bạn không nên quá xúc động để mắc phải những ý nghĩ, suy nghĩ và quyết định không đúng đắn.


    3. Mình xin mượn lời nói đùa của người yêu mình để kể bạn nghe, có thể đúng hoặc không đúng với bạn. Hiện tại người yêu mình vẫn thường chat với những cô gái tầm tuổi bạn ở VN. Khi người yêu mình chat với họ, mình vẫn nằm cạnh (xem tivi hoặc làm gì đó), còn các cô kia thì vẫn ngây thơ đong đưa mà không biết. Người yêu mình nói về các cô gái tầm tuổi bạn là những cô nàng "rau sạch", có những lợi điểm là hết sức chung thủy, an toàn, tiện lợi, không cần lúc nào cũng lẵng nhẵng bên cạnh, sạch sẽ, không ồn ào, dễ xử lý, và đặc biệt hết sức quan trọng, đó là không có tính nguy hại cao. Có nghĩa là nếu "xảy ra chuyện gì" thì bạn sẽ không bao giờ phá ỏm tỏi rùm beng lên mà sẽ luôn "lặng lẽ nhận hết thiệt thòi về mình để thể hiện tình yêu của mình với anh ấy, hy vọng là anh ấy sẽ cảm động mà đón 2 mẹ con về".


    4. Mình xin chân thành khuyên bạn nên sớm đến bệnh viện để giải quyết vấn đề của bạn. Xin bạn đừng lấy lý do là 28 tuổi sợ sẽ khó có con. Bạn là người còn khá ngây thơ với cuộc đời. Bạn đã không đủ chín chắn nhìn cuộc đời, mà lại nhìn theo cách mơ mộng của một cô gái 28 tuổi "khao khát" tình yêu và muốn có 1 đứa con (sẵn bây giờ có rồi thì đẻ luôn, không thì mai này không đẻ được nữa = lý do cực kỳ ích kỷ, nông cạn, thơ ngây thật thà vì thiếu hiểu biết sức khỏe sinh sản, y hệt như cách bạn yêu vậy).

    Với tính cách như bạn sẽ khó mà chịu nổi điều tiếng "không chồng mà có con". Mình xin bạn đừng có ngồi tưởng tượng là sinh con ra rồi chỉ cần cho nó bú sữa, ị đái thay tã, ngày tháng lớn lên thì cho nó đi học trường lớp, mình đi làm về đón con, cuộc sống thật tươi đẹp với 2 mẹ con. Lạy chúa, mình nghe cái bài tưởng tượng này từ nhiều cô lắm rồi. Nếu bạn thực sự nghĩ như vậy trong đầu, thì bạn hoàn toàn chưa thể làm mẹ được (chứ đừng nói single mom). Bạn cũng đừng nên nghe các lời động viên của những ai ủng hộ cho bạn làm single mom, vì họ cũng tưởng tượng việc nuôi một đứa con như bạn thôi.


    Mình muốn khuyên giải bạn cặn kẽ hơn. Nhưng mình nghĩ đến mớ hoocmon trong người bạn, cũng như tính cách con người, chắc sẽ khó tiếp thu hết được nhiều chữ thế này. Mọi người cũng comment nhiều rồi. Mình xin dừng ở đây.
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này từ đâu đến giờ phải công nhận bạn phán đúng nhỉ
    chủ topic nên bình tâm để suy nghĩ thấu đáo
  7. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình đã không đủ can đảm... mọi thứ đã trở lại bình thường, hi vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vậy là bạn đã......
    Thôi, mỗi lần vấp ngã là 1 lần trưởng thành thêm lên.
    Không nên bi quan quá, nhưng cũng không nên quá lạc quan.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bạn gái nên hiểu, ai mở miệng nói với thiên hạ rằng tôi sẽ làm điều ghê gớm này, điều khủng khiếp kia, thì phàm đều chẳng có gan làm. Thôi, may cho một đứa trẻ vì đã không có người bố như thế, cũng như có người mẹ nhát gan như chủ topic. Thế là tốt, rất tốt. Rồi mọi chuyện sẽ qua.

    Gái bienang đang đầu ấp tay gối với ai à, chuyển lời anh chúc mừng thằng giai kia nhé.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ngày rằm mùng 1 nhớ thắp hương nhé!

Chia sẻ trang này