1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
  2. tosodomatna

    tosodomatna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phản đối đưa tin của phóng viên vnexpress

    Mấy hôm nay vụ anh Tờ Bờ Cờ làm rối tung bàn dân thiên hạ hâm mộ bóng đá thì chiều nay lên vnexpress đọc được mẫu tin này, các bác đọc xong thì sẽ thấy sự bức xúc, một anh phóng viên có thể gọi là e trai của anh Tờ Bờ Cờ, tên anh ta là I Tờ:
    Tuyển Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với Mozambique
    Trưa qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng về tới Việt Nam sau hai trận giao hữu gặp Trung Quốc và Hong Kong.


    Các tuyển thủ sắp có trận giao hữu với Mozambique tại TP HCM. Ảnh: Thế Ngọc.
    Kết thúc chuyến du đấu tại Trung Quốc và Hong Kong với một trận thắng, một thua, có thể được xem là kết quả không đến nỗi nào với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Trong trận thắng Hong Kong, lối chơi của đội tuyển Việt Nam được cải thiện hơn hẳn.

    Hào hứng với chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, tuy nhiên “nhuệ khí” của đội đã “tắt ngóm” sau hành trình mệt mỏi về Việt Nam. Khoảng cách từ Hong Kong về Việt Nam vốn chẳng xa xôi gì, nhưng toàn đội phải trải qua hành trình đầy gian khổ.

    Số là sau trận thắng Hong Kong, thầy trò HLV khăn gói chuẩn bị về nước. Ai cũng rất mong về nước để tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi nghỉ ngơi cùng gia đình.

    Dù sao thì trong khoảng thời gian mà cả V-League nghỉ để thưởng thức Euro, trong khi các cầu thủ vẫn phải ra sân tập luyện quần quật để chuẩn bị cho hai trận giao hữu là một thiệt thòi lớn. Đã thế từ hôm hành quân sang Trung Quốc, toàn đội chưa hôm nào được thưởng thức Euro trọn vẹn. Chẳng hạn như trận khai mạc giữa đội chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp, lại rơi đúng vào hôm đội đá với Trung Quốc.

    Tương tự trong trận Tây Ban Nha gặp Italy, cũng đúng hôm tuyển Việt Nam thi đấu với Hong Kong. Đến trận cầu đinh Anh gặp Pháp, thì các tuyển thủ lại chuẩn bị hành lý ra sân bay để về nước. Đen cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi họ bị trễ chuyến nên phải thay đổi lịch bay đến trưa hôm qua.

    Phía Hong Kong đã bố trí cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nghỉ tại nhà khách trong khu vực sân bay. Không phải vật vờ như những người trễ chuyến khác nhưng sự chờ đợi về nước cũng khiến tất cả mệt mỏi. Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung cho biết, đội bị chậm mất gần một ngày so với dự kiến. Rất may, chuyến bay không bị chậm thêm lần nữa.

    Về nhà nghỉ ngơi, xem Euro chẳng được bao lâu, đội tuyển lại có kế hoạch tập trung trở lại vào ngày 19/6 tới để chuẩn bị cho trận giao hữu với Mozambique, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/6 tại TP HCM.
    Bình loạn: Một cái tin rất hót của đội tuyển VN sắp giao hữu với Mozambique, đọc xong cái tiêu đề còn bên trong thì toàn chuyện lạc chuyến, trễ chuyến, tuyển thủ muốn ở nhà thưởng thức Euro 2012, anh phóng viên này xứng đáng tên là I Tờ, e trai của anh Tờ Bờ Cờ.
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Nhìn mặt đã thấy tùy tiện.
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Trung vệ mà thấp hơn tiền đạo đối phương 1 cái đầu :)), vkl.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tranh cãi trong ngày: Người hâm mộ nên xin lỗi đội tuyển Việt Nam?


