1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tranh cãi trong ngày: "Cô giáo" nào khóc lóc xin lỗi vì nghi oan cho Công Vinh?


    Thứ Sáu, 04/01/2013 12:35 | [​IMG]In bài viết

    (Thethaovanhoa.vn) - Những nghi ngờ về việc Lê Công Vinh thuộc thành phần "cừu đen" tại AFF Cup 2012 càng lớn hơn khi anh bị loại khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2015.
    Trong cuộc họp "mổ xẻ" thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, các lãnh đạo VFF cũng như HLV đội tuyển quốc gia lúc bấy giờ là Phan Thanh Hùng đã đề cập đến vấn nạn "ông sao" của một số cầu thủ, cho rằng họ có vấn đề về tư tưởng, thái độ. Dù không công khai "danh sách đen", Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng nói rằng: Chỉ cần tinh ý, mọi người có thể phát hiện ra những cầu thủ đó là ai, thông qua bản danh sách ở những lần tập trung sắp tới của đội tuyển. Sắp tới, đội tuyển không gọi ai thì chúng ta sẽ biết người đó.
    Hôm qua, lần đầu tiên từ sau thất bại ở AFF Cup 2012, VFF và Hội đồng HLV Quốc gia đã lên danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận vòng loại Asian Cup 2015. Danh sách này được gửi đến AFC và điểm đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Công Vinh.

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định loại một cầu thủ khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam. Có thể là vì chấn thương, nhưng không hề có thông tin nào cho thấy Công Vinh dính chấn thương. Có thể vì HLV nhận thấy cầu thủ không phù hợp với ý đồ chiến thuật của ông ta, nhưng danh sách sơ bộ kia thì được hoàn thành trước trong khi việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn thì được thực hiện sau. Cũng có thể vì lý do cá nhân, nhưng Công Vinh từng tuyên bố rằng anh luôn sẵn sàng đá cho đội tuyển quốc gia, có lẽ ngay cả khi anh đang bận bịu chăm sóc đứa con gái vừa chào đời.

    Cầu thủ không được gọi lên tuyển có thể vì những người khác xuất sắc hơn. Nhưng nên nhớ rằng, danh sách sơ bộ trên gồm đến 50 cái tên. Ngay cả khi phong độ không còn như thời đỉnh cao, Công Vinh không thể là người thứ 51, 52 hay 53. Nếu đúng là Công Vinh kém hơn 50 kia nếu xét về chuyên môn đơn thuần thì đội tuyển Việt Nam quá mạnh, làm gì có chuyện không thể vượt qua vòng bảng AFF Cup của "ao làng" Đông Nam Á.

    Mọi con đường đều dẫn đến nghi ngờ rằng: Công Vinh thuộc thành phần "danh sách đen" mà các lãnh đạo VFF từng đề cập đến, và anh đang nhận án phạt "ngầm" từ VFF.

    Nhưng Công Vinh có quyền đặt câu hỏi: Bằng chứng nào cho thấy tôi gặp vấn đề về tư tưởng, thái độ, mắc bệnh "ông sao"? Thế nào là tư tưởng đúng, sai? Thế nào là thái độ đúng, sai? Thế nào là đá hết mình và không hết mình?

    Mọi chuyện sẽ khác nếu sau khi AFF Cup 2012 kết thúc, đội tuyển tổ chức cuộc họp nội bộ, ghi thành biên bản, trong đó các cầu thủ, ban huấn luyện và cả Công Vinh thừa nhận mình mắc bệnh "ông sao", có thái độ, tư tưởng không tốt. Tức là nói có sách, mách có chứng.

    Nhưng chắc chắn, Công Vinh không đời nào thừa nhận. Trong những cuộc phỏng vấn sau AFF Cup 2012, Công Vinh chỉ bảo rằng phong độ của mình trên đất Thái Lan là không tốt.

    Đúng là bóng đá Việt Nam luôn lấy cái câu "bằng chứng đâu" để làm tấm lá chắn. Nhưng rõ ràng, không thể quy kết tội một cách chủ quan, áp đặt.

