1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Các bác vào mục Comment của báo Thể thao văn hóa đi. Ở đó còn nhiều thành phần xem bóng đá bằng tai lắm
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Nói năng lịch sự nhưng trái ý kiến chúng nó thì chúng nó không cho đăng. Adua thì nó mới đăng.
  3. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Cứ thua lại nghi cầu thủ bán độ?
    Chuyện phong độ lên xuống là bình thường, trọng trận cũng có những lúc cầu thủ sai lầm tạo nguy hiểm... con người éo thể lúc nào cũng hoàn hảo đc, cũng có những lúc sai lầm, ko theo như ý mình muốn... nhưng mỗi lần như vậy lại nghi người ta bán độ thì liệu hỏi còn cầu thủ nào dám cống hiến cho đội tuyển quốc gia nữa?? Người chứ có phải máy đâu mà đòi hỏi lúc nào cũng chính xác!!!!??
    Người ta đã chơi hết mình nhưng khi thất bại thì chính những người mà họ cống hiến cho lại quay ra nói họ bán độ, "khói" này nọ thì liệu hỏi họ hay bạn sẽ nghĩ sao!!!!???? Có còn muốn cống hiến nữa hay ko?
    Cũng cần phải chửi phát cho đỡ stress: *** bọn PTV, hết ông Tô rồi lại "khói", khói cái con m.e nó!!! Bệnh này là bệnh éo còn gì để viết đây mà!
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    TUYỂN VN BỊ LOẠI Ở BÁN KẾT AFF CUP 2010:
    Không nên trách cầu thủ
    Thứ Ba, 21.12.2010 | 09:13 (GMT + 7)
    (LĐ) - Tuyển VN từ đương kim vô địch trở thành cựu vô địch sau một đêm là một liều thuốc đắng khó nuốt với các CĐV VN, nhưng theo HLV Lê Thụy Hải - một nhà cầm quân lão luyện - thì trong thất bại trước Malaysia, không nên trách các cầu thủ - họ đã tận trí, tận lực lắm rồi.
    - Tôi nghĩ họ rất đáng thương, đáng nể và đáng trân trọng. Có những cầu thủ đáng nhẽ không nên thi đấu ở trận vừa qua, nhưng họ vẫn cố ra sân, như Tài Em, Việt Cường. Mà đối với một cầu thủ thì chấn thương vẫn cố thi đấu có thể sẽ phải trả giá đắt.
    Theo tôi có 3 vấn đề với TVN ở AFF Cup lần này là:
    1. Hưng phấn trong cách chơi bị giảm sút bởi thời gian tập trung quá dài – 3 tháng. Xét trong điều kiện cầu thủ đã mệt mỏi và “chán” tập trung sau V- League thì điều đó không có lợi.
    2. Tại sao ĐTVN có 3 tháng tập trung mà thể lực lại không tốt? Ai cũng thấy rằng TVN ở AFF Cup năm nay chỉ khỏe ở 20 phút đầu rồi yếu dần, sang hiệp 2 là lực bất tòng tâm. Đối với những cầu thủ bị chấn thương mà vẫn ra sân, thì rõ ràng trong thời gian tập luyện của họ là không có , mà không tập luyện thì không thể có thể lực sung mãn.

    Các cầu thủ VN bất lực trong việc đưa được bóng vào lưới Malaysia. Ảnh: Kim Thuyên
    3. Rõ ràng TVN hết người. Hết người là tại sao? Trong điều kiện có thể chọn những cầu thủ tốt nhất, tại sao lại lấy những cầu thủ bị chấn thương, tại sao không có những cầu thủ sung sức nhất?
    Nói về 2 trận bán kết thì HLV của Malaysia tỏ ra rất biết người, biết ta. Ông ta đã làm được những việc cần làm trong khi đội của ông ta rất kém. Hãy nhìn xem: Malaysia hơn người, nhưng không dám cầm bóng, toàn phá từ biên vào trung lộ. Hơn nữa phòng ngự cũng không chặt chẽ. Nhưng trong khi HLV Malaysia đã bắt bài được TVN: Thành Lương, Vũ Phong, Minh Phương đá thế nào thì cách chơi, chiến thuật của chúng ta vẫn thế, không có gì thay đổi. Tại sao chúng ta không dám mạo hiểm?
    Tôi rất lấy làm lạ khi Chủ tịch VFF trả lời PV nói rằng TVN vào đến vòng bán kết rồi bị loại là đã đạt yêu cầu.
    Diệu An ghi

