1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Nguồn: lacai.org
    Ôi phóng mới viên.
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    264
    Thằng Trọng Hoàng này gian lận tuổi là cái chắc.....Nhìn ảnh nó 1 tuổi mà ngỡ như 3 tuổi. Hèn gì tuổi thọ nghề của cầu thủ VN rất thấp....Ông nào 30 tuổi chạy không nỗi cũng phải vì khi đó chắc cũng đã 33 rồi.
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Vẫn biết là các bài của TTVH nâng bi cầu thủ Nghệ 1 cách quá đáng mà vẫn thấy thối.
    @ Cái ảnh: vẻ mặt như thằng cu em họ 3 tuổi của mình, 1 tuổi còn lâu mới ngồi vững thế kia.
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Tôi vừa CM trên TTVH như thế,không biết có dc đăng không khi mà tôi đọc dc bài báo này.

  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.385
    Được đăng rồi đó bác. Nói chung là chửi thẳng thì chúng nó ko đăng, chửi hơi man mát thì có thể được đăng

    Mà sao lại có chuyện Peter Reid chịu nhận 22k để về VN nhỉ ?
  7. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    29
    Đọc xong tức anh ách. Cái gì mà Barca đá 3 - 5 - 2 để nhiều tiền vệ hơn cho Real khỏi băm. Rồi Carvalho, Lucio là cầu thủ đánh chặn, so sánh với Essein

    http://www.baomoi.com/Home/BongDa/danviet.vn/Dai-chien-Real--Barca-Mourinho-het-cua/6151242.epi

    (Dân Việt) - “Ngón võ” đặc trưng của Mourinho có lẽ sẽ mất thiêng trước Barca tại trận lượt đi vòng bán kết Champions League bởi đơn giản một điều: Barca đã nếm đòn này ở chung kết Cúp Nhà vua.


    Với vô vàn đòn quái đản trên băng ghế huấn luyện nhưng “ngón chơi” ưa thích nhất của Mourinho để đạt được thành công với Porto, Chelsea, Inter và mới đây nhất là Real trong khuôn khổ Cúp Nhà vua chỉ có một: Bằng mọi giá, đập tan tuyến giữa của đối phương.


    Với lối chơi này, cảm hứng của trận đấu sẽ đi vào ngõ cụt và ý chí sáng tạo của đối phương sẽ biến mất, Real đã thắng Barca trong một thế trận lép vế ở Cúp Nhà vua vì đã tuân thủ triệt để điều này.
    Bóng đá hiện đại chỉ ra rằng, tuyến giữa, hàng tiền vệ là nơi quyết định trận đấu, bất cứ đội bóng nào muốn có thành công đều phải xây dựng cho mình một đám người uy mãnh ở giữa sân. Nhưng “người đặc biệt” lại đi trước một bước, đó là phá tan bộ máy ấy của đối phương nếu muốn chiến thắng. Mà ai cũng biết, phá dễ hơn xây!
    Triết lý bóng đá của Mourinho “tuy cũ nhưng hiệu quả” này thậm chí đã được Malaysia áp dụng và nhờ đó hai lần lên ngôi ở Đông Nam Á. Với lối chơi “phản mỹ thuật” ấy, giá trị sẽ đảo lộn hết cả, thực tế cho thấy, dưới bàn tay của Mourinho, có những cầu thủ trở nên quan trọng một cách đột ngột. Những cầu thủ “đánh chặn”, những con người khiến người yêu bóng đá đẹp căm ghét vì họ phá hỏng những sáng tạo trong bóng đá là con bài số 1 trong tay Mourinho.
    Sau Carvalho ở Porto là Esien của Chelsea rồi lại đến Lucio tại Inter, họ được tin dùng bởi họ làm được sứ mệnh mà Mourinho trao cho họ: Phá hỏng một trận đấu đẹp. Họ hợp với HLV này đến nỗi khi ông này ra đi thì ngay lập tức các cầu thủ này chìm vào quên lãng.
    Barca ngây thơ đã bị “dính đòn” này trong trận đấu gần đây nhất. Cả một trận đấu 120 phút ở cúp Nhà vua, sau những pha di chuyển như con thoi, chỉ duy nhất có một lần Iniesta chuyền bóng thành công cho Messi. Thử hỏi như thế còn đá đấm nỗi gì?
    Nhưng “Người tính không bằng trời tính”, hiện tại Mourinho không thể kiếm cho mình những cầu thủ thi đấu theo kiểu “Ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch” cỡ như Esien hay Gattuso hoặc tàm tạm như Lucio. Barca chỉ cần thi đấu theo đội hình 3 – 5 – 2 truyền thống với 5 tiền vệ thì có thể nói Mourinho sẽ hết cửa. “Băm nát” cỗ máy 5 người giữa sân của Barca là việc quá tầm so với nhân lực của Real và tài năng của Mourinho.
    Hơn lúc nào hết! Mourinho cần ngay và gấp những ngón đòn mới trong trận gặp Barca đêm nay.
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Các bác đọc bài này xem thằng Hoàng Minh nó chém ông Tồ tơi tả này

    http://thethaovanhoa.vn/128N2011050...ro-lai-viet-nam-chuyen-gio-thoang-qua-tai.htm

