1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GaKonLonTon, 09/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Nato nói rất đúng đấy, không hề bậy bạ tí nào! Trong những trường hợp đi vào ngõ cụt thì chỉ còn mỗi cách như thế, nhưng không phải ai cũng nghĩ ra, và không phải ai cũng dám làm, và trong những thằng dám làm, không phải thằng nào cũng làm tốt.


  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bác chia sẻ kn hoặc suy nghĩ của bác đi, e gặp tr.hợp này rồi nhưng chưa biết cách để thành công
  3. GaKonLonTon

    GaKonLonTon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn quan tâm, nhưng mình nghĩ làm theo cách bạn Nato nói thì ko cách nào cô ấy thay đổi từ tình bạn sang tình yêu được, mình ko nghĩ là 1 mất, 2 thõa mãn... cho mình hỏi còn cách nào chắc chắn hơn ko? cách của bạn fixed gì đó e sợ là mình ko liên lạc 1 thời gian thì cô ấy cũng quên mình luôn thì sao?

    mong các bạn giúp đỡ e gà với :(
  4. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bác viết hay. Đọc topic này mới sực nhớ cáo dù có vòng tay cặp tay mình nhưng lại khoác vai mình, hóa ra nó chỉ coi mình là bạn :(
  5. Changer

    Changer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    quen nhau mấy năm trời, lại chơi thân, kô quên nhanh thế đc. Theo mình thì sau 1 time im lặng nên chơi 1 phát tập trung, jứt điểm luôn. để lâu *** trâu hoá bùn

    kô biết cậu này nhờ bạn tán thử, em nó có biết đó là bạn cậu kô. Thử chiêu này xem:

    Pà chị (đứa em) anh đang bị 1 cao thủ võ lâm mang họ sở cưa cẩm, mấy lần đi chơi hay jủ anh đi cùng để xác minh + ném đá hội nghị. Ông anh kia pro quá mà pà chị tính trẻ to (à trẻ con) lên hay suy diễn linh tinh. Oanh mờ là gái chắc đổ liểng xiểng rồi.

    Kịch bản mở đầu là thế, em này chắc sẽ dửng dưng im lặng. ~~> tiếp luôn: Anh cũng học lỏm đc vài chiêu, có lẽ fải kiếm người mà tập mới đc. Em nó có fản ứng thì tuỳ cơ ứng biến, tiến hành chiến dịch quyết chiến trong vài tuần. Em nó mà vẫn im như thóc thì xông vào abc, xyz như pác ở trên nói luôn [:D]

