1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FB status :Đang hẹn hò...Có nên tiếp ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hector87, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sao đâu bác, cũng phải cho e hưởng tý không khí ngày xưa hồi có love story hay espn hbo mà thế hệ đi sau như e không được hưởng chứ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    To chủ topic tớ thấy đừng nên show quá nhiều tài lẻ hay thú vui của mình cho cáo, show ít thôi nhưng đúng lúc, đúng chỗ để tác dụng tạo ấn tượng và vùi dập nó cao, hoặc để cố ý để tự cáo khám phá chẳng hạn ;))
    21D2AEEC-951D-14D9-28D6-B1F62E845689
    1.03.01
  2. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dành cả tối đọc lại câu chuyện của bác Anh_dau_chi_dep_trai ah [:D], tự dưng e thấy sờ sợ, ng ta nói " vạn sự khởi đầu nan" :-?? mà chuyện của e từ đầu đến h chưa thấy bất trắc gì [r23)]

    Báo cáo các bác tiếp
    Tối thứ 7 vừa rồi, Cáo giành khá nhiều thờii gian để xem hết hình trong topic phuợt của e, rồi các tấm hình trong FB nữa ( những tấm trong FB thì Cáo like rất nhiệt tình :x, sau đó PM cho e qua FB bảo là đã xem hết [:D]).....Tối hôm đấy, tụi e chat với nhau lần đầu tiên, nói chuyện khá nhiều. Vì lâu rồi Cáo ko online nên chắc bạn bè vào buzz khá nhiều , sau đó Cáo bảo e là Cáo invis cho dễ nói chuyện :-".....Vừa chat e vừa gửi Cáo nghe mấy bài nhạc e thích cho nó sinh động [r32)].............Rồi Cáo hỏi về cái stt của e trên FB ( chả là e để stt nhận thiệp cưới của e ng bạn gái sn 87).....Cáo hỏi có phải " ex" của e ko?..........E bảo là ko , chỉ là bạn bè bt thôi..........Rồi Cáo lại hỏi e trc h chưa yêu ai àh?...........E bảo e thích nhiều chứ chưa yêu ai >:)...........Nói chuyện một hồi, e rủ Cáo tuần này đi xem phim chung.===> Cáo đồng ý :)>-...........Cũng khuya, chat 1 chút rồi cả e và Cáo out đi ngủ

    6h sáng hôm sau, Cáo PM cho e trên FB ( e thì đến trưa mới vào FB nhưng thấy thời gian nên đóan khỏang 6h sáng) là Cáo cám ơn e vìhôm qua sau khi chat với e, Cáo đã học dc 1 bài học " Hãy biến niềm vui nho nhỏ thành đam mê và đi đến cùng với đam mê đó ".....Cáo vẫn xưng là " e" với e mặc dù e và Cáo bằng tuổi [:D]

    Đến trưa e vào FB trl tn trên, thấy Cáo reply ngay ( hóa ra cũng đang online [:D])......nhắn qua lại 1 hồi, Cáo bảo YM nhé .......okie \:D/....Nói chuyện 1 lúc, Cáo nói đang có chuyện buồn, e hỏi Cáo chuyện gì thì Cáo bảo do Cáo gây ra thôi, cũng ko có gì..........Thế nên e cũng ko hỏi nữa........Chat 1 lúc , đến h e ăn cơm nên ko chat nữa
    Lát sau , Cáo sửa lại trên FB là " Đang độc thân " :P.....bỏ luôn mấy cái ngày kỉ niệm này nọ


    Đến đấy thôi ah[:D]
  3. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Còn j nữa ngoài việc chúc mừng bác :D
    Đèn xanh rạng ngời.
  4. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy ko dễ thế đâu bác ah , thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy[:D]

    Update tình hình ( Có vẻ ko khả quan lắm :-w)
    Như ở trên, đáng lẽ thứ 7 này e với Cáo có 1 cuộc hẹn đi xem phim , thế nhưng thứ 5 Cáo nt cho e bảo là t7 bận, hỏi e có thể đi vào t6 hay CN dc ko ? ( Cả tuần này e bận đi công tác ở tỉnh suốt nên ko thể đi tối thứ 6 dc, còn CN thì Cáo bảo rỗi buổi sáng, e thì bận cả ngày , hix)......Thế thì đành hẹn lúc khác ( e cũng ko hỏi Cáo bận chuyện gì, với ai...;)) vì thấy cũng ko nên thế)

    Tối qua gặp Cáo trên mạng, chat dc 1 chút, e nói để e gọi dt nói chuyện cho thoải mái ( Cáo có nói để mai Cáo mua cái mic gắn vào lap để nc cho rẻ.....nhưng e cũng có cái SIM KM nên cũng ko lo :)) )......Cứ nói chuyện 10 ph , Cáo để đồng hồ báo rồi nhắc e tắt gọi lại :-c......Được 3 cuộc ( 30 ph) nói chuyện lung tung ( Khi nc cũng thấy Cáo cười nhưng cơ bản là hôm qua e đi tỉnh về cũng hơi mệt, nên chém gió có phần chưa hiệu quả :-??)......Sau đó định gọi lại cuộc thứ 4 thì máy Cáo bận suốt ( chắc có a nào gọi đến ;))).....E gọi lại thấy máy bận nên cũng thôi, nt 1 cái " Dạo này nhiều ng gọi quá, chắc lần sau phải xếp hàng ".....Cũng khuya rồi, ko thấy Cáo nt lại :-"

