1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC tròn 1 tuổi - Biệt thự số 7] - Show bộ ảnh thành viên EEC (Tr 88) - Ảnh chinh phục TCL (Link Tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zeusdeity, 08/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Sao chuyến này toàn các chị em ... ế chồng đăng ký đi thế này :-" :))
  2. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này toàn các jai ế, chị em đi cùng cho đỡ lẻ bóng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên mất là lịch trình năm ngoái nhà mình đi ngược với nhà MM

    Nói tiếp vụ tắm khoáng nhé.
    Đây là biển chỉ dẫn nhìn từ phía đi từ Hà Giang về
    [​IMG]
    Rẽ phải là vào chỗ tắm khoáng đấy, cũng là đường đi suối khoáng Thượng Sơn,. Họ bảo cứ thẳng đường đó đi Hoàng Su Phì. Không biết lịch trình của mình có đi đường đó không ~X Thôi, để tìm hiểu thêm xem đã nhé ;))
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Xem 1 đống ảnh, thấy cung TCL này đi xe đạp là lành nhất :)) vừa đỡ tốn xăng vừa ko lo vụ bê xe [:D]
    Như cụ Đăng già, vác Cào Cào lên lỡ có rớt hố thì kéo lên cũng vãi thần chưởng lắm ;))
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tổng kết vụ ảnh ọt đợt đi Hoàng Su Phì phát nhỉ ^^
    [​IMG]

    Ruộng bậc thang không chỉ là "đặc sản" của Mù Cang Chải mà còn rất phổ biến ở Hoàng Su Phì,
    một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang, nằm ngay dưới chân đỉnh Tây Côn Lĩnh hùng vĩ.

    Hoàng Su Phì trong vài năm gần đây được “dân du lịch bụi” biết đến với những thửa ruộng bậc thang ngút tầm mắt. Do địa hình quanh co uốn lượn nên việc canh tác của đồng bào dân tộc nơi đây chỉ được tiến hành một năm một vụ lúa và thành quả trông chờ nhiều vào thiên nhiên. Do vậy, nếu bạn có dịp ghé qua mảnh đất này vào những ngày tháng 9,10 thì sẽ được ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang đẹp mê hồn, trải dài ngút tầm mắt với muôn hình muôn vẻ. Có thể nói, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là thắng cảnh đẹp nhất, đẹp nổi tiếng nhất miền Tây Bắc và của cả đất nước.
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Do cung đường khá vất vả (950km đi trong 2,5 ngày) nên chuyến đi lần này ko có nhiều người joint
    Tuyển người gần 2 tuần mà cuối cùng rớt hết, ko đủ xế - Chỉ có 2 xe chạy [​IMG]


    Xuất phát lúc 6h chiều thứ 6 tại HN

    Cung đường: Hà Nội - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang ~ 155 km


    [​IMG]

    Chuyến đi lần này ko hề suôn sẻ, vì xe liên tục bị kẹt ga và thủng săm, đã thế giữa đường còn bị hỏng chiếc bơm duy nhất mang theo [​IMG]

    Phát thủng săm đầu tiên - Do phi phải rãnh nước, dập săm luôn, mất toi hơn 1 tiếng để sửa xe

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tác phẩm sau khi lau mặt, khi đến thị xã Tuyên Quang

    [​IMG]

    Sáng thứ 7, xuất phát đi Hoàng Su Phì - Vinh Quang


    Cung đường: Tuyên Quang - Việt Quang - Vinh Quang (Trung tâm Hoàng Su Phì) ~ 150km

    [​IMG]

    Cảnh thường thấy khi vào địa phận Hà Giang, 2 bên đường rực 1 màu cờ TỔ QUỐC

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dừng xe mua thêm săm và bơm xe

    [​IMG]

    Gặp 1 nhóm bên Phượt cũng đi Hoàng Su Phì

    [​IMG]


  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chụp tại những thác nhỏ dọc đường lên Hoàng Su Phì [​IMG] Xe thồ thứ thiệt

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mênh mông toàn lúa và lúa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những con đường ngoằn nghèo phía trước...

    [​IMG]

    Phát thủng săm thứ 2, vụ này mới nhục. 2 thằng đang vào lốp ngon ơ thì mấy đồng chí ở bên đoàn Phuot đi ngang qua nhảy vào giúp 1 tay, kết quả là các cụ ấy móc hỏng bố nó cái săm duy nhất của mình, bố khỉ, về sau hỏi ra mới biết cả đoàn các cụ ấy đi 10 xe mà ko có 1 bộ đồ sửa xe nào, thế mà cũng nhảy vào móc lốp giúp mình mới kinh chứ. Vụ này báo hại mình phải chạy xe 20km về Việt Quang mua săm lên, nhục như con trùng trục (dân quanh vùng này toàn dùng săm 250 thay vào lốp 275 mới kinh chứ, tìm mãi mới thấy chỗ bán săm 275)


    [​IMG]

    Săm về rồi đây, test quả bơm mới mua nào

    [​IMG]
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đường từ Xín Mần (Cốc Pài) đi Bắc Hà có 25km siêu xấu, đường cấp phối toàn đá hộc với đá công trình lổn nhổn, xe tớ về sau vụ này bị dập lốp, phải đi thay

    [​IMG]

    Đường với xá, chán lắm rồi á [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    Đến Bắc Hà. Nhanh chóng dựng lều và nấu ăn [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau 1 đêm lạnh căm căm, thu xếp hành lý chuẩn bị đi chơi chợ Bắc Hà

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thăm dinh Hoàng A Tưởng - Bắc Hà, vào đây chẳng có gì hay, cũng chẳng tìm thấy tài liệu giới thiệu gì về cái dinh này. Pó tay

    [​IMG]

    Chợ Bắc Hà

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ăn thắng cố này, món này thì miềng chịu, ko chơi nổi

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chảo Thắng Cố lớn nhất Việt Nam

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lúa

    [​IMG]

    Xanh và vàng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Gần lên đến Hoàng Su Phì rồi, dừng xe mua đồ ăn

    [​IMG]

    Chợ trung tâm

    [​IMG]

    [​IMG]

    Món măng cuộn thịt, lần đầu tiên được ăn, ngon dã man luôn

    [​IMG]

    Đói ngấu, chén món măng và vịt ngay bên cạnh xe rác [​IMG]

    [​IMG]

    Khởi hành từ Hoàng Su Phì đi Xín Mần - Bắc Hà ~ 80km

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày tiếp theo: Bắc Hà - Bắc Ngầm - Phố Ràng - Bảo Hà - Khánh Yên - Văn Bàn - Đèo Khau Cọ - Than Uyên - Mù Cang Chải ~ 250km

    Ăn trưa tại Bắc Hà, phát thủng săm thứ 3 trong cuộc hành trình [​IMG]

    [​IMG]

    Khi còn cách Than Uyên 60km

    [​IMG]


    Lúa Mù Cang Chải, cảnh đẹp mê hồn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chợ vùng cao

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này