1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin tư vấn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Ms_Oh, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hic, nói chuyện này ngại quá... nhưng em cần tư vấn quá
    từ sau khi em có bầu và sinh con, em thường ngủ cùng con và bà ngoại để bà ngoại giúp. vợ chồng em ít gần gũi nhau, lần nào cũng do em chủ động,chồng em chỉ chủ động 1 hay 2 lần. đến giờ đã hơn 4 tháng chồng em vẫn vậy,chẳng bao giờ tự tìm em, trước đây anh ấy không như thế.

    chỉ khi em về phòng của 2 vợ chồng nằm thì chồng em mới tìm em. còn không thì tối đến toàn ngủ lăn ra, hay là xem tivi, không ngó ngàng gì tới vợ, chỉ bảo vợ xuống trông con.
    em rất lo không biết chồng em có người khác hay không mà lại như thế? xin nhờ cả nhà và nhất là các anh giai tư vấn giúp.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em bảo bà ngoại về đi, đừng giữ lại nhà thì anh ấy sẽ chủ động. Chồng em ngại bà ngoại đấy.
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn muốn như nào? Hay là giữa đêm chồng bạn mạnh dạn đi vào phòng mà bạn với mẹ bạn đang nằm lễ phép nói với mẹ bạn:" con xin phép mẹ,con đưa vợ con về phòng để hai vợ chồng con bồi dưỡng tình cảm".
    KHi hai vợ chồng ở riêng chồng bạn vẫn chủ động đòi hỏi cơ mà,có phải chồng bạn từ chối mọi lúc mọi nơi đâu. Mà thật ra khoảng ngoài 3 tháng thì cũng không cần ngủ cùng bé đâu bạn ơi. Có bà ngoại trông là được rồi,cùng lắm lúc đói lúc khóc quá thì bạn sang trông chừng chút là được. Trẻ sơ sinh cũng có tự so của trẻ sơ sinh chứ,cứ kè kè bên cạnh chắc gì các bé đã thích ;)).
    Mà phụ nữ sinh con rồi thì không nên chỉ chăm chăm quan tâm đến mỗi con thôi. Vẫn phải quan tâm chăm sóc đến cả chồng mình,đừng để bản thân người chồng cảm thấy mình đứng ngoài cái tổ hợp mẹ con. Đàn ông cũng là trẻ con nhiều tuổi thôi,vẫn cần quan tâm. Càng nên chú ý đến vẻ bề ngoài của mình nữa,không thể lúc nào cũng đẹp đẽ được nhưng gon gàng sạch sẽ đừng lôi thôi lếch thếch.
    Tóm lại vợ chồng cứ là phải ngủ với nhau>:D<
  4. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Máy của bạn tốt nhỉ, rạch bụng hay sao mà mới sinh có 4 tháng mà đã chịu khó mò mẫm :D
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    fanX nói hết òi :|

    P/s: Chắc là hàng honda, mới xoáy nồng thì chạy từ từ thôi, quá tốc độ coi chừng đôn dên ;))
  6. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    em sinh mổ.
    bà ngoại thì độc đoán, lúc nào cũng vơ lấy cháu. chồng em thì lười, đến đêm là ngủ tít, nếu có con ngủ cùng thì lão kêu mất ngủ, hôm sau phải ngủ bù.
    nhiều khi em hỏi sao mà anh có thể chịu đựng được cả tháng trời như thế, chứ đàn ông bình thường chỉ 1 tuần là đã quá lắm rồi.
    mà chồng em toàn bị ... sớm. anh ấy bảo do lâu không luyện tập. có phải như thế ko ạ?
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bà nội bà ngoại độc đoán quá thì không phải chuyện hay.Nhất là khi không thống nhất được cách nuôi dạy bé.Cách của bà nội,cách của bà ngoại cách của vợ chồng trẻ.Cố gắng không để không khí trong nhà căng thẳng,trẻ con nhạy cảm lắm mấy chuyện này dễ ảnh hưởng đến phát triển tâm lý.
    Mình vẫn giữ quan điểm con còn bé cũng không nhất thiết ngủ cùng người lớn nhưng vợ chồng thì nhất định phải ngủ với nhau:x. Sớm một chút nếu chưa có thời gian thì tạm thời..mồm miệng đỡ chân tay kích thích dài hơn bình thường chút. Tạm một thời gian mà chưa cải thiện thì tranh thủ đi khám ,mấy chuyện này giờ giải quyết cũng đơn giản. Nhưng có thể chồng bạn thấy ngại thì chú ý cách nói chuyện của bạn. Chỉ sợ tình yêu không còn thì không thuốc nào chữa được chứ bệnh lý thì dễ dàng thôi.
  8. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chồng em nói như là gợi ý cho em, nhưng sau đó lại đi ngủ lăn quay. anh ấy dường như chỉ nói mồm. đôi khi em nghĩ anh ấy không cần em nữa. dạo này em đang cho con bú nên béo quay mà lại không thể giảm cân. có lần em biết lão đi mát xa với lũ bạn, em nghĩ đến đoạn bọn gái mát xa nó sờ nắn chồng mình mà em thấy tởm, không muốn gần chồng; lúc em có bầu đã bắt gặp lão đi đâu đó về muộn nhưng lại nói dối là ở cơ quan đánh bài với mấy anh trong phòng.
    thêm chuyện này nữa, em cảm thấy ngờ vực về sự chung thuỷ trong gia đình, và thấy chán nản quá đỗi.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Xoay quanh vđ xx thôi, đừng nặng chuyện này quá.. Lúc có baby thì chồng hơi nhàm chán là điều tất nhiên..
    Cứ tạo áp lực có khi chồng ko hiểu lại chán thêm (ăn nhiều sẽ ngán mà)
    Thả lỏng dây ra cho con trâu nó đi cày đi, xa 1 tí rồi nó cũng về mà, càng xa thì càng nhớ chuồng, nhớ giữ dây đừng cắt dây nhé, để khi trâu tham ăn quên về còn lôi về đc
  10. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng 2 vợ chồng cần có không gian riêng tư để tình cảm có thể sinh sôi nảy nở một cách tự nhiên nhất.

Chia sẻ trang này