    Thứ Tư, 28/11/2012 06:00 | [​IMG]In bài viết

    (Thethaovanhoa.vn) - Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi. Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam giải thích lý do mà nghe như một lời xin lỗi. Đội trưởng thẳng thắn nhận lỗi. Nhưng có lẽ, chính người hâm mộ, gồm những người đã theo chân đội tuyển sang Thái Lan và hàng chục triệu người ở quê nhà, mới nên nói lời xin lỗi. Vì đã kỳ vọng, đã nuôi hy vọng, đã quá tin tưởng!

    Người ta chỉ xin lỗi khi phạm sai lầm hoặc làm dưới khả năng, quyết tâm của bản thân. Nếu đã cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình, chiến đấu với quyết tâm cao nhất, thì không có gì phải xin lỗi.

    Nếu các anh, các chú, các bác ở đội tuyển Việt Nam đã làm hết mình thì không cần phải xin lỗi.

    Không phải cứ thất bại thì phải nói lời xin lỗi. Ví dụ, không cần phải xin lỗi khi đội tuyển chúng ta không thể vượt qua vòng loại World Cup. Quá tầm, quá sức, thì không cần phải xin lỗi.

    Đã có thời điểm, đã có giải đấu, hàng loạt cầu thủ tài năng đã phải xin lỗi vì... chiến thắng. Thắng mà bán độ thì không thể chấp nhận được, xứng đáng phải xin lỗi.

    Bốn năm về trước, chúng ta từng bước lên đỉnh cao AFF Cup. Đó là khoảnh khắc vàng của bóng đá Việt Nam. Một năm hoàn hảo, cho chiến thắng, cho nỗ lực, cho vinh quang, cho những điều tưởng chừng không thể biến thành sự thực.

    Có lẽ vì danh hiệu đó, người hâm mộ vẫn tin tưởng, vẫn kỳ vọng, vẫn hy vọng, vẫn mong chờ thành công rực rỡ, vào chiến tích kỳ diệu trên đất Thái Lan. Trên lý thuyết, chúng ta vẫn có thể đi tiếp nhờ những kịch bản kì diệu ở lượt cuối.

    Nhưng có lẽ, không nên lại quá kỳ vọng để rồi thất vọng.

    Bởi tất cả chúng ta đều nhìn thấy, đây không thể là năm thành công của bóng đá Việt Nam.

    Làm sao có thể thành công khi danh hiệu cao quý nhất của giải đấu danh giá nhất của trong nước, chức vô địch V-League, được quyết định theo kiểu "hai đánh một, không chột cũng què"?

    Làm sao có thể thành công được khi hàng loạt ông bầu bỏ bóng đá như chạy trốn một cục nợ, sang tên đổi chủ CLB như sang tay một món hàng?

    Làm sao có thể thành công được khi nửa số tuyển thủ thân thì ở Thái Lan, hồn thì ở quê nhà, mắt thì thăm dò, tai thì lắng nghe về những lời mời, những vụ thanh lý hợp đồng, số phận của CLB trong thời buổi tỷ lệ thất nghiệp ở V-League cao chưa thấy?

    Làm sao có thể thành công được khi lần hiếm hoi trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam bước vào một giải đấu mà không có "liều doping" tiền thưởng?

    Rõ ràng, không hề có cơ sở cho chiến thắng, cho thành công.

    Buồn và thương cho người hâm mộ khi họ quá hy vọng, quá mơ mộng.

    Phải chăng người hâm mộ nên xin lỗi cả đoàn đội tuyển Việt Nam, ngay cả khi lần đầu tiên trong lịch sử tham dự AFF Cup, chúng ta giành vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận?

