1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang rối bời...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi canty, 06/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canty

    canty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    giải tán rồi, e*** =((
  2. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chú gà bỏ mẹ, gái nó làm trò tí, mà đã tự ái, ko đc nó gật đầu thì lại quay ra dỗi, giãy đành đạch. Phải làm sao đừng đặt chuyện nó đồng ý hay ko lên quá cao, phải nắm được là ko cần phải tỏ tình, vẫn nắm chắc là em nó dành tình cảm cho chú. Mà bỏ cái kiểu, yếu thế hơn lại đi tỏ tình hỏi em nó làm bạn gái, nghe chả hợp lí tẹo nào. Câu đó có nói cũng là để vào lúc xong hết rồi, nói cho nó thêm phần thi vị trang trọng thôi. Giờ rõ là nó đang yếu đuối cô đơn, chú đến chơi, cầm tay ôm ấp nó là xong thôi, ko xong thì tức là em này cũng hấp hơi, nghỉ đi cho khoẻ.
  3. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây h nó bị nhiễm phim hàn xẻng nhìu bác ạh ;)) bác tỏ tình,nó từ chối thì bác cứ phải mặt dày quan tâm chăm sóc theo kiểu "anh hok cần em yêu anh, hãy để anh được yêu em là đủ" ý, nó mới nghĩ là "ôi anh này có tấm chân tình thật là to tát " :)) đằng này bác thôi luôn nó lại nghĩ là bác tán nó kái kiểu được thì đẹp hok được thì dẹp ý, nên 1 phần tự ái 1 phần cũng lo lo hok bít anh này nó có thích/yêu mình thật hok... cơ mà kái vụ "em muốn anh vẫn tốt với em như ngày xưa" là chắc cú em nó có ý ọ với bác rồi, bác chả bắt sóng em nó j cả, mà h em nó lại phát sóng nữa đấy, bác bắt nhanh đi kẻo nguội :)) em nó buồn thì mình sến tí, mùi mẫn tí là bùi ngay ý mà. Mà e nghĩ kái câu tỏ tình nó hok quan trọng lắm đâu, chẳng qua là có kái mốc để sau này nhắc mà nhớ thôi, còn thì mình cứ tiến là sẽ tới thôi ;))
  4. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hehe, đọc bài của chú mà anh nhớ tới ngày xưa, hồi anh cũng từng gà như chú. cũng chỉ tại chú gà, chú xoắn nó quá, nó từ chối kệ mẹ nó từ chối, việc anh anh cứ làm, cứ quan tâm tới nó, lãng đi vài ngày thôi, đằng này chú lại cả tháng, chán chú quá. nhỡ trong thời gian đấy có thằng nào nó bập vào có phải hỏng hết cơm cháo ko? công sức, thời gian, tiền bạc chú bỏ ra đổ sông đổ bể hết. h thì liên lạc lại với nó đê. rồi các anh sẽ chỉ bảo tiếp cho :)
  5. canty

    canty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hì, cám ơn các bác quan tâm. tối nay em sẽ đến chỗ em ý, sẽ update thông tin để các bác biết còn giúp em nữa :D
    Have a nice day!
  6. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ôi, con gà sắp bị làm thịt, lại dc bữa no bụng rồi đây :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giống như đi chợ ấy, cái gì hết hàng nhanh thì thường là hàng rẻ, hàng khuyến mại, còn cái gì cò kè mãi, đắn đo tốn công mới mua dc thì thường là thứ có giá về vật chất hoặc tinh thần =))
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    đọc qua thì thấy như vầy:

    1 là nhắn tin gọi điện phun thuốc súng quá nhiều, khiến gái nhàm và chán. Sai lầm cố hữu đề cập 1 tỷ lần rồi nhưng vẫn xẩy ra nhan nhản.

    2 là cái chi tiết rủ đi xem phim, sát giờ nó bao khẩn như thế thì sau không được rủ nó đi thêm nữa. Sai lầm này đã đề cập.

    3 là nó cũng chỉ muốn xem tc của chú có thật không, + làm dự bị trong lúc chưa có ai đá chính thức, tình cảm chú có thể dạt dào, nhưng tình cảm gái chỉ rấm rứt tí ti rồi lại thôi.


    Nói chung vì những điều trên, giờ tình cảm hay cái mối quan hệ kiểu thế này nó là 1 thứ được miêu tả như 1 đống hỗn độn, ma trận vao mà không ra nổi.


    Tuy nhiên điểm cộng ở đây là trong cái rủi có cái may, 2 lần dại ngơ ngác ra 1 lần khôn, đó là sự dứt ra của chú trong 1 thời gian.

    Cái thời gian này nó được ví như khoai to thì lớn âm thầm dưới đất, thời gian này gái bắt đầu ngồi suy nghĩ và tiếc của, kiểu như tuy mình cũng không cần cái váy này lắm vì nó vừa xấu lại hơi quê nhưng mà tiếc thế chứ lị nó cho không mà không lấy giờ về quê chả có gì để mặc cả.

    Gái ngồi mốc mặt ra thế không có ai và bắt đầu tiếc đứt ruột.

    Cái vấn đề ở đây là làm đoạn này tuy đúng nhưng hơi muộn, nếu cái đoạn đi xem phim và ngộ ra đừng xoắn quá sớm 1 chút thì hiệu quả cao.


    Nói tóm lại: Nên dừng.
  8. canty

    canty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko muốn nc qua dt nhiều như vậy đâu, nhg mà "hắn" là ng nói nhiều, thích tâm sự (con gái nào cũng thế), "hắn" cứ nt bắt chuyện là em lại phải tiếp chuyện thôi, ko trả lời hoặc lâu lâu ko nc là lại "anh ko thích nc với em nữa à" "anh quên em rồi à", em gà quá nên chẳng biết làm sao nữa, đành để nc đẩy thì thuyền trôi thôi. Như lời bác sunny_boy thì em ko thể quay lại đc hay sao, em đã có kế hoạch tặng 1 bó hoa, viết 1 cái thiếp, trong đó viết tc của mình ntn trong 1 tháng đấy, liệu có đc ko =((
  9. canty

    canty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đấy là em gọi cho vui, ở trên này thôi mà, mà em nó cũng thuộc có nhiều ng theo đuổi nữa, chẳng nhẽ em đến đây là đứt gánh sao :(( mong các bác cải tạo cái đầu em với =((

Chia sẻ trang này