    Nhớ chọn nơi vắng vẻ, tối tăm :-"
  6. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cách của đồng chí Súng ra thì không có cách nào khác đâu thằng em chã ạ
    Để đi được đến Tình Yêu thì phải có BƯỚC NHẢY, cái CHẮC CHẮN mà chú đang bóp ít não bã đậu của chú ra nghĩ nó lại là cái thuộc về NỀN MÓNG, thuộc về NHỮNG VIÊN GẠCH chú đã xây để có MỘT TÌNH BẠN rồi
    Đến lúc này, không có gì là chắc chắn hết, và không cần cái gì chắc chắn hết. Yêu là bởi có những điều - KHÁC
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @all
    các bác bình luận thử cách e xem thế nào, có gặp, có làm thử rồi, đến khi bơ e nó, e nó có gọi lại "a rãnh ko, chiều mình đi Đông Hồ nhé, e muốn thư giãn tí". Đi đc 1 lần, sau đó thì đi ctác liên tục, ko còn time nữa mà lúc này gặp e khác ngon hơn.. nên: lượn luôn (đến giờ vẫn là bạn)
    => cách đưa ra trên lý thuyết thì có vẻ ổn, ko biết thực tế thế nào, các bác cho ý kiến nhé
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Nếu là anh , anh sẽ cố gắng không tiếp tục đặt mục tiêu phải tán bằng được con nhỏ đó lên hàng đầu nữa .Vì như thế sẽ phí phạm thời gian và tuổi trẻ vào cái sự phù phiếm . Sở dĩ anh nói phù phiếm vì cái chuyện tình yêu nó chỉ là một mặt của cuộc sống chứ không phải là lẽ sống . Những thằng nói tình yêu ( ngoại trừ tình yêu với người thân trong gia đình ) là lẽ sống ,là những thằng sến sịa ,cái đầu lúc nào cũng trên mây , trên gió , mặc quần thủng đít , uống rượu cỏ bên hè mà cứ tưởng ta đây nghệ sĩ hơn người .Với thằng đàn ông bình thường , đời còn nhiều thứ quan trọng hơn thế và phải biết yêu không chỉ một người đàn bà mà còn nhiều hơn một người đàn bà . Nhưng với người khôn ngoan thì phải biết cân bằng các mối quan hệ ,nếu không thì sẽ ăn guốc vào mặt . Yêu trong tâm tưởng cũng là yêu nếu như người ta cảm thấy vui và hạnh phúc với điều đó .
    Không đặt con nhỏ đó lên hàng đầu nữa nhưng tuy nhiên anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với nó . Vì cuộc sống đôi khi phải biết nuôi hy vọng ( tình yêu, giàu có....) như một thứ gia vị làm ngọt thêm đời , nếu không thì đời chỉ còn lại là một sự vật vờ . Biết nuôi hy vọng thì cũng phải biết chấp nhận thất bại . Nên hiểu đời là một chuỗi phong phú như thế thì sẽ bớt sốc hơn . Thôi lèm bèm lý thuyết thế là nhiều rồi . Muốn xem lời anh đúng , sai thì chú cứ hỏi người nhiều tuối quanh chú .
    Bay như thế ( 5 năm ) là quá đủ rồi , trở lại mặt đất đi chú . Không phải dở bài bơ với nó là gì nếu như còn thích nó . Bài bơ với gái giờ nó nhờn , bơ đâu không thấy chỉ thấy chú như thằng ngơ ngẩn cả ngày thì còn khốn nạn hơn nữa . Điều quan trọng là xuất hiện đúng thời điểm , vậy thôi. Thời điểm nào thì anh chịu ,việc này chú phải tự vận động cái đầu của chú , cũng không đến nỗi nát óc đâu .
    Trước hết nên học bài từ chối đi , không phải cứ nó ới cái là lại tung người dậy đút áo vào quần gạt chân chống như thể con nhỏ đó nó cho chú hôn ngay khi chú có mặt í . Từ chối , phải dằn lòng mà từ chối . Hết cái thời anh làm thằng xe ôm hay thùng rác để em ném cái sự kể nể của em vào đó rồi . Anh còn phải dành thời gian cho nhiều mối quan tâm khác , thế thôi. Còn OK, nếu khi em cần thực sự , không gọi anh cũng có mặt , chẳng gì cũng có dăm năm làm bạn với nhau . Được chưa?
    Chú cứ thử làm như thế đi . Hao ít sức hơn , mà có khi tình lại đến theo một cách bất ngờ . Khi đó thì lửa lại cháy ngút thành Đại La , nhỉ ?
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @NeuBietTruoc
    - Tui ngờ ngợ ra đc rồi, tui nói xem đúng ko nhé, kiểu như gái này đang là bạn thì có cái cảm giác bị xúc phạm, tức tối, nhưng "thích thích" -> có cơ hội. Đúng ko?
    - Nếu làm ko khéo, chỉ gây đc cảm giác là bị xúc phạm, ko có "thích thích" thì: nhẹ trách móc, nặng thì guốc bay vào mồm
    - Cái phần sáng ra nt/đt xyz gì đó để làm gì thì chưa hiểu :-??
  10. GaKonLonTon

    GaKonLonTon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn các bạn, mình sẽ tập thử ròi chuẩn bị tâm lý luôn hic...
    - Các bạn nói thế thì mình nghĩ ko còn cách nào khác nữa, bản thân mình tháy nếu cứ tiếp tục như mình nghĩ cũng ko có kết quả gì, thôi để mình cố gắng thử. Nhưng mà rủ cô ấy đi chơi khó lắm, bình thường rủ mãi cũng ko đi đâu, phải có cơ hội như sn bạn hoặc đi chung đông người... làm sao mà rủ vào chỗ nào khuất người đc chứ ~X

Chia sẻ trang này