    P/S : ko hiểu vì sao mà Cáo chuyển stt sang Độc thân rồi, còn FB a bạn mà e nói của Cáo cũng vừa mới add lại, chắc có gì đấy( giận nhau, cãi nhau hay...... [:D]) , e cũng ko hỏi Cáo
    Em vẫn nhớ lời dặn của các bác, cứ từ từ mà tiến, " dục tốc bất đạt ", cơ mà chắc cũng nhờ công việc bận rộn nên e cũng ko thể "dồn dập " dc, chẹp =((
  5. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bác lộ cái đuôi xoắn gái tít thò lò rùi. phải cấp cứu nhanh. Tình hình là thế này: hẹn hò buôn chuyện không đến đầu đến đũa thì kệ đừng có bận tâm, cứ hiểu theo cái kiểu bác hẹn với bạn hoặc cả đối tác làm ăn đi, xảy chân thì có sao để khi khác (muốn nhanh thì cứ phải từ từ) nhưng phải nhớ có lúc phải rứt văn khoát vào, thế mới ổn.

    Có nụ cười chỉ nở trong giây lát nhưng làm ta nhớ mãi khôn nguôi
  6. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thì e cũng chỉ xoắn trên này với các bác thôi :)), chứ còn ở ngoài Cáo có hẹn e ngày t6 hay CN e ko đi đấy chứ ( bận thì có bận nhưng đi chơi mà cập rập, gượng ép thì ko thoải mái.....e cũng bảo Cáo thế......hẹn lúc khác :)>-)
  7. i_know

    i_know Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài của bác ngày hôm nay :D
    Bác cố lên nhá, haizzz nhớ lại 1 thời tui cũng nói chuyện đt với nt thía này vui phết, nhưng bác cũng đừng để đều đều quá, người ta nói ăn nhau ở cái chỗ ngồi / chỗ đứng, hơn nhau 1 giây cũng là hơn :D, đôi khi bình bình quá anh khác nhanh chân có ấn tượng tốt là đi tong :D.
    Thỉnh thỏang chủ động mời đi chơi, chụp ảnh chẳng hạn, hay cafe, xem phim, rùi tặng quà cáp (nói chứ con gái ai cũng thích được tặng quà í chứ :D)
    có dề mới update nhé!
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Không cưỡng gian nhanh thể nào vụ này cũng hỏng ăn =))
  9. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cưỡng gian là gì thế cô nhi?
  10. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình tiếp ạh \:D/
    - CN tuần rồi e và Cáo có cuộc hẹn thứ 2 sau 1 tháng kể từ khi e bắt đầu nht [:D]...Lần này e có hỏi Cáo là để e chở hay tự đi như lần trước ---> Cáo đồng ý cho e chở ạh [r2)]....Thế là chở nhau đi xem "Cánh đồng bất tận "[:D]...........Vì suất trước hết vé nên e mua suất sau, tranh thủ lúc đó chở Cáo đi ăn ngoài......Em chở Cáo vào quán ăn bình dân thôi, ăn cánh gà và ốc [r2)] ( Định thử xem Cáo có thích những chỗ sang trọng hay ko :P) , nhưng Cáo rất bình dân các bác ạh......Nói chuyện rất vui vẻ....Cáo bảo share tiền vé xem phim và ăn uống, nhưng e bảo như thế ko hay, thế nên lúc sau Cáo đòi bằng dc quyền mua nc uống khi xem phim :x........Cáo xem phim xong là khóc;))...e ko dỗ mà nhẹ nhàng chọc cho Cáo cười :)>-

    Xem phim xong, em chở Cáo đi lòng vòng, sau đó lên sân thượng chung cư gần nhà e ( cao 14 tầng) để ngắm cảnh ( Do cáo hỏi e có chỗ nào hay hay, cao cao...để ngắm thành phố ko [:D])....Sân thượng vắng, chỉ có 2 người, trăng thanh gió mát........Chúng em mải mê nói chuyện về rất nhiều thứ, về công việc, tình cảm, dự định tương lai......Cáo bảo là Cáo thích nghe giọng của e ( Cáo cũng ko hiểu tại sao, chỉ biết là Cáo cảm thấy vui khi e gọi dt ), rồi Cáo bảo đây là lần đầu Cáo ở một nơi như thế này với một ng lạ mà lại cảm thấy rất an tòan :-*....Đến 10h , e chở Cáo về nhà, kết thúc cuộc hẹn đầy tiến triển >:)


    Từ đầu tuần đến h, e cũng bận nên hằng ngày chỉ nt 2 3 cái qua lại với Cáo. Tối qua, e gọi dt nói chuyện 1h , nói nhiều chuyện, cả hai đều ra sức tìm hiểu thông tin của đối phương bằng nhiều cách. Cáo nói với e là ngay lần đầu e nt, Cáo đã nghĩ là e, nếu ko thì Cáo đã ko reply ( Vì e nt cho Cáo độc 1 từ " Hi" rồi thôi :-" )...E nói với Cáo nếu cả hai đều muốn tìm hiểu như thế thì ko biết có cùng một mục đích hay ko....thế là e đề nghị hôm nay, khi gửi xe, mỗi ng sẽ để 1 cái note lên xe ng kia nói rõ 3 lí do ...........thế là hôm nay e nhận dc 1 cái note như sau :

    1.U r interesting
    2.To know who you r
    3 .I like ya ( kèm biểu tượng mặt cười [r32)])

    Hết ạh
    1.

Chia sẻ trang này