    Công Vinh có danh dự. Thương hiệu của Công Vinh là lớn nhất trong giới cầu thủ Việt hiện nay. Công Vinh còn cả sự nghiệp dài ở phía trước. Anh còn quyết định đi học đại học, làm sinh viên, sau này khi giải nghệ có thể trở thành HLV. Anh có gia đình, bố mẹ, vợ anh là người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, con anh vừa chào đời.

    Không thể quy kết tội, nghi oan cho anh khi không có bằng chứng xác thực. Vì như thế sẽ ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến cuộc sống và công việc của anh. Công Vinh có quyền nghĩ rằng, vì bị mang tiếng xấu nên đến giờ này mình vẫn chưa được CLB nào "rước" về. Trong một cuộc phỏng vấn, bầu Đệ của Thanh Hóa từng tuyên bố rằng: "Tôi không bao giờ có ý định chiêu mộ Công Vinh bởi cậu ta mắc bệnh ngôi sao. Nói thực, giờ CLB bóng đá Hà Nội có cho không Công Vinh tôi cũng không nhận".

    Vụ Công Vinh khiến chúng ta liên tưởng đến vụ việc gây xôn xao dư luận mới đây, về chuyện một cô giáo ở TP. HCM nghi ngờ học sinh lớp 2 lấy 1 triệu đồng của cô, rồi giao học sinh cho công an xử lý. Cô giáo này cuối cùng đã phải khóc lóc xin lỗi học sinh ấy trước sự chứng kiến của toàn trường vì đã nghi oan.

    Nếu không thể chứng minh tiền đạo gốc Nghệ An là "cừu đen", liệu có "cô giáo" nào khóc lóc xin lỗi "sinh viên" Công Vinh trước công chúng?

    Lê Đồ


    ======================================
    Hôm nay đất NA ngàn năm văn vật địa linh nhân kiệt lại sản sinh thêm 1 cây bút danh Lê Đồ còn ác hơn cả Tuỳ Phong.
    Không khéo có ngày anh Lê Đồ dất nghệ còn đòi cả nước phải xin lỗi anh Quyến và anh Vượn nữa cơ. Vẫn câu nói muôn thửa. Bằng chứng đâu?
    Hai anh Âu Văn Hoan và Trọng Hoang thì xách dái vào Bình Dương xin việc . Qua cái AFF cúp mà các clb có $ và căn cơ của bóng đá VN ( Đồng Tâm Long An, HAGL và Bình Dương) mà có còn tý ngu cũng hết ngu để ham muốn chiêu mộ 1 anh cầu thủ NA.
    Chẳng lẽ họ treo bảng công khai chúng tui é mướn các anh thì lại đụng chạm lão Sính Hùng cá vồ.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Bác Tuấn Mẽo đi tây lâu ngày nên quên hết tiếng Việt rồi thì phải :)). Thằng cha Lê Đồ này là cây bút "lề trái" đấy, chuyên khen đểu cầu thủ NA, còn ác hơn cả bác chửi thẳng vào mặt cầu thủ nhiều. Hay là do Lê Đồ là cu-lé nên bác có ác cảm chăng [r24)]
  3. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Thích bài Tuấn Mẽo để động viên, thực tế bài vừa rồi Mẽo nhận định rất sai. Toàn bộ bài viết xoáy bọn cầu thủ bơm vá, đặc biệt là **** đánh giày đẻ con không hôn thú khá là ác.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Các bác về lúc nào mà không biết, giờ toàn vào trang của báo Thể thao Văn hóa comment, nhưng lắm fan cuồng quá nên không thích một chút nào.
    Hôm vừa rồi đọc bài của gã Tùy Phong nào đó mà sôi máu, thế nhưng comment của mình bị ỉm đi. Mời các bác đọc bài này và cho ý kiến:

    Bóng đá trong nước
    Sau thất bại của ĐT Việt Nam và U17 HA.GL Arsenal JMG: Từ năng lực đến tham vọng Thứ Hai, 25/03/2013 13:45
    | In bài viết
    Bóng đá Việt Nam và tấm HCV SEA Games: "Giấc mơ con" Thua luân lưu, Học viện HA.GL Arsenal JMG đứng hạng 6 Sanix Cup
    (Thethaovanhoa.vn) - ĐT U17 Học viện HA.GL-Arsenal-JMG dừng chân ở tứ kết Sanix Cup 2013. Còn ĐT Việt Nam bị đối thủ được cho là yếu hơn Hong Kong (Trung Quốc) đả bại tại lượt trận thứ 2 bảng E vòng loại Asian Cup 2015, khiến đường đến Australia tham dự VCK Asian Cup 2015 xem như hết cửa.



