1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bienmuahe, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @};- Ngày hôm qua là quá khứ
    Ngày mai là tương lai
    Chỉ có hôm nay là hiện tại, là ngày có thể làm thay đổi được tương lai - đó chính là món quà kỳ diệu của cuộc sống - một khi chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc một.@};-

    :-c [r32)] :-c

    @};- Bạn không bao giờ bị mất đi vì yêu thương
    Bạn chỉ bị mất đi khi cố giữ lại.@};-

    :-c [r32)] :-c

    @};- Tình yêu là phương thuốc nhiệm mầu cho tất cả chúng ta - cả người trao tặng lẫn người đón nhận@};-

    :-c [r32)] :-c

    @};- Bạn có bao giờ vỗ tay bằng một bàn tay không bạn?@};-

    :-c [r32)] :-c

    @};- Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được một cái khác đang mở ra. @};-

    :-c [r32)] :-c

    @};- Hạnh phúc là gì?... / :-bd Với tôi hạnh phúc là có một việc gì đó làm mình say mê, có một ai đó để thương và người đó cũng thương mình. @};-

    @};-Cho đi cũng là bạn đã nhận về rầt nhiều@};-

    @};-Hạnh phúc là được nghe thấy tiếng người mình thương
    Hạnh phúc là được tám chuyện thoả thích mà không bị ai quấy rầy@};-

    :-c [r32)] :-c

    Người ta bảo hạnh phúc ở quanh ta và hạnh phúc không khó tìm ... @};-

    Hạnh phúc là bạn và tôi lâu ngày gặp lại, hàn huyên ...:-bd

    :-c [r32)] :-c
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    là khi trong túi hết tiền , tự dưng mò mò túi quần có tiền
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0

    hay ..quá hay ...^:)^^:)^=))=))
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    là khi khiến cho người ta yêu thương bất ngờ hạnh phúc
  5. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0


    Hạnh phúc là khi tay trong tay cùng dạo bước...@}

    ... là khi được thấy người ta mỉm cười @}

    :-c [r32)] :-c
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Bí mật của hạnh phúc là gì nhỉ? Nó có quá lớn lao, vĩ đại lắm không khi mà con người ta luôn đi tìm nó, và chỉ cần có nó là con người đã thực sự được giải thoát. Bấy lâu nay tôi luôn mải miết đi tìm các gọi là hạnh phúc, tôi luôn nghĩ rằng có nhiều tiền là hạnh phúc, hay phải là một cái gì đó thật lớn lao để lại cho đời. Nhưng hạnh phúc nó đơn gảin lắm, nó chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi, mà đôi khi con người ta không để ý đến . Bây giờ tôi đã nhận ra nó, nó giản dị mà thật kì lạ vô cùng. Ta cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy ta gặp mọi người trên xe buýt nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện và mỉm cười thật tươi, dù đôi khi bạn chẳng hề biết đó là ai cả. Ta bắt đầu công việc của mình , tiếp thu nhữg kiến thức mới, mở rộng các mối quan hệ, trí óc ta mở rộng hơn, suy nghĩ một cách trưởng thành hơn, ta hạnh phúc vì điều đó. Rồi một lúc nào đó công việc của ta không được như mong muốn, ta buồn, nhưng chẳng sao cả. Người ta nói thất bại là mẹ đẻ của thành công mà, đôi khi những mong muốn không được như mong đợi thì cũng đừng buồn bạn nhé, vì cuộc đời đâu chỉ có những niềm vui, biết đâu một lúc nào đó ta lại mỉm cười hạnh phúc khi nhận ra thất bại đó là một bài học đáng giá. Và lúc đó bên cạnh ta luôn có một gia đình, những người bạn luôn lắng nghe, động viên và chia sẻ, thật hạnh phúc biết bao khi có những người thân như vậy. Vậy thì tại sao ta lại phải buồn vì những điều đó nhỉ? Ta vẫn sẽ đi theo con đường ta đã chọn, ta làm những gì ta cho là đúng, ta hạnh phúc vì điều đó. Rùi có những lúc ta đau khổ vì tình yêu của mình, nhưng tôi ơi cũng đừng tuyệt vọng nhé, có đôi lúc ta cứ tưởng tình yêu đối với ta là tất cả, nhưng rùi ta cũng nhận ra rằng nó cũng chỉ là một gam màu tối trong bức tranh tươi sáng cuộc đời của mình, rùi sẽ có một tình yêu mới đến với ta, vậy thì tại sao ta lại phải buồn vì nó nhỉ?. Có người từng nói với ta : “Cuộc đời đẫy rấy những bất công và nỗi buồn, nếu chúng ta cứ than thở và suy nghĩ về nó thì đến chết cũng không thể nào hết được, hà cớ gì phải mang dây buộc mình nhỉ?” Hạnh phúc hay không hạnh phúc là ở bạn, suy nghĩ của bạn làm nên hạnh phúc , có đôi khi nó chỉ nhỏ nhặt thôi mà ta không ngờ tới. Dù có chuyện gì đi nữa, bạn hãy luôn nghĩ rằng ta là người đang hạnh phúc, như thế bạn là người hạnh phúc nhất đấy.
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Có nhịn đói lâu ngày mới biết vị ngon của món ăn được thưởng thức .

    Có đau khổ bao nhiêu mới biết đến giá trị của hạnh phúc .

    cứ từ từ , kiểu như hiện tại k có tiền , sau đó sờ túi có tiền =))

    chịu khó đau khổ đi , sau đó biết ngay happi là cái chi chi (cẩn thận rơi vào đau khổ mãi k gượng dậy nổi)
  8. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bất hạnh thay cho người hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc, bình yên mà không cảm thấy mình đang được bình yên, cứ nhìn, cứ ngó người này người nọ rồi hạnh phúc tuột mất và không còn bình yên nữa...

    Đau khổ thật sự cho người khổ vì ghen tuông và cũng đau khổ cho người muốn ghen mà không thể nói ra được.

    Hạnh phúc thay nếu đuợc hít thở bầu không khí trong lành.@}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình cũng không biết bí mật của hạnh phúc là gì, nếu nghĩ mình là người hạnh phúc thì sẽ được hạnh phúc thì có lạc quan quá không?Dù có những niềm hạnh phúc nho nhỏ nếu biết nắm giữ thì sẽ có niềm hạnh phúc lớn hơn phải không bạn?Với mình khái niệm này hơi rộng nhưng đôi lúc chỉ cần sự bình yên trong tâm hồn là đã thấy hạnh phúc rồi.
  9. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Với mình, hạnh phúc bây giờ thật đơn giản:

    Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy ba.
    Hạnh phúc là khi được nghe tiếng ba kêu tên mình thật rõ ràng.
    Hạnh phúc là khi nhìn thấy 2 đứa cháu ăn cơm, và đứa chị hơn 4 tuổi ngồi đút cơm cho đứa em hơn 2 tuổi ăn trong khi dì và mẹ nó ngồi cười........
    Chỉ mong thời gian ngừng trôi ở đây để được mãi có ba trên đời.
  10. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được ở riêng nhà, riêng cửa, không phải chung đụng với nhà ai. :D

Chia sẻ trang này