    HLV Calisto trở lại Việt Nam: Chuyện gió thoảng qua tai
    HN.T&T - Muang Thong United 0-0: Chia điểm tẻ nhạt16h, ngày 3/5, HN.T&T - Muang Thong United: Ngày về của ông Calisto
    (TT&VH) - Hơn 2 tháng sau ngày rời khỏi VN, cái tên Calisto quả vẫn còn rất “hot”. Sau trận đấu, một nhóm CĐV quen thuộc của ĐTVN đã tìm cách luồn lách xuống sân để được nắm lấy tay ông. Chưa bao giờ, phòng họp báo ở sân Hàng Đẫy lại chật chội đến như vậy khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phát biểu.
    Nhiều điều đã thay đổi kể từ khi ông Calisto sang hành nghề ở Thai League nhưng thái độ mà ông dành cho báo chí VN thì vẫn còn nguyên. HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra khó chịu trước những câu hỏi liên quan đến phong độ khá tệ hại của Muang Thong United chiều qua: “Tôi cảm thấy không hài lòng vì khi tôi dẫn dắt ĐTVN và lựa chọn lối chơi tấn công trên đất Malaysia, các bạn cũng trách móc. Bây giờ, khi Muang Thong United lựa chọn lối chơi phòng ngự và đã có kết quả hòa, các bạn vẫn trách móc”.
    Trước đó, trong buổi họp báo kỹ thuật trước trận đấu với HN.T&T trong khuôn khổ bảng G AFC Cup 2011, ông Calisto cũng phát biểu với đại ý rằng, bóng đá và những gì liên quan đến bóng đá ở Thái Lan (trong đó có truyền thông) phát triển chuyên nghiệp hơn VN.

    HLV Calisto luôn là một nhà hùng biện tài tình, bất chấp thành tích của đội bóng do ông dẫn dắt
    Trong suốt cả quãng thời gian trước và trong AFF Cup 2010, dù cho ĐTVN đã thi đấu không tốt thì người ta vẫn thấy ông Calisto là một nhà hùng biện tài tình như thế nào và những dẫn chứng, lý lẽ ông đưa ra không phải là không thuyết phục.
    Nay, khi Muang Thong United của ông đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng G còn đại diện của VN là HN.T&T đã bị loại thì hẳn nhiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại càng có cơ sở để “diễn thuyết”.
    Song dường như ông Calisto đã chóng quên rằng, chỉ mới đây thôi ĐTVN dưới sự dẫn dắt của ông đã thất bại khá thảm hại ở AFF Cup và cũng chính Muang Thong United của ông bây giờ đang không có được phong độ tốt ở Thai League. Trong mắt của những người hiểu chuyện, hình ảnh của ông cũng không còn lung linh sau cuộc đào tẩu không lấy gì làm hay ho khỏi bóng đá VN.
    Ông nói rất hay, Calisto! Ông dường như có năng khiếu để diễn thuyết về bóng đá và cả những chuyện bên ngoài bóng đá. Nhưng xin lỗi, bây giờ tất cả chỉ là gió thoảng qua tai!
    Hoàng Minh
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.376
    Đã được thích:
    1.657
    Nếu chỉ là "gió thoảng qua tai" thì anh Hoàng Minh này việc gì phải lao tâm khổ tứ viết cả 1 bài kêu gào thế nhỉ ?
  10. franklin2030

    franklin2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vào cái Topic bóng đá VIỆT NAM, cùng là người Việt nhau mà bọn nó chửi nhau như chó, lại còn gọi nhau là súc sinh...
    Đúng là không thể chấp nhận được, yêu cầu ban nick ngay cái thằng chửi dân xứ Nghệ.
    Nghệ An là 1 trong những cái nôi bóng đá của cả nước.
    Các cụ có câu: lắm tài thì nhiều tật, người NA có tật cũng là chuyện bình thường... hãy nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống.

Chia sẻ trang này