1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cách giải quyết tình tay ba

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scarletnrett, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có chồng và một con gái. Cuộc sống gia đình tôi người ngoài nhìn vào vô cùng viên mãn. Chồng yêu vợ, vợ yêu chồng, con gái xinh xắn, đáng yêu. Nhưng có ai biết tôi đang phải đóng kịch, đóng kịch với chính cuộc đời mình. Thực ra khi đồng ý cưới chồng tôi thì tôi biết, tôi không hoàn toàn yêu chồng tôi như đúng nghĩa từ "yêu" phải thế. Hay nói thẳng ra là tôi cưới chồng có tính toán. Mà tính toán ở đây không vì vật chất mà vì...tình yêu. Tôi cưới chồng tôi là vì...người ấy. Thời gian trôi qua, tôi có con, chồng tôi hết mực yêu thương tôi, luôn luôn tâm lý và thể hiện cho tôi thấy rằng nếu không có tôi thì cuộc đời anh không còn gì cả. Chồng tôi yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đấy. Nhưng đáp lại tất cả những gì chồng tôi dành cho tôi là thái độ bàng quan, hờ hững của chính tôi. Bởi tôi đã yêu người ấy. Người ấy và tôi đều đã có gia đình. Chúng tôi vẫn gặp nhau (vì phải gặp) nhưng hạn chế tối đa chuyện trò, hạn chế tối đa chỉ có hai người với nhau. Nhưng tôi luôn nhớ và luôn muốn gần người ấy, nhìn thấy người ấy, được trò chuyện chia sẻ cùng người ấy. Tôi biết người ấy chưa chắc đã yêu tôi vì người ấy vô cùng yêu vợ và không hề muốn gia đình tan vỡ. Còn tôi, tình cảm với chồng ngày càng nhạt. Tôi vẫn yêu quý anh, vẫn rất thương anh, và cảm động trước ân tình của anh dành cho tôi, nhưng cái gọi là "tình yêu" với anh thì giờ đây gần như không có. Anh luôn đòi hỏi tôi, mà tôi chả có cảm giác gì. Xa anh khi anh đi công tác tôi cũng không cảm thấy nhớ mà trái lại, tôi vô cùng hạnh phúc khi được dành trọn vẹn thời gian cho người ấy (chỉ là trò chuyện đơn thuần). Tôi cũng đã cùng chồng tôi F5 tình yêu liên tục bằng nhiều cách, nhưng trong tôi, tình cảm với anh dường như chỉ là tình anh em mà không phải là tình yêu đôi lứa. Tôi và người ấy luôn giữ khoảng cách với nhau. Thế nhưng trong tôi giờ là cả một nỗi day dứt, sự cô đơn, tâm hồn chắp vá. Liệu tôi còn có thể sống để diễn trọn một bi kịch như thế này không? Tôi ngày càng ủ dột, sầu não, héo hon và chán nản đến cùng cực. Mặc dù bề ngoài tôi vẫn phải tươi vui, cười nói như không có chuyện gì xảy ra.
    Xin cho tôi một lời khuyên, một giải pháp, một lối thoát cho chuyện này. Tôi chỉ mong mình có thể sống thanh thản để làm việc và chăm sóc con.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em ơi, chỉnh lại là "tình đơn phương" chứ "tình tay ba" nỗi gì. Em giật tít thế này này: Gái một con yêu đơn phương người đã có vợ. Em phải làm sao?

    Thế cho nó câu khách tốt.
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Quote lại cái đã để phòng trường hợp xóa bài thành ra độc thoại.

    Vừa tửu hứng xong thôi thì ko ném đá. Nhắc chủ thớt, cứ cái gì càng dễ dàng có được thì giá trị thực của nó càng bị đánh giá thấp. Đợi để mất cả chì lẫn chài mới ngồi gặm móng chân tiếc nuối. Vốn có câu "tiểu biệt thắng tân hôn" là na ná thế này đây.

    Không biết nhiêu tuổi rồi mà đầu đất, thờ ơ với cả chồng lẫn đứa con bé tí để chạy theo một người đang hạnh phúc với gia đình? Sống có trách nhiệm, hợp hay ko hợp, đã nghĩ được đến thế chưa? Nhìn rộng ra toàn cảnh tí đi, bo bo mỗi cái xác mình rồi cũng đến trắng tay mà còn kéo theo nhiều người khác khổ lây.

