1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng đểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cogivuidau, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cogivuidau

    Cogivuidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} -Anh đang nghĩ gì?- con bé nằm quay mặt vào tường,miệng thì thào hỏi, nó vờ lảng như kô nghe
    mắt nhìn lên trần nhà im lặng.Như muốn cố tìm câu trả lời,con bé quay sang khẽ vuốt má nó rồi gặng hỏi
    -Kể em nghe đi !
    Nó lắc đầu,ngồi dậy mặc quần áo và bỏ đi.Một câu trả lời bằng tiếng sập cửa nghe chát chúa,trả lại căn phòng sự tĩnh lặng như vốn có của nó.Con bé nín lặng,run rẩy co rúm mình cố nén kô cho tiếng nấc bật lên.
    Nó đi,lặng lẽ châm điếu thuốc ,khuôn mặt kô gợn chút cảm xúc hay suy nghĩ.Bầu trời mùa thu trong xanh cao vút,chấp chới những đàn chim chao lượn,nắng tỏa một thứ ánh sáng diệu kì,óng ánh xuyên từng kẽ lá.Nó thả bộ lững thững chậm dần,ngắm nghía cảnh sắc xung quanh rồi chợt rảo bước nhanh xuống ga tầu điện ngầm.
    Điện thoại reo,liếc thấy tin nhắn và cuộc gọi lỡ từ tối hôm qua,nó chẳng buồn bắt máy.Bật một bài nhạc nó thích rồi lẩm nhẩm theo tiếng nhạc,cứ thế cho tiếng chuông kia dứt.Nó chẳng biết đi đâu.Về nhà ư? Nó kô thích lắm - ở đấy lạnh.Có khi nó phải đi dạo một vòng như thế có lẽ hay hơn.Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo lên,vẫn số đó...lần này nó đành phải nhấc máy
    -Uhm Alô !
    -Anh làm gì tối qua đến giờ mà em gọi mãi kô đc?
    -Đi chơi!!
    -Anh xem anh có lúc nào ở nhà kô?đi chơi suốt cả ngày!
    -Có việc gì kô?
    -Hmmm..em sắp bay về VN rồi,em muốn gặp anh
    -Bao giờ?
    -Bữa kia,mai em lên với anh xong hôm sau em bay về VN!
    -Uhmmm... ok!
    -Anh ra đón em nhé!
    -Vậy đi !!
    -Em nhớ anh!
    .....
    Nó giờ chẳng biết con đường nào dẫn nó lê bước,nó cứ thế đi.Một con đường kô có đích đến,vô định hướng.Và cứ mỗi lần như vậy giữa cái đúng và cái sai nó đều run rủi ,phó mặc cho cảm hứng.Nhiều khi nơi nó bước vào đó là Casino,cảm giác đc và thua đối với nó đã kô còn quan trọng,nó chỉ thích bấm lúc nào đỏ và lúc nào đen,cái tiếng đúng tiếng sai sau mỗi quyết định đấy cuốn hút một cách lạ kì.Con người là một loài sinh vật đáng thương.Cái bản gốc nguyên thuỷ luôn là ích kỉ,tham lam và đầy dục vọng,cũng là căn nguyên của mọi sự khổ đau.Đời thật chẳng còn điều gì vui.Ước mơ,niềm tin,tương lai tắt ngấm,chỉ biết sống lay lắt vậy cho qua ngày.Nó cũng vậy,vật vờ,chắp những mảnh vụn cảm xúc khi buồn khi vui ,để thế mà tiếp tục mà sống thôi.Có lẽ nó thích lang bạt và bất cần,và dần dần kô còn là chính bản thân nữa..có khi là đánh mất.
  2. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đểu hay ko do người đời nhận xét ???????
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đểu quá, tiền không có, gái không có, gái mạng cũng không có, thế là đành ngồi tưởng tượng ra rằng mình có đến vài con làm rau sạch, có đến một con bạn gái ruột ở tận Tây suốt ngày gọi về cho mình, có tiền đủ để thích thì bước vào casino thì bước, mà VN ra luật cho phép công dân VN được vào casino rồi à, anh tưởng chỉ công dân nước khác mới được vào casino trên lãnh thổ VN thôi chứ.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    đang ở bển mà
  5. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viet tiep di ban, hay lam
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Văn hay , nhiều suy nghĩ .

    Nhưng mình k thích nội dung , hay đúng hơn là k thích những con người trong cái đoạn tâm sự ngắn này .
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Luật nó cấm không có nghĩa là người VN không vào được. Bác vào casino VN thử xem có ai hỏi giấy tờ hộ chiếu của bác không? Nó chỉ hỏi bác ở đâu đến, bắt ghi tên vào sổ là hết. Bác bảo bác Singapore hay Thailand gì đấy là nó cho vào tất.
  8. Cogivuidau

    Cogivuidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nó thường tự ru mình vào giấc ngủ bằng những men say,ngập tràn trong nỗi khắc khoải,về một tương lai mơ hồ mà nó đang chới với .Nó muốn buông xuôi tất cả,bởi tất cả với nó chỉ là giả dối.
    Con bé khệ nệ kéo hành lý xuống tầu,sân ga một ngày ảm,mưa lặng lẽ.Ngó nghiêng như kô có ai đến đón ,con bé lấy điện thoại gọi cho nó.
    -Anh à!!anh đang ở đâu vậy??em đến rồi mà kô thấy anh đâu!
    -Uhm.. anh xin lỗi,anh mệt quá!.... em bắt taxi qua đây đi !!
    ....
    Con bé bước vào nhà với bộ dạng ướt nhẹp,mắt ươn ướp buồn,vẻ trách móc.Nó liền đỡ vội Vali giọng bối rối,ngượng ngịu nói:
    -Hôm qua anh uống hơi nhiều,nên ngủ quên mất...
    Thoáng nhìn nó giây lát con bé giọng buồn buồn, trả lời gọn lỏn:
    -Em biết rồi..!
    Chẳng biết nói gì ,nó vào phòng lấy đưa cho con bé cái khăn khô, bảo lau, kẻo ốm.
    Con bé đến với nó như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận.Quen nhau lần đầu cũng chẳng có gì gọi là đậm đà.Thời gian mỗi khi nó xuống tỉnh thăm thằng bạn thân,nó lại đc gặp con bé.Rồi từ đấy những cuộc gọi,nói chuyện của cả hai tăng dần.Những câu chuyện nói về cuộc sống về gia đình,và đâu đó con bé tìm thấy sự đồng cảm ở con người nó.Con bé gọi nó bằng anh Trai.Sau một đêm,nó với men hơi cay,con bé đã kô còn gọi nó đơn giản là anh trai nữa.Tình cảm,chỉ là vậy thôi...kô phải là yêu đương...vô hình chung nó cũng mặc định cái cảm xúc trong mối quan hệ đấy với con bé.
    Con bé từng nói với nó „ Chúng mình chẳng phải người yêu,kô phải bạn bè ..chỉ là tình nhân đến bù đắp sự cô đơn bằng xác thịt,dù thế nào em cũng vẫn mãi bên anh,dù đi bất cứ ở nơi đâu,miễn có anh bên em, em cũng đều chấp nhận.“ Nó thừa biết,điều đó có nghĩa là con bé đã yêu nó,và muốn dành trọn tình cảm cho riêng nó,nhưng có điều nó chỉ muốn..đến thế,kô ràng buộc..kô phải yêu...Và con bé kô muốn mất nó, nên chịu chấp nhận.
    Một ngày ngắn ngủi trước khi con bé về VN,cả hai đã có những giây phút thực sự êm đềm.Tình cảm chan chứa,kô mặc định.Khi tiễn con bé ra sân bay,mặc dù biết về ,rồi lại sang nhưng con bé quyến luyến kô nguôi,nó kô muốn dứt ra,xa lìa vòng tay của nó.Rồi chuyến bay cũng cất cánh...nơi con bé về đó là quê hương yêu dấu,cũng là nơi mà chính con bé và lẫn cả nó sẽ đối mặt với niềm đau đang chờ đợi.
    2h sáng,có tiếng chuông điện thoại reo,số con bé ở VN hiện lên.Giọng đầu dây bên kia,nức nở trong tiếng khóc,nói ngắt quãng..kô thành câu:
    -Anh ơi... !!em chết mất !!...
    -Có chuyện gì? Em bình tĩnh nói anh nghe xem nào????
    -Huhuhu...em chết mất thôi!! Bác sĩ bảo em bị có mang ngoài tử cung.....bây h kô mổ em sẽ chết mất....!!!!em kô sống đc rồi.. !!Huhuhu ...anh ơi !!em phải vào phòng mổ bây h!!Anh ơi em sợ lắm!!...Em làm sao bây h???

    ...và điện thoại chỉ còn nghe tiếng....tút tút sau đó.


    Nó điếng người ...hoang mang đến tột độ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhan vat "nam" co tinh canh va suy nghi giong mot nguoi ban cua minh, viet tiep di ban, minh dang cho de doc!
  10. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nó nghĩ vẩn vơ cả đêm, đầu ong ong đưa tay với chai rượu còn dở ngửa cổ tu một hơi, mệt nhoài và sõng soài, những người đàn bà chạy qua đầu nó, lẹt xẹt, lẹt xẹt...ngoài trời u ám lạnh lẽo, mưa vẫn rơi. Cô độc....
    Đã trải qua bao mối tình nó ko nhớ nữa...chỉ là bù đắp những khoảng trống trong tâm hồn nó bằng quan hệ xác thịt, nhưng càng cố bù đắp thì tâm hồn nó càng trống hoác và vô cảm... cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, các cuộc tình đến rồi đi để lại trong nó ko phải là chiến tích lẫy lừng mà sự cô đơn đến khắc khoải. Đôi khi, nó không hiểu nổi bản thân nó cần cái gì nữa.
    Nó bấm máy gọi cho cô ấy, những tiếng tút tút kéo dài trong đêm càng làm cho nó sợ hãi hoang mang, không khí xung quanh như đặc quánh lại...nó thiếp đi, một giấc ngủ đầy mộng mị......


    Sorry chủ thớt...[r23)] mình đang thử tưởng tượng

Chia sẻ trang này