    Quốc Anh (trái) là một trong những trụ cột của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015 không còn đủ tuổi để đá SEA Games. Ảnh: HKFA

    Tất cả những điều đó, khiến người trong cuộc phải tự thẩm định lại năng lực (chinh phục) của nền bóng đá, cũng như tham vọng đích hướng tới ở thì tương lai: Chiến lược phát triển đến năm 2020 - Tầm nhìn đến năm 2030.

    Chuyện của Singapore, Malaysia…

    Với việc thống trị bóng đá khu vực Đông Nam Á trong khoảng 10 năm đổ lại đây, Singapore, Malaysia và tất nhiên cả Thái Lan xứng đáng xếp trên chúng ta một bậc. Biểu đồ thành tích đã chứng minh tất cả, khi cũng bằng với khoảng thời gian đó và bằng sự trợ giúp của may mắn, ĐT Việt Nam chỉ duy nhất một lần đứng trên đỉnh với chức vô địch AFF Cup 2008 và hết!

    Đề cập đến suất đá tứ kết Asian Cup 2007, khi Việt Nam được đặc cách dự VCK với tư cách đồng chủ nhà, chỉ là hiện tượng, chưa thể xem là bản chất (sức mạnh) của nền bóng đá. Bởi nếu lấy thời gian dài làm thước đo, hẳn chúng ta đã có câu trả lời rồi. Chúng ta thất bại liên tục kể từ năm 2009, ở hầu hết mọi sân chơi, với mọi cấp độ ĐTQG.

    Nhưng, ngay cả khi đã thay nhau thống trị Đông Nam Á suốt một thập niên qua, thì Singapore và Malaysia đã làm được những gì ở sân chơi châu lục (Asian Cup) hay thế giới (các trận đấu vòng loại Olympic hay World Cup)? Câu trả lời là không gì cả. Thậm chí, họ còn không thể làm được ngang bằng với chiến tích giành suất dự VCK Asian Cup 2004 (Trung Quốc) như Indonesia đã từng.

    Ngay cả Thái Lan, đội bóng được đánh giá là số một khu vực, trong nỗ lực nâng tầm tham vọng đã thực hiện rất nhiều chiến lược cải tổ, thuê những HLV hàng đầu thế giới, nhưng cuối cùng Thái Lan vẫn chưa lấy lại được ngôi vị số một Đông Nam Á, còn thành tích ở sân chơi châu lục cũng không có gì nổi trội! Suy cho cùng, thành tích cấp khu vực là một chuyện, còn việc vươn ra biển lớn lại là chuyện khác. Nếu so đọ về năng lực chinh phục thì Đông Nam Á vẫn chỉ là vùng trũng bậc nhất của bóng đá thế giới.

    Và hướng đi nào cho bóng đá Việt Nam?

    Sẽ là khiên cưỡng nếu cứ cố gắng níu kéo hay bám víu vào ĐT U17 Học viện HA.GL tại Sanix Cup, giải đấu được xem như ngày hội bóng đá trẻ châu lục. Càng sai lầm hơn, thậm chí còn mang tiếng “vơ vào”, nếu vội vã tuyên bố rằng các lớp của Học viện HA.GL Arsenal JMG sẽ là tương lai của nền bóng đá. Đấy là một dự án hợp tác làm ăn giữa bầu Đức với Arsenal, và họ đào tạo cầu thủ là để bán.

    Nhưng, qua thất bại của ĐT U17 Học viện HA.GL Arsenal JMG, phần nào cho thấy năng lực của bóng đá trẻ Việt Nam khi xác định chỗ đứng trong làng bóng đá châu lục. Dù được đào tạo bài bản, với phương pháp huấn luyện được cho là cấp tiến – hiện đại, nhưng nói như bầu Đức, các học viên HA.GL Arsenal JMG còn cả một chặng đường dài trước mặt. Nhiều người sẽ phật ý, song rõ ràng thể trạng của người Việt Nam là hữu hạn.

