1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chị em phụ nữ phải tự chủ động bảo vệ mình đi. Hi vọng bạn sẽ sớm vượt qua chuyện buồn này.
  2. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thà nuôi con một mình bên cạnh gia đình còn hơn lấy phải người không yêu mình bạn à. Bạn mình 2 trườgn hợp, cũgn vì vưa mới yêu nhau thích nhau chưa có tình cảm gì sâu sắc. Thui có bầu rồi, cũng lấy nhau. nhưng người cả mấy năm chồng không sờ vào người. Người thì con gái và mình sống nhà mẹ đẻ mấy năm, chồgn đến thăm vài hôm vai lần. Rồi tự hão huyền mình đấy là hạnh phúc. Rồi có nguoi cả gia đình đến doạ dẫm để ép cưới.
    Bạn chọn cách nào đây? sống ko hạnh phúc cả đời chỉ vì sự sĩ diện của bản thân hay dám đối mặt với tất cả, có cuộc sốgn của riêng mình, mình làm chủ. Cuộc đời cũng công bằng lắm, chị hàng xóm nhà mình cũng vì có thai làm mẹ đơn thân nên là cũng chuyển nhà, sống riêng. Nhưng rồi vài năm lại gặp được người tốt. Bây giờ mọi người cũng đã quên câu chuyện của chị ấy. Lời bàn tán cũng hết rồi. Dư luận phũ phàng song nó cũng nhạt nhẽo và đơn giản lắm.
    Nếu một người không cần mình nữa thì cũng đừng nên níu kéo, dùng thủ đoạn để níu kéo. Không trái tim mình bị tổn thương nhất sau tất cả bạn à.

    <Mình xin lỗi, không đọc trang cuối. Kết thúc không hề buồn đâu bạn. Cố gắng lên, cuộc đời mình sẽ, được và phải sang trang mới !!!
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Hôm nay mình đọc được 2 bài tâm sự về chuyện có thai ngoài ý muốn và dự định là làm singelmom.
    Thực ra nếu như bạn còn trẻ, hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, đứa trẻ k có tội, nhưng khi sinh ra nó sẽ phải gánh chịu hậu quả sai lầm của bạn. Nó sẽ không có bố, nếu bạn đẻ con trai, ok, nếu may mắn bạn có thể vẫn lấy được người đàn ông khác làm chồng, nếu như bạn đẻ con gái, thì lấy chồng khác là một sự mạo hiểm. Bạn hiểu ý mình chứ.
    Nếu bây h bạn bỏ, bạn đến một bệnh viện lớn và uy tín để nạo phá thai, bạn sẽ đau khổ dằn vặt một thời gian, nhưng sẽ còn nhiều cơ hội khác đối với bạn. ;). Hy vọng bạn sẽ dũng cảm để đối diện sự thật, đứng dậy và làm lại cuộc đời.
    Và bạn nên nhớ, đứa bé đầu sẽ rất giống bố của nó, bố nó đã là loại khốn nạn, k chấp nhận đứa con máu mủ của mình thì đứa con bạn đẻ ra liệu có dòng giống tốt k? Hơn nữa, thời gian mang thai đứa trẻ rất quan trọng, bạn mang thai với tâm trạng thù hận, buồn rầu, mệt mỏi, khổ sở, khóc nhiều hơn cười, thì cũng k tốt cho đứa trẻ chút nào.
    Vài ý kiến cá nhân của mình. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn. Gluck 4U
    [​IMG]
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0

    bạn đọc chưa hết bài đã commnet^:)^
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn. Có lẽ mình bằng tuổi nhau. Thời gian rất kỳ diệu, dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi, tiếc hay không tiếc cũng không quay lại được. Người đàn ông của bạn mình không hiểu để phán xét, nhưng theo cách bạn kể thì người ta đối xử với bạn như vậy là thiếu tình người. Chặng đường sau này còn rất dài bạn ạ, cố gắng lạc quan và nhìn thế giới xung quanh thật tích cực, cảm thông và độ lượng...mình tin bạn sẽ vượt qua.

    Mong mọi chuyện tốt đẹp đến với bạn. Mình là một người rất thích xem phim và thích đọc, mình thấy cả hai sở thích đó đều giúp mình tĩnh tâm rất nhiều.

    @}
  6. imme88

    imme88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    :( Đọc 1 mạch hết , thấy buồn , và chẳng biết nói thế nào với bạn . Rơi vào tình thế này , lỗi đầu tiên là do bạn , mà anh ta đã như thế thì làm sao để có 1 kết cục tốt hơn ?

    Mình đã làm mẹ , mình khẳng định với bạn là bạn vừa đánh mất thứ đáng yêu nhất trên đời này .
    Nhưng đời thì biết làm sao được ngày mai . Bạn sinh nó ra mà không có 1 người bố cho con , không lo được đủ đầy cho nó thì biện pháp của bạn cũng không phải tệ .

    Như bạn biennang đã viết , mình hoàn toàn đồng ý với bạn ấy :( Làm mẹ thì không nên thơ ngây , mà thơ ngây thì cố đừng làm mẹ .
  7. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Không có quyền phán xét nhưng cũng không nén nổi 1 tiếng thở dài...

Chia sẻ trang này