1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin tư vấn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Ms_Oh, 25/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    làm vợ mà chồng đòi không cho.. lần 1 còn dc chứ lần 2, lần 3 là có ít ông cam chịu lắm hjc...
  2. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    ăn phở no òy ăn cơm làm ji nữa !
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Gặp phải ông chồng thương vợ thương con thì vợ được đà làm ngơ. Có ông tâm sự với em là mấy tháng liền sau khi sinh nó bơ anh luôn. Có thời gian rảnh 1 tí thì nó giả vờ ôm con ngủ kêu mệt. Mình cũng là con gái nhưng thấy mấy bà như vậy thì cũng đoảng quá. Mình cũng phải thông cảm cho ông ý nhịn 9 tháng vì vợ vì con. Xong lại thêm 4 tháng vợ đẻ. Mà vẫn còn làm mình làm mẩy thì chịu thôi.
    Còn mấy ông vô tâm thì vợ đẻ xong chỉ chăm chăm đến con mà ko ngó ngàng gì đến vợ.
    Trường hợp của bạn thì bạn và chồng đều có nhu cầu. Nhưng còn tình cảm thì bạn nghi ngờ anh ý quá. Làm anh ý ko thoải mái. Giờ 2 vợ chồng cứ nói chuyện, tâm sự hàng ngày như lúc bình thường xem. Tình cảm dạt dào thì cái gì nó đến nó lại đến thôi.
    Người ta vẫn nói gái 1 con trông mòn con mắt. Mà sao thời buổi này tớ toàn thấy mấy bà có 1 con hung dữ hơn, xấu xí hơn và khó tính hơn.
    Còn theo mình nghĩ thì gái 1 con thường mặn mà hơn. Suy nghĩ chín chắn hơn, tâm lý hơn nên nhiều người thương hơn. Thường đẻ xong ở nhà chăm con vài tháng, da dẻ đẹp hơn, hấp dẫn chồng hơn.
    Mình nhìn những người mới sinh con được 1 năm mà bỏ nhau mình ko hiểu tại sao luôn?

Chia sẻ trang này