    Những người làm chuyên môn, những chuyên gia hàng đầu đã chỉ ra rằng, trong bóng đá, yếu tố kỹ thuật chỉ là một phần nhỏ. Thể trạng, thể lực nền và tư duy chơi bóng là những phẩm chất quan trọng cho việc giành chiến thắng trong môn thể thao nặng tính đối kháng. Và trong một khoảng thời gian ngắn, nếu không có một chiến lược bài bản nâng cấp thì rất khó để biến vịt thành thiên nga.

    Sau những trải nghiệm của các nền bóng đá láng giềng, chiếc HCV SEA Games (nếu có) thì cũng chỉ là viên gạch đầu tiên, là một sự kích thích – động viên (tinh thần), chứ không thể bắt đầu cho chu kỳ vươn tới đẳng cấp châu lục. Chất lượng của các giải đấu Đông Nam Á (từ SEA Games đến AFF Cup) quá thấp, chưa và sẽ không bao đạt chuẩn đánh giá ở tầm cao.

    Muốn phát triển một cách căn cơ, phải chuẩn bị rất nhiều tuyến kế cận tiếp theo. Đó là lộ trình duy nhất để có thể nuôi hy vọng (chỉ hy vọng thôi)!

    TÙY PHONG
    Thể thao & Văn hóa
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Thật ra cái giải trẻ này chỉ nên coi là 1 chuyến thực tập của bọn nhóc thì tốt hơn, thay vì lập cầu trực tiếp như VN đá World Cup, không tốt cho tâm lý bọn trẻ. Cách đây mấy năm có vài bác gì cũng trên TTVNOl này bảo ngồi đợi bọn nhóc này ra trường và lấy suất dự World Cup, qua giải trẻ này thì thấy rõ là ảo tưởng. Vì Nhật rõ ràng nó có hàng ngàn lò từ bằng tới tốt hơn lò HAGL Arsenal. Trong khi chúng ta chỉ có 1 và chỉ 1. Những đội trung học của Nhật ở giải rồi rõ ràng đá từ ngang ngửa tới nhỉnh hơn U18 HAGL. Chỉ hi vọng nó cho ra vài Minh Phương, Như Thành là tốt quá rồi.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Cách đây 2 năm có thằng bảo Tùy Phong là thằng cùng thị trấn với em, tuy nhiên bọn phóng tinh viên sẽ biết cách chăn dắt CLB để kiếm tiền, ví dụ cho nó 20 tr thì nó sẽ nâng bi bất cứ kiểu gì. Giờ em cũng chán bóng đá rồi nên chưa hỏi lại thằng Tùy Phong này có đúng ngày xưa hay đá bóng với em ko, để mà hỏi có phải nó cứ lấy 20tr của người ta xong bài kiểu nào nó cũng viết ko :D
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    944
    http://thethao.vietnamnet.vn/fms/me...nh-d--225--ch--237-nh--sapporo-thang-dam.html

    Thấy có bài báo giật tít : "Công Vinh đá chính, Sapporo thắng đậm" cũng tò mò vào xem, hóa ra lâu nay chú CV nhà mềnh lại xách quần qua Nhật du học mà mềnh ko biết.

    Đọc 1 hồi đến đoạn : " Cũng như các trận trước, Công Vinh thường được giao nhiệm vụ đá góc và làm “chim mồi” ... Hức hức ở Vịt anh ấy làm chim mồi, qua đến Nhựt anh ấy lại tiếp tục là chim mồi tài thật.

    Đến đoạn : "Đội bóng của Công Vinh liên tục tạo ra sức ép và cuối cùng bàn mở tỷ số đã đến, với công rất lớn của Công Vinh. Phút 25, tiền đạo người Việt Nam thực hiện quả sút phạt chếch bên cánh phải, bóng đi bật hàng rào. Ngay lập tức, Sunakawa treo bóng vào trong vòng cấm và hậu vệ cánh phải Takuma Hidaka đã đánh đầu chính xác mở tỷ số trận đấu." mém té ghế. Hóa ra công rất lớn của anh ấy là ... sút phạt bật hàng rào, rồi THẰNG KHÁC nó chuyền cho thằng khác nữa ghi bàn. Ôi công lớn ghê!

