1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ...thu

Chủ đề trong 'Tennis' bởi monconmat, 06/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nh­ững ngày cuối thu, với nhưng cơn gió heo may se se, không đủ lạnh nhưng cũng đủ để đưa xa mùi hương hoa Sữa, đủ để cho người Hà nội hiểu nhiều hơn những gì làm mình gắn bó với Hà nội và yêu Hà nội. Thu đến, thu đi cũng là lẽ tự nhiên của trời, có thể không làm rung động tất cả nhưng cũng đủ để cho những dòng cảm xúc buồn vui tự đến, tự đi, và đủ đầy cho riêng mình, một người luôn sống với những chuỗi cảm xúc buồn vui bất tận. Mình yêu Hà nội, yêu nhất mùa thu, yêu những con phố ngập tràn hương hoa Sữa, yêu những con đường lá thu rơi gió thổi dọc vỉa hè, yêu cả những sáng thu trời se lạnh, chưa đủ để diện áo lạnh nhưng cũng khiến mình trầm ngâm chọn những chiếc áo dài tay đã bị để quên trong mùa cũ... và bờ môi chợt lạnh với cảm giác thèm một cốc cà phê nóng đặc sánh và thơm đến se lòng...
    Ôi, Hà nội mùa thu...!
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chị yêu dấu....Chị làm nhớ HN quá à.

    Em có chương trình đi HN tháng 11, đi thì nhớ con muốn để cho người khác đi, không đi thì nhớ HN....

    Làm thế nào đây chị?

    Tháng 11 đám cưới kaka batigol_HN nữa, muốn đi đám cưới kaka ghê luôn...
  3. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên em à, nếu em không ra nhanh, Hà nội lại chuyển mình sang đông rồi đó. Hoa Sữa giờ đã gần hết rồi, bây giờ đi đường chỉ còn bắt gặp lãng đãng mùi hương thôi, đủ để cho mình nhớ, nhưng không đủ cho "nồng nàn Thu Hà nội " đâu em.
    Hà nội đêm nay sẽ chuyển mình vào đông, Hà nội đêm nay sẽ có gió mùa đông bắc, Hà nội đêm nay sẽ đón đợt lạnh đầu tiền của mùa...nhưng Hà nội vẫn chờ đón em bởi một điều rất đơn giản, Hà nội đẹp cả bốn mùa...
    ...Hà nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp, đường Cổ ngư xưa, chầm chậm bước ta về ...@}

Chia sẻ trang này