    nguồn:http://www.laodong.com.vn/Tin-tuc/Khong-nen-trach-cau-thu/25926


    ---------------------------------------------------
    Vì sao Callisto không nhận được sự kính trọng của chuyên gia ao làng so với các HLV tuyển VN khác, kể cả Riddle? Vì Callisto từng nắm GDT, tuyên bố đá sạch , bị các câu lạc bộ khác hội đồng mà vẫn vào top 3 , 2 lần vô địch. GDT là 1 đội đá hang 2 lên vô địch V league và nằm trong nhóm top3 dưới thời Callito. Ông có trận thắng trận thua với các chuyên gia nội rồi các chuyên gia nội tự huyễn, cho rằng mình ngang cơ. Nhưng chuyên gia nội thành tích có bằng Callisto không? Chỉ cần vô địch 1 mùa với đội hình toàn sao là mùa sau bị toàn sao đá đi chỗ khác. Nắm đội hình bèo thì còn bị ra đi sớm hơn. Không có ông nào đủ khả năng trụ ở 1 CLB nhiều năm.

    Đội Malay cầu thủ kém hơn VN? Ít nhất nó không kém về chiều cao, thể lực, khả năng sút xa, đánh đầu và sự phối hợp và sự ma giáo của khán giả. VN thua 2-0 trên sân Mã Lai, Indo thua 3-0. Callisto thì chăn vịt trong ao làng, mấy ông này thì chăn vịt trong 1 xó của ao làng. Thấy 1 người từng chăn vịt trong 1 xó giờ thành HLV là bắt đầu ghen ghét, nói xấu."Chuyen gia lão luyện" này cũng từng được làm trợ lý HLV tuyen VN đấy, trong seagame 2005, khi 1 loạt cầu thủ VN bán độ, dù trước trận Tài Em đã báo cáo với "chuyên gia". Lẽ ra các chuyên gia VN phải giúp học trò rèn luyện kỹ thuật, kỷ luật, tạo điều kiện tối đa, ủng hộ tối đa HLV đội tuyển thì đằng này suốt ngày trước trận thì cứ phán VN sẽ thắng, khi thua thì nòi HLV hết bài. Là chuyên gia thì phải biết kỹ thuật, thể hình tuyển VN đứng ở đâu, so với đội bạn ntn chứ.
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hôm nọ có chuyện Mou bức xúc với trọng tài, nói 1 câu là "cứ thế này thì thà tôi xem 1 trận đấu ở VN còn hơn". Mấy thằng nhà báo VN chụp được câu đấy, thế là thi nhau đăng. Chúng nó thấy vinh dự vì được Mou nhắc đến. Khổ, mấy thằng đầu đất đó đâu có hiểu rằng trong đầu Mou, VN là 1 hình ảnh rất xấu

    Mai kia, giả sử như lúc bực mình trong lúc huấn luyện cầu thủ, Mou chửi bọn Real "Chúng mày cứ lếu láo, mất dạy thế này thì thà tao sang VN huấn luyện còn hơn". Lúc đấy, các báo VN lại thi nhau đăng "Mou muốn sang VN thay Tồ"
  6. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Thể thao văn hóa không ngừng bơm vá..!
    Siêu cúp QG: Chất “Nghệ”


    Siêu Cúp QG 2010 – 584 Group, còn 1 ngày : Giá của Siêu Cúp
    HN.T&T quyết tâm giành Siêu cúp QG