    Cuối cùng vẫn là câu kết quen quen : "dù Công Vinh không ghi được bàn thắng nào, nhưng những nỗ lực của anh nhận được sự khen ngợi của các CĐV Sapporo."

    Mịe công nhận thằng PTV nào tài thật, CV vào sân chạy lon ton được một hiệp rồi thay ra, thế mà mình đọc thoáng qua cứ tưởng CV ghi 2 bàn kiến tạo 1 bàn cơ.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bóng đá thì thắng thua là chuyện bình thường. Chỉ vì thua vài trận ở cái Sanix cup mà dìm hàng của ARL thì không thể chấp nhận được. Xin thưa là đội SHB ĐN đi đá ở nhật lập kỉ lục thua 15-0. Trong khi đá trên sân nhà như Răm bo. Có câu " chó cạy gần nhà gà cạy gần chuồng". Các anh con đồ nhớn ra nước ngoài còn bị nó hip cho không còn quần lót thì bọn nhỏ nó đi chơi với con đồ Nhựt mà đòi đá trận nào thắng trận ấy thì nay mai nó hip Brazin 5-1 chứ hem phải là Úc nữa. Mà cứ cho là hiện nay chúng ta mạnh hơn Úc đi thì ai dám bảo 5 năm nữa VN gặp úc không bị nó hip lại 5-1 nào. Bóng đá không thể nhìn vào kết quả 1 trận được mà phải nhìn vào đẳng cấp.
    muamuaha198 thích bài này.
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    428
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mou theo tôi thấy là 1 hlv có tài có thể xây dựng và chế biến 1 lối chơi riêng dựa theo đội hình có trong tay...dự theo một nguyên tắc chung cân bằng công và thủ, khai thác tối đa sức mạnh tổng thể đội bóng dựa trên từng mặt mạnh yếu của cầu thủ. Mạnh thì tìm vị trí thích hợp khai thác. Yếu thì cố gắng mà hạn chế.

    Việc sử dụng Luis cho vị trí tiền vệ phòng ngự cũng dự trên nguyên tắc này. Luis là 1 cầu thủ tài năng đó là điều không thể phản bác. Là một hậu vệ giỏi và tham gia tấn công tốt. Nhưng lại không thể là hậu vệ xuất sắc chốt chặn cuối cùng tin tưởng kiểu John Terry năm xưa, hay Walter Inter. Có phần rất giống Ramos của Real hiện nay. Đầu óc luôn mơ mộng dâng cao, cắt bóng tấn công không tập trung 100% phòng ngự trong vùng cấm dẫn đến để xổng tiền đạo hay mắc lỗi vị trí. Dĩ nhiên với 1 hậu vệ giỏi điều này chỉ xảy ra khi đụng đối thủ mạnh có tiền đạo tầm cở lắc léo. Nhưng muốn xây dựng 1 đội bóng vô địch thì 1 hậu vệ trung vệ như thế là không an toàn, không thể đạt chức cô địch khi để thua 1 trái trước đối thủ cùng câng lạng được. Dĩ nhiên khi ta nói như thế là nói về cả cặp trung vệ.

    Căp trung vệ là vị trí quang trọng 1 trong nguyên tắc xây dựng đội bóng của Mou. Đây là điều mà tui đã nói trước đây rồi nên không cần nói thêm phân tích nhiều về vai trò của nó trong đội bóng. Tại sao Lucio và Walter vô hiệu hoá thành công Messi và hàng công Barca, mà Pepe và Ramos lại không thể. Nói về Ramos và Barca là nhớ về việc để Messi xổng bất thần nhập khi 11m nhận bóng và ra chân hạ gục Real và Ramos bất lực ngay sau lưng. Trong khi ngược lạ hình ảnh Barca trong ký ức Inter là Messi ngã chúi chụi mất bóng trong vòng vây 4 cầu thủ Inter mà trước mặt vẩn còn Lucio và Walter phải vượt qua. Đó là điều khác biệt