1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp hộ em ca này với. Cáo rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leo181, 26/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thiệt cảm ơn các bác quá.
    Em mới tạch. giờ đọc cái này thấy OK quá. thiệt là thích.
    Hôm rồi mới ôm, hôn... sau 20-10 lại giãy mình, mới rồi nt : đòi làm bạn... mqh này k đi xa hơn... blah blah...
    Giờ e vẫn chưa nt lại cái tin này. Giờ các bác chỉ giáo. Em thấy thôi, mình cũng lơ luôn. Nói ờ ờ vài ba câu. rồi Nhảm nhí nhăng nhí đi chơi như bình thường, k đề cập tình cảm. nHư vậy đc k ấy nhỉ?
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Thấy ca này tự nhiên thích, tương đối khó nhưng có thể cứu :D
    - Gái hđ như vậy thì rất ư là bình thường! Tóm tắt đại khái là đi với nhau khoảng tuần thì abc, rồi sỉ diện, tiếp đến là gặp rắc rối..dĩ nhiên như vậy là nhanh, chú cũng thuộc gà chọi rồi. Nhanh hay chậm thì nghĩa lý gì, qtrọng là nó đã xảy ra. Cái sai ở đây chính là hđ của chú sau việc đó, gái nó sỉ diện đòi dừng lại, chú cũng ok, rồi thì gái nó xuống nước chú lại càng chảnh cho tới khi phải nhờ ngkhác thì chú mới phun ra đc vài câu thương hại..[-X
    - Bỏ thì bỏ luôn đi, giờ gái nó ngộ ra cái mặt móc của chú rồi, hãm vkl, mới đc tuần đã abc tiếp đến là xyz chứ gì nữa? Xui cho chú là gái này tự nhiên nó xuống nước làm cho chú automatic tăng giá -> lòi cái đuôi ra rồi, ngu chửa?
    - Chuyện qua rồi nói ko giúp gì cho chú cả. Giờ có cách là tỏ ra ĐÃ THÔNG SUỐT (vì nhanh quá nên phải suy nghĩ cực cực kỳ nghiêm túc) cứ như bị trĩ vậy.. tới giờ nghĩ mới ra đc (lạy nó vài lạy - xlỗi, năng nỉ đó) ;)) "nhưng a thấy e đxử với a lạnh lùng quá nên..a sợ e khi dễ a.." rồi ngồi nghe nó giảng đạo 1 lúc..tỏ vẻ lắng nghe chăm chú, cực kỳ buồn nhé (giả bộ quay mặt chỗ khác, gái nó sẽ tưởng là mình khóc, nhưng đừng khóc nhe bố trẻ!). Sau đó thì nói với nó ngtúc kiểu như là "a biết là nhanh quá, nhưng a ko kìm chế đc, a ko biết tại sao e cuốn hút a như vậy.. giờ thì a hiểu rồi, a hơi nông nổi, nhưng a nghĩ đó là tcảm thật của a..AYE!" lúc này có 2 tr.h:
    + Gái nó tin sái cổ thì abc cho nhiệt tình vào, tăng độ lên có thể đi tới xy, chú ý gái nó thế nào mà có đi tới z hay ko, nó phản ứng quyết liệt quá, cảm thấy ko ăn đc thì dừng lại, tỏ vẻ như vừa cắn nhầm thuốc kích-dục:-?? rồi tỉnh táo, nc ngtúc trở lại.. Lần sau là có thể tới z
    + Thấy gái có vẻ nghi ngờ lời nói của mình thì bảo "nhưng a biết, lỗi a gây ra quá lớn, e ko cần bỏ qua cho a, chính a sẽ ko tha thứ cho mình.." rồi đứng dậy "mình về đi e!" chắc chắn gái nó sẽ níu kéo lại, vu vơ gì đấy là còn vài chuyện muốn nói cho rõ..kệ mịa nó, đừng qtâm, cố tỏ vẻ là rất buồn, kiểu như ông bà già nhà gái mới chết ;)) tỏ vẻ là thực sự muốn về ngay, muốn trốn tránh ko cho gái gặp mình "sẽ khóc", nó sẽ níu tay (chân) mình lại, kệ mịa, cứ đi ra, nó ko đi thì nắm tay lôi nó đi. Bước ra đc vài bước thì cứ như thằng nào chọi cục đá vào đầu, tưng tửng..đứng lại, nhìn thẳng vào mặt nó, ko nói gì cả, kéo vào chỗ ngỗi khi này mà abc như tr.h 1

    p/s: ca này chắc chắn sẽ ko bền, xác định là lúc nào ăn đc thì lượn lờ, ượm ờ rồi bất ngờ dứt điểm: ăn
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thúi.
  4. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Đã có cái quái giề mà cứu
  5. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh em, thời gian trước mình đã có gửi bài nhờ các anh giúp ý, sau đó cũng nản, định thôi, không liên lạc trong 2 tuần. Tuy nhiên sau đó câu chuyện diễn ra như sau:
    1: Sau 2 tuần không liên lạc gì, bạn thân của Cáo nói rằng Cáo có ý muốn gặp lại<--- Thế là mình sắp xếp một cuộc gặp trong rạp chiếu phim: Cáo và bạn cáo đén trước, sau khi rạp tăt đèn mình đi vào ngồi cạnh Cáo, lúc đầu Cáo không biết vẫn nói chuyện vô tư, một lúc sau nhận ra mình , cảm giác nàng rất bất ngờ

    Sau lần đi xem phim đó mình và Cáo đi chơi nhiều hơn. , hai đứa có cảm tình nhưng vẫn chỉ ở múc tình bạn

    2. Hôm Têt dương lịch Cáo và mình đi hát Karaoke, đếnlúc cả hội ngà ngà say, mình ghé sát và hôn Cáo, về sau Cáo nói lúc đó thấy tim ngừng đập mất 3 giây.

    Sau hôm đó Cáo chủ động hẹn đi chơi như ngưòi yêu với mình, như Cáo nói để cảm nhận lại cảm giác của mình, đến giao thừa, mình và Cáo đi xem bán pháo hoa, mình cũng chưa ngỏ lời gì, nhưng giờ 2 đứa cũng như người yêu

    Tuy nhiên, giờ mình gặp một vấn đề thế này, mọi lần đi chơi đều là mình chủ động, Nhắn tin thì mới trả lời. không nhắn thì không nhắn gì. Vậy có phải là Cáo cũng yêu nhưng chưa nhiều phải không, giờ mình nên làm thế nào. mong các anh em giúp mình
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhau là ở kái này này ông a ngốc ... 25 tuổi đầu rồi vẫn kòn dại ... thấy chưa , đàn ông kon zai fải manh bạo , 1 kái hôn thay đổi mọi chuyên ...

    H thì fải biết cách mà fát huy đi nhé ... chú ý là fát huy 1 cách khéo léo chứ ko thô lỗ nhé ...

    Kả nghìn kái tn , kả trăm kuộc gọi điên ko bằng 1 kái hôn ... vẽ vãn vài năm zời ko hiệu quả bằng 1 lần ngủ với nhau ... ^^
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
  8. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thanks cac bạn nhé, hôm nay bọn mình hẹn đi chơi, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ,
  9. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hố hố! Ốp đê, sẽ có biến chứ cứ mãi tin nhắn mới cả đt không ăn thua đâu.
  10. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói gì cả, cứ thế mà diễn thôi không phải nói gì cả. Quan trọng là hành động thôi :))

Chia sẻ trang này