1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi làm việc ở cơ quan nhà nước mà không được làm chuyên môn nhiều, đa số toàn bị sai vặt cho n

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giacmoxua, 07/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0

    Bác này có cái title "Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô". Đầu óc cũng bẩn gớm. đánh máy nhầm chữ chia sẻ thành chia sẽ thui bác cũng ráng moi ra nói. Bộ bác ở ngoài hay bị người khác ném đá lắm hay sao mà vào đây moi móc từng chữ người khác viết ra để ném đá. Thà cứ bình bình còn hơn năng động như bác "Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô" vừa mang tiếng vừa mau thăng thiên [r24)][r24)]

    Đã bảo lập topic để tìm hiểu dân tình. Có cần bảo người này người nọ đổ bô thế này thế kia ko. Bác ăn nói có văn hóa qué he. Chắc ở ngoài cũng chặt chém dữ lắm chẳng ai ưa á.
    Đơn giản vì muốn trụ lại ở nhà nước nên nhịn thế thui. Vì môi trường nhà nước làm việc tuy rằng có tranh chấp, đấu đá nhưng dù sao nó vẫn là môi trường sạch sẽ. Phụ nữ vào làm nhà nước mai mốt vừa đi làm vừa chăm lo cho con cái cũng dễ hơn ở ngoài doanh nghiệp tư nhân.

    Thích ném đá người khác thế thì coi lại bản thân mình thế nào đi rùi hãy ném đá. Ơ hay thì có lẽ bác cũng tự vênh váo rằng à ta đây giỏi giang, đủ tầm suy nghĩ rộng ( cái rộng của kẻ gian gian thích soi người khác vố cặp mắt láo liên và nụ cười gian trá í) để ném đá vài phát cho đứa nào dám loe ngoe đi than thở chuyện này nọ. Ném đá xong chắc bác cảm thấy thật là hả dạ và đắc chí lém hả. Nhưng người ta nhìn vào bài bác viết đánh giá không tốt về bác thôi.

    Lời lẽ hóng hách, thích khinh người là đặc điểm của con người bác. Loại người như bác mà nói chuyện ngoài đời như thế chẳng ai ưa. Mọi người đa số ai cũng thích lối cư xử hòa nhã, lịch sự với nhau. Bản thân mình cũng cảm thấy khó chịu khi bị người khác ném đá. Mình đã ko thích lối cư xử ấy thì đừng đem ra đối xử với người khác như thế. Làm người có nhân tính đi, đừng có *****g lộng lên cứ như 1 con thú vật háo thắng

    Dạng người như bác là gặp người nào vai vế thấp hơn hay lỡ sa ngã thì "chém". Gặp các vị cấp cao hơn quỳ lại rót nhiều lời ngon ngọt xin chút tình thương để luồn lách dễ dàng trong cuộc sống [r24)][r24)]
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    giờ giấc thì có thể quản nhưng không thể quản nổi máy vi tính của ta mà
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang làm chỗ đấy bạn à. Định qua tết mới nghỉ. Làm người đôi lúc ai mà ko than. Có ai dám tự tin từ nhỏ tới bây giờ chưa than thở bao giờ ko á
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic là nữ à, tớ thấy ấy kô có ý chí tiến thủ lắm, làm nhà nc hợp, tuy nhiên ấy lại bị cái là kô có chỗ dựa vào nên đúng thật là đành chấp nhận với thực tế là fải làm chân sai vặt thôi. Mà sao ấy kô thử cách đi cổng sau đến nhà sếp để đc sếp giao việc. Với cả ấy nên biết cách từ chối khéo, ví dụ lúc nào cũng cắm cúi ghi ghi chép chép, thấy ai sắp mở miệng nhờ thì trc đó có nói là "nhiều việc cần giải quyết quá" (xin lỗi tớ chưa đi làm ở NN hay công ty ở VN nên kô nắm rõ nói ntn thì fù hợp ^^).
  5. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Than với củi thì đương nhiên ai chẳng có lúc phải rền rĩ này khác!...
    Nhưng cá nhân bản thân mình thấy bạn nhẫn nhịn đến 2 năm để làm đầu sai cho mấy thằng (xin lỗi vì gọi NÓ bằng THẰNG) sai vặt thế thì quả thật bạn đúng là người không biết gọi như thế nào nữa!, dùng từ "nhu nhược" thì bạn sẽ nổi khùng lên và nói mình thế nọ thế kia, dùng từ "đáng thương" thì bạn bào mình thương hại, chẳng biết nên dùng từ gì để nói được ra sự thật mà không mất lòng bạn nữa!...
    Mình chắc chắn sau 2 năm làm ở đó, bạn ít được va vấp với công việc, chỉ bị sai vặt việc không tên, linh tinh, vớ vẩn thì kiến thức của bạn bị rơi vãi khá nhiều!, trí tiến thủ của bạn cũng bị suy giảm!...Nói chung là bạn đã mất đi một giai đoạn lẽ ra là nhiệt huyết nhất, hăng máu cống hiến nhất, nhiệt tình nhất!..
    Theo mình bạn nên tìm ngay một cơ hội mới!, và chuẩn bị sẵn một đơn xin nghỉ việc để sang tuần bạn bye bye chỗ ấy được rồi!...
  6. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Đề nghị các bạn post bài hòa nhã, ko khích bác, xúc phạm nhau. Có mấy bác ở trên già có, trẻ có, nam có, nữ có post bài tỏ vẻ nguy hiểm, các bác nên nhớ vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Mình hơn nhiều người nhưng còn nhiều người hơn mình. Các bài vi phạm tôi tạm thời ẩn đi. Sau bài viết này, các bài vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ mong có công việc ổn định, có thời gian lo cho gia đình. Không thích đấu đá tranh giành để thăng quan tiến chức. Tui cũng chẳng thích đi cổng sau nhà Sếp. Ngày xưa mới ra trường 1 tháng là ba tui kiếm việc cho tui vào đây ngay. Cũng định nghỉ mấy lần rùi mà ba tui vẫn kêu tui ráng ráng. Giờ thì quyết định qua tết phải kiếm công việc mới thoy
  8. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì, tớ thành thật chúc bạn sớm chuyển khỏi chỗ đó. Tớ chưa có cơ hội làm NN (không phải NN ai muốn vào cũng được) nhưng cũng từng làm ở nơi như thế. Tớ chỉ trụ được..3 tháng. Đến bây giờ, tớ không tự tin chuyên môn tớ giỏi, kiếm được nhiều hay ít xiền mà tự tin rằng không ai có thể sai vặt tớ một cách quá đáng như vậy. (Nói thế bạn đừng giận:P).
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    @ bạn chủ top : thôi thì định hướng của bạn đã vậy, tức là quan trọng sau này có thời gian chăm sóc chồng con thì tốt nhất là quen dần làm việc giản đơn là hơn. Nếu định hướng là muốn nâng cao nghề nghiệp thì hẵng hay, chứ cái gì cũng muốn thì khó.
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0

    Làm kế toán thì quay qua quay lại chỉ có làm các bản báo cáo quyết toán, tổng hợp, định khoản. Mà tui có bảo tui cái gì cũng muốn đâu nhỉ :-O:-O
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ừ bây giờ tui cũng công nhận sau ngày xưa giỏi trụ thế nhỉ. Sắp tới tết rùi. thường được thưởng thêm này nọ. Giờ ráng làm qua tết nghỉ. Kiếm công việc năng đông hơn, ko ì ạch mãi thế này nữa :-??:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tìm hiểu tình hình mọi người làm ở các cơ quan nhà nước coi như xong. Mod đóng topic dùm tui. Thanks!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này