    Lê Đồ
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tình hình là nếu như tuyển VN ra sân với 6-7 anh Nghệ mà lỡ có thua anh Phi thuốc thì nhm phải xin lỗi bts các anh ấy.
    Nếu trong công ty có cở này mà anh nào đó không làm nên thân bị khiển trách thì trên 2 anh họ đã có 1 chi bộ rồi. Sau cuộc họp chi bộ khu uỷ thì vùng lên làm cách máng phá tan cái nhà máy người ta. Nếu còn muốn xrm bóng đá 5 chai thì chúng ta phải xin lỗi các anh ấy mau.
    Bác nào xin lỗi chúng nó hộ chúng tui .
    Xin lỗi tui nói khộng được tui không quen văn hoá dị hợm này .
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Có tay PV quay sang chỉ trích NHM để đánh lạc hướng dư luận này.
    thethaovanhoa.vn/.../nguoi-ham-mo-nen-xin-loi-doi-tuyen-viet-nam-n20121128014527655.htm
    Nếu NHM mà xin lỗi đội tuyển thì ai gặp PV này cứ tát cho hắn 1 cái rồi bắt hắn xin lỗi theo đúng cái lí lẽ của hắn chứ không phải vì không thích bài viết này.
    Nếu NHM có "kỳ vọng" ĐT vô địch ở cái giải có 8 đội yếu nhất thế giới thì cũng đâu có gì là quá nhiều với sự đầu tư của xa hội cho bóng đá. Mà tôi tháy NHM không hề kỳ vọng ĐT vô địch. Bản thân tôi hay NHM khác chẳng ai dám hi vọng ĐT vô địch. Chỉ hi vọng xem ĐT đá vài trận hay và đẹp mắt. Nếu ai phải xin lỗi ĐT thì chính là bọn PV dởm. Họ đội lốt dư luận, đội lốt NHM tung tin thất thiệt, thắng thì tung hô làm cầu thủ mụ mẫm chủ quan, khi thua thì dập họ xuống đất làm tinh thần họ hoảng loạn. Còn NHM rất công bằng ít khi chỉ trích cầu thủ quá đáng. Nếu đi đá giải ao làng này mà không dám hi vọng ĐT thắng vài trận thì có lẽ không cần phải thi đấu quốc tế làm gì. Ở nhà mà đá phong trào cho đỡ tốn tiền của nhân dân, việc gì phải thuê HLV và cầu thủ ngoại cho tốn tiền mà kết quả mang lại rất tồi tệ.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    em xin lỗi các anh! em xin lỗi Hỷ Heo, Trung Chuột Nhắt và toàn thể cái ổ bệnh VFF
    em xin lỗi Đức Siêu Trung Nghệ, Lương Mẹcxi, Vinhonaldo, cùng toàn thể tuyển "ngoáy-rớt-mông-không-vô-trái-nào"...
  8. hxt_vn

    hxt_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    e xin lỗi các bác vì e trot quên khộng chửi tsb cả lò nhà chúng nó để đến bây h e thất vọng toàn tập
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.633
    Đã được thích:
    4.613
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Thế này thi báo chi VN nhất là bọn PV báo mạng chỉ chuyên đi nghe lỏm " vợ chồng người ta cãi nhau" rồi đi ton hót cho hàng xóm nghe à!
    http://http://thethao.vietnamnet.vn...4-i---t--244-i-kh--244-ng-c--227-i-thay-.html

    Người ta bày tỏ tiếc nuối thì bảo là người ta cãi thầy. Có PTV còn tưởng tượng ra rằng ĐTVN có sóng ngầm rùi trò phản đối do không dùng CV do thay Quang Hải hay dùng Hồng Tiền. Hóa ra PVT toàn bọn hoang tưởng. Hay là đứng sau đó có những kẻ nào giật dây để báo chí đồn nhảm. Các bác rút kinh nghiệm đọc báo cũng như ra ngoài trợ. Có đồ ăn ngon cũng khối thứ thiu thối đừng mua về ăn mà ngộ độc. Em chỉ xem kết quả trân đấu qua báo mạng. Có gì 1 phút là đưa lên. Nhưng trình độ bình luận của họ thì chỉ bằng mấy em gái tuổi teen thồi đọc bực mình.

Chia sẻ trang này