    (TT&VH) - Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt của buổi chiều mùa đông miền Bắc, ông Nguyễn Hồng Thanh đứng ngoài sân chăm chú nhìn các cầu thủ luyện tập. Thỉnh thoảng, ông lại nhắc nhở các cầu thủ của mình, khi thì về một đường chuyền hay một pha dứt điểm, lúc thì về việc bảo quản bóng và giữ gìn cẩn thận trang thiết bị luyện tập. Mặc dù năm nay đã có tuổi nhưng trong suốt buổi tập chiều qua trên sân Hàng Đẫy của thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, người ta không thấy ông Thanh ngồi xuống một lần nào.
    Bên trong sân, vị HLV trẻ liên tục hò hét, thúc giục các học trò. Có vẻ như sau khi trở về từ lớp HLV nâng cao do AFC tổ chức tại Indonesia hồi cuối tháng 10, cả HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Nguyễn Hữu Thắng đều rất thích cắm nhiều cọc và mũ nhựa trên sân tập, bởi đó cũng là một nét rất mới trong các buổi tập của SHB.ĐN thời gian qua.

    [​IMG]
    Trung vệ Huy Hoàng (giữa) sẽ lại lĩnh nhiệm vụ khống chế mũi nhọn Gonzalo của HN.T&T. Ảnh: VSI
    Mặc dù đã rời xa sân cỏ khá lâu nhưng có thể thấy Hữu Thắng vẫn giữ được phom người khá gọn gàng cùng những nét rắn rỏi, cương nghị như từ thời còn là cầu thủ. Cách anh giơ tay hò hét chỉ đạo các học trò của mình luyện tập khiến người ta nhớ lại hình ảnh của một trung vệ nổi tiếng ngày nào chỉ huy hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng (giờ thỉnh thoảng lại thích mặc áo trắng vì “vận” và “số”).
    Dù thăng trầm khác nhau nhưng trải qua thời kỳ nào cũng vậy, với lối chơi quyết liệt không ngại va chạm, bóng đá xứ Nghệ luôn sản sinh ra những trung vệ trứ danh. Người ta có thể nhìn thấy hình ảnh máu lửa và tư chất thủ lĩnh của Hữu Thắng ngày nào ở đội trưởng Nguyễn Huy Hoàng. Trận lượt đi giữa HN.T&T và SLNA ở vòng 9 V-League năm ngoái lưu giữ lại một hình ảnh rất đẹp của Huy Hoàng, khi anh bị chấn thương nhưng rồi vẫn vào sân tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội với chiếc băng trắng còn rớm máu quấn quanh đầu.
    Hình ảnh của Huy Hoàng rất tiêu biểu cho truyền thống bóng đá xứ Nghệ bao lâu nay: ý chí thi đấu kiên cường, quả cảm, dù đôi lúc nó cũng bị mai một. Hôm qua, Hoàng không thể vào sân luyện tập cùng đồng đội vì chấn thương nhưng anh cũng có mặt ở Hàng Đẫy từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. May mắn cho SLNA, chấn thương của Huy Hoàng được chẩn đoán không quá nghiêm trọng và anh vẫn có cơ hội để thể hiện mình trong trận đấu cuối tuần này.

    Tuy buổi tập chỉ kéo dài hơn một giờ đồng hồ và có thể thấy rõ dụng ý của Hữu Thắng là để các cầu thủ tập nhẹ, thư giãn là chính, nhưng các cầu thủ SLNA tỏ ra rất nghiêm túc. Ngọc Anh có thể “ngáo ngơ” ở ĐT Olympic và bị HLV Phan Thanh Hùng “mời” ra khỏi sân, nhưng ở SLNA, chắc có cho các vàng thì Ngọc Anh cũng không dám lặp lại điều đó.
    Sau khi buổi tập kết thúc, các ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ tiếp tục nán lại trên sân để thực hiện bài sút cầu môn, một nỗ lực để lấy số trong mắt BHL. Ở thời điểm hiện tại, SLNA gặp khó khăn về cầu thủ ngoại khi chỉ có 2 người đủ tư cách thi đấu, những người còn lại vẫn chưa có ITC (International Transfer Certification – Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế), nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng đó không phải là vấn đề quá lớn vì trong tay SLNA vẫn còn Nguyễn Hoàng Helio.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Huy Hoàng đứng tới mông nó thế kia thì tranh cướp gì =))
  8. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    “Dân choa” vào Long An


    17h00, ĐT.LA – SLNA: Sẽ lại hoà?