    Nhân tiện, "tính toán vì ... tình yêu" là gì thế? Lấy chồng để chôn vùi tình cũ à, hay là để khơi gợi lửa tình của anh thứ 3 kia? Ấu trĩ đến thế là cùng!
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    =)) bác này cẩn thận quá, nhưng mà với xu thế kiểu "Xong việc rồi xoá" như bây giờ thì cứ cẩn thận là nhất bác ạ ;))

    Lúc đọc xong topic tôi cũng định nhắn nhủ với chủ topic đôi ba câu, quay đi quay lại thấy bài của bác đã viết hết những gì tôi muốn nói rồi :P , lại còn xúc tích hơn cả những gì tôi định viết nữa ... [r2)]

    Nhân tiện nhìn nick của chủ topic đối chiếu với bài viết, tôi muốn cảnh báo các bẹn trẻ về vấn đề "ảnh hưởng nguy hiểm của văn học/phim ảnh sến đối với tương lai và hạnh phúc gia đình" nhé...
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Không được đâu, bạn ấy sợ há miệng mắc quai, vì 4 năm trước bạn ý cũng ném đá một cô "yêu người đã có vợ" ghê lắm Yêu một người có vợ - oneclick10
  6. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    mình tưởng đọc "Cuốn theo chiều gió" thì cũng phải khôn ra 1 tý chứ nhỉ? Hay lại muốn làm nàng Scarlett chạy theo Ashley? "Tôi chỉ mong mình có thể sống thanh thản và chăm con" - có ai ko muốn điều này ngoài chính bạn?
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Mod nói thế nào chứ anh thấy chủ thớt vẫn sống đúng theo bài 4 năm trước mà!

    tôi nhìn thấy trong bạn là cả một tham vọng không che giấu nổi, tham vọng sở hữu được người đàn ông đó một cách trọn vẹn. Bạn còn là người yếu đuối nữa. Bởi vì bạn không dám từ bỏ mọi cám dỗ ngọt ngào của mối tình này để làm lại từ đầu. Có đúng không? Nói tóm lại là bạn đã quen dựa vào anh ta, giờ dứt ra, bạn sợ mình không chịu nổi. Vậy thì bạn ạ, cứ sống như vậy đi. Chỉ mong đến khi đối diện với thực tế phũ phàng: tuổi xuân đã qua, mái ấm gia đình không có, trong lòng thì nhức nhối nỗi đau tình. Lúc đó chỉ mong bạn đừng quá hận cuộc đời mà làm những điều dại dột.

    Chủ thớt không yếu đuối mà dám từ bỏ cám dỗ ngọt ngào để làm lại từ đầu với anh chồng + đẻ ra 1 đứa con. Tuổi xuân chắc cũng chưa qua, mái ấm gia đình vẫn đang có. Chỉ có điều là vẫn nhức nhối nỗi đau tình ;)) Thế hóa ra 2 phương án từ năm xưa đều dẫn đến cùng một kết quả à - chậc, thế này thì khó sống thật, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa - chậc chậc.
  8. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Chậc
    Sống vì hạnh phúc của riêng mình hay sống vì trách nhiệm với chồng con với tổ ấm của mình?
    Cái này mới đúng là : yêu 1 người mà sống bên 1 người, em khóc cho em cuộc đời ơi
    Cú thích ném đá vào mặt hồ yên ả cho nó nổi sóng lên là sao nhẩy?
    Anh chồng kia đâu có tội tình gì
  9. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chả có mối quan hệ tình tay ba nào trong câu chuyện này cả, có chăng là do bạn tự tạo ra mà thôi. Con người ta, tùy từng giai đoạn trong cuộc đời mà sống theo cảm xúc. Thiết nghĩ, ở độ tuổi của bạn, ở vị trí là 1 người vợ và 1 người mẹ, việc chạy theo cái thứ cảm xúc nhất thời như thế là 1 sai lầm!!! Bạn lập hẳn 1 thread và hỏi mọi người tư vấn, nhưng trong câu chuyện ko hề đề cập đến việc chồng mình sẽ ra sao, con mình sẽ thế nào nếu mình ra đi...Liệu có ích kỷ quá chăng???
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Long Long Ago (lâu lâu lắm rồi), có câu chuyện về thằng tàn tật sống lay lắt nhưng chưa bao giờ người ta thấy nó buồn, có người hỏi nó "Người không thấy ngươi thua thiệt với mọi người vậy sao, sao vẫn còn cười"
    Thằng tàn tật nói "có gì mà buồn chứ, trời làm cho tay tôi cong vênh thế này thì tôi lấy nó làm cây cung, căng dây để săn thú, trời làm tôi mất 1 mắt thì nhân đó tôi lấy làm ống ngắm, ai có thể bắn giỏi hơn tôi chứ, sao tôi lại phải buồn"

    Now now day (ngày nảy ngày nay), có câu chuyện về con mẹ động cỡn, chồng con đầy đủ, thân thể khỏe mạnh nhưng người ta thấy con mẹ này chưa bao giờ vui, có người hỏi nó "Mày động cỡn thế, đời mày sống thế thiếu éo gì nữa mà buồn"

    Con mẹ động cỡn trả lời "đời có gì mà vui, trời cho tôi một thằng chồng, nhưng trym nó ngắn, làm ăn lèo phèo, tôi đêm nào động sàng với chồng xong vẫn phải vào toilet nhớ tới "người ấy" đế mà tự sướng, ai khổ bằng tôi chứ"

    Đời éo ai hiểu nổi gì là sướng gì là khổ. chả trách ông Phật tổ phải đi tu. Thấy cũng tội nhưng...kệ.[r23)]

Chia sẻ trang này