1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày yêu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ducnguyenkts, 30/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnguyenkts

    ducnguyenkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30-9-2010
    Chỉ còn vài ngày nữa là đến đại lễ 1000 năm, đường xá tấp nập người và xe, những con phố lung linh trong ánh đèn trang trí, mọi người háo hức đón chờ...còn anh thì rối bời với những suy nghi về em. A mới chỉ biết e chưa được lâu, dù chưa gặp mặt nhưng a đã nhìn thấy em qua những tấm hình, nói chuyện với em qua bàn phím...bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm a cảm thấy 1 tinh cảm đặc biệt dành cho anh. Trái tim khô khan của a như mách bảo với a rằng, chính em là người mà a đi tìm kiếm bấy lâu nay.Thế nhưng mọi chuyện ko đơn giản như a nghĩ, a phải làm sao để có được em...Đó là câu hỏi mà a phải đi tìm câu trả lời, 1 câu hỏi quan trọng!Nếu trả lời sai thì có nghĩa là a sẽ mất em, a k muốn điều đó xảy ra !
    Mấy hôm rồi em ko nc với em, cảm giác thời gian thật nặng nề, phải chăng em muốn trốn tránh anh??Thôi đành để thời gian trả lời vậy!Đừng tránh mặt a nhé em yêu, e ko biết là a yêu nụ cười của em đến thế nào đâu.Nó cứ ám ảnh anh hàng ngày như vậy thì sao a sống nổi?
    Ước gì em có thể hiểu được tình cảm a dành cho em.
    Làm sao để có số dd của em bây giờ, xin trực tiếp thì thô quá.
    Thôi đi ngủ ,mai còn còn đi ăn hỏi thằng em.Haizz
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    KTS thoi` nay ma mo^ng . mo* vay sao? [:D]
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    anh phải như thế nào thì chỉ anh biết như thế nào mà thui
  4. ducnguyenkts

    ducnguyenkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/10/2010
    Sáng nay đi ăn hỏi thằng em, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo nên không có vấn đề gì cả.Mình làm chân phó quay ,ghi lại mọi diễn biến chính của lễ ăn hỏi. Hai bên gia đình vui như tết, 2 bạn trẻ sắp thành thân thì rất đẹp đôi, mấy em bê tráp bên nhà gái cũng rất xinh xắn, có 1 đôi bạn trẻ tranh thủ kiss nhau 1 cái trước bàn dân thiên hạ-> 9x giờ máu thật.
    Sáng nay về qua nhà online 1 chút, xem có gặp em không.....vẫn không thấy gì!Thôi đành chờ tối nay xem thế nào.Giờ phải sang bên kia chém gió với mấy anh em cái đã
    @Cobalt bình thường thì cũng chẳng mộng mơ j đâu, tự dưng em nó xuất hiện làm mình ...lơ tơ mơ:D. Đang phải cố gằng bình tình lại để xử lý vấn đề này 1 cách sáng suốt.Không thì hỏng hết.
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mới yêu đây mà
  6. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hồ hồ, sao phải vất thế này nhỉ ? xông lên mà hỏi chứ quen đợi thì biết đến bao giờ em mới online chứ.
  7. ducnguyenkts

    ducnguyenkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @Dangctm : Cũng đang tính thế bác ah nhưng giờ em nó toàn" anh hùng núp" thì biết làm sao, chẳng lẽ" vạch trần em nó ra thì chẳng ra sao cả.Hix.Vụ này phải theo tới cùng, hoặc có vợ, hoặc làm bia cho mọi người đâm chém!
    @coldcool : a biết y từ cấp 1 cơ đấy:D
    @ tình yêu của anh: a sẽ cố gắng để có được em vì lý trí và trái tim a đã mách bảo với a rằng, em là người a đã đi tìm bấy lâu nay...Em online rùi, a phải nói gì đây.Sao tự nhiên a lại bối rối trước 1 cô gái vậy nhỉ.Trước nay a đây có vậy.
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhút nhát quá không lấy nổi vợ đâu . hihi

Chia sẻ trang này