    (TT&VH) - Cầu thủ SLNA và ĐT.LA ghét nhau ra mặt, và xung quanh chuyện này dân bóng đá có khối chuyện đồn đoán. Thế nên mỗi lần SLNA và ĐT.LA gặp nhau lại có rất nhiều điều để nói.

    Thái độ của SLNA với ĐT.LA là phản ứng có phần tiêu cực, nhưng cũng phần nào thể hiện chất cầu thủ xứ Nghệ, đã ghét ai thì chỉ có ngoảnh mặt, chiến đấu một mất một còn. SLNA ngày xưa thời cực thịnh, họ chơi khá “hảo hán”, giúp đỡ nhiều đội. Thế nhưng, sau thời gian dài rơi vào khủng hoảng, bóng đá lên chuyên thì nhiều chiến hữu đổi đời, đã không còn nhớ đến thuở hàn vi. Điển hình như SHB.ĐN, một người bạn chí cốt nhưng 3 năm gần đây mỗi lần đội bóng xứ Nghệ kéo quân vào thì bị gây khó dễ đến cả cái sân tập. Giờ đây, SLNA đã thực sự coi SHB.ĐN như “người dưng”, thậm chí đụng nhau, Huy Hoàng và đồng đội đã ra chân hết cỡ.

    Hậu quả mới nhất mà SHB.ĐN phải gánh chịu là thảm bại 0-5 trên sân Vinh ở mùa bóng 2010. Đấy là trận đấu mà cầu thủ SHB.ĐN kể rằng đã bày tỏ thái độ xin thua, chỉ thiếu “lạy”, nhưng học trò Hữu Thắng vẫn không chịu dừng sự “say máu”.

    Trở lại đội bóng mà SLNA không chịu đội trời chung như Gạch, trước biến cố Bacolod năm 2005, Gạch của HLV Calisto thực sự là hiện tượng. Họ muốn vươn lên là biểu tượng của bóng đá nội, trong khi đó SLNA vẫn muốn giữ tư thế của mình. Năm 2004, trận lượt đi kéo quân ra Vinh, thầy trò HLV Calisto như những ngôi sao. Họ được đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An phỏng vấn.
    [​IMG]
    HLV Marco Octavio liệu có giúp ĐT.LA xoá dớp khó thắng SLNA? Ảnh: Quang Nhựt



    Nội dung thì nhiều, nhưng người ta kể rằng dân Nghệ tối đó giận sôi lên vì một câu mà phía Gạch phát tín hiệu sẽ “dạy” cho Sông Lam đá bóng chuyên nghiệp. Cũng có thể, do năm trước thầy trò HLV Calisto đã giành chiến thắng trên sân Vinh nên quá tự tin. Tất nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Vinh rất nóng mặt, và kết quả trận đó SLNA đã “nện Gạch” đến 3-0. Lượt về trên sân Long An, họ còn thắng to hơn: 4-0.

    Từ đó đến nay, vô hình trung hai bên coi nhau là đối thủ truyền kiếp. Và như định mệnh, SLNA dù bê bết mấy nhưng cứ đụng ĐT.LA là họ như hồi xuân. Nếu chuyên môn kém, thì họ sẽ lấy lối đá rắn ra khắc phục. Kết quả, SLNA luôn thắng áp đảo.

    Khán giả ruột đội bóng xứ Nghệ nhiều khi lên trang web của họ “ca ngợi” đối thủ. Nhớ có một lần 1 fan viết thế này: “Khán giả Long An đúng là dễ thương thật, chúng ta rồng rắn hò hét inh ỏi nhưng khán giả họ hai bên đường còn vỗ tay cổ vũ. Còn, cầu thủ Long An đá bóng thật hiền, chân chất”.

