1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có quá muộn đối với tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namthanh0914, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namthanh0914

    namthanh0914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    năm nay tôi đã 30 tuổi, tôi mới học hết trung cấp, giờ tôi muốn đi học liên thông lên ĐH phải mất 3 năm nữa thì mới học xong liệu đến khi đó tôi còn có cơ hội dành cho mình không? liệu có quá muốn đối với tôi?
  2. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,

    theo bạn thì muộn cái gì?...
    Cái duy nhất mình nghĩ là sống ở trên đời này là hạnh phúc trên con đường mình đang đi. Nếu bạn không học tiếp phần còn lại của cuộc đời có thể bạn luôn trăn trở với lòng mình..sao không học nhỉ.

    Cố lên đi bạn. ko có gì là muộn cả. Cơ hội sẽ đến với những ng chăm chỉ và có ý chí.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cơ hội gì nhỉ? Cơ hội để trở thành người có hiểu biết trên cuộc đời hay cơ hội để sánh vai cùng các em gái chân dài 22t đi xin làm thư ký? Phải nói rõ thì mới khuyên được
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Muộn còn hơn k dám làm!
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Để mình kể bạn nghe nhé!

    Mẹ mình năm 25 tuổi vẫn còn đi làm công nhân nhà máy thuốc lá Thăng Long. Khổ quá không chịu đc nên đi học Trung cấp mẫu giáo. Sau đó đi làm ở trường mẫu giáo. Chăm chỉ nên lên được Hiệu Phó.

    Sau mười mấy năm thì mẹ tớ học tiếp lên Đại học tại chức dù đã là Hiệu trưởng rồi tầm năm 95, toàn đạp xe lên Cửa Bắc học rất là xa. Sau khi học xong Đại học mẹ tớ nghỉ vài năm, rồi học lên Cao học, giờ là Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

    Mẹ tớ đã nghỉ hưu, nhưng giờ lại làm Hiệu trưởng trường dân lập. Lương cũng không khá lắm nhưng nói chung chả ai coi thường được. Mẹ tớ cũng chịu khó học thêm dùng máy tính, có Laptop riêng, viết blog và lên mạng suốt, có YM.



    Mình nghĩ là không muộn đâu bạn ạ, học chả bao giờ là muộn cả.
  6. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    30 đi học đại học còn sớm chán khối ông công tử 30 tuổi mà còn lông bông học Trung Cấp còn chưa xong nữa là
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là không thể làm được
  8. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn ko rõ ràng. Muộn ở tuổi 30? hay là muộn so với mục đích của bạn?
    Ko có j là ko thể, tuy nhiên cái chữ "ko thể" ở đây phải phù hợp với thực tế bạn ạ :) Bạn nên đặt mục đích của mình gắn với hoàn cảnh thực tại thì sẽ sớm có câu trả lời thôi :)
  9. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    " Muộn còn hơn ko bạn ah " :). Chẳng qua là bạn có thực sự muốn đi học nữa thôi hay ko ? Cuộc sống của mình là do bạn quyết định mà , ko ai quyết định dùm bạn đâu . Cố gắng lên :)
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi công việc hiện tại của bạn là gì?

Chia sẻ trang này