    Lượt đi mùa giải năm ngoái, SLNA vẫn giữ được cái chất khi cầm chân đối thủ trên sân Long An. Có điều, lượt về dân Nghệ sững sờ, còn Huy Hoàng và đồng đội trở tay không kịp, bởi cầu thủ đối phương đá quá gấu. “Con giun xéo mãi cũng quằn”, lúc đó ĐT.LA cũng đang bị đẩy xuống vị trí 12, rất nguy hiểm, nên “anh Hai Nam Bộ” dù hiền lành cũng đã nổi tính cục trước lối đá rắn của chủ nhà!

    Kết quả, ĐT.LA đã giành chiến thắng 1-0. Để đổi lấy 1 bàn thắng do công Tài Em mang về 3 điểm bằng vàng, "Gạch" đã không ngán nhận 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ sau khi Antonio đánh nguội Helio phút 64. Còn SLNA cũng phải nhận 4 thẻ vàng, trong đó riêng thủ lĩnh Huy Hoàng nhận đủ 2 thẻ vàng rời sân từ đầu hiệp 2. Sức nóng từ dưới sân đã lan lên khán đài khi CĐV chủ nhà có lời qua tiếng lại với lực lượng CSCĐ, gây ra một khung cảnh náo loạn trong ít phút. Tất nhiên, tính chất trận đấu càng khoét sâu sự cay cú giữa hai đội bóng.

    Chiều nay, trận cầu giữa hai kình địch hẳn vẫn nóng như tiền lệ.

    NGỌC HÒA
    ==================
    em chẳng muốn đưa link làm gì; các pac rành hơn em ... hix


  9. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm khai xuân này các bác:

    Trung vệ Xuân Luân
    Cũng là một cái tên cũ và từng được gọi lên tập trung ĐT U23 QG, nhưng một lần và mãi mãi, Xuân Luân không bao giờ quay lại tuyển. Trung vệ có gốc gác Nghệ An này vừa chuyển từ V.NB về HP.HN, nhưng khó cạnh tranh suất đá chính và cũng khó có điều kiện tiến xa bởi những hạn chế về hình thể.
    Luân còn lâu mới “xuân”.

    Tiền vệ cánh trái Đắc Khánh
    Không phải tự nhiên mà Đắc Khánh mang biệt danh Khánh “khỉ”, bởi cái bộ dạng bắt chước “thần tượng” Tôn Ngộ Không, trong thi đấu cũng như sinh hoạt và một số lý do tế nhị nữa. Cái cổ chân trái rất dẻo, cùng một tinh thần thi đấu không khoan nhượng là ưu điểm dễ thấy ở Khánh. Ngoài ra, cựu tuyển thủ U23 QG này chơi khá đa năng, với mọi sơ đồ - chiến thuật của HLV.
    Đa năng như Đắc Khánh.

    Tiền vệ cánh phải Đình Đồng
    Là cầu thủ lên tập trung muộn nhất cùng U23 QG chuẩn bị cho SEA Games 25 tại Lào, nhưng Đình Đồng đã giành ngay suất đá chính. Tựa như đồng đội - đồng hương Đắc Khánh, Đình Đồng đã chơi tất cả những vị trí ở hàng hậu vệ, trong màu áo CLB cũng như ĐT, rất tròn vai. Ở SLNA trong 2 mùa giải gần đây, Đình Đồng còn được sử dụng như một tiền vệ cánh phải, với kỹ năng leo biên khá hay và thậm chí còn ghi được vài bàn thắng. Việc HLV Calisto luôn dành chỗ cho Đình Đồng ở trên ĐT phần vì sự đa năng của cầu thủ này.
    Đình Đồng - mình đồng da sắt.

    http://thethaovanhoa.vn/128N20110124151446248T0/doi-hinh-tuoi-mao-mong-manh-nhung-bat-tri.htm
  10. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đình đồng- người con hiếu thảo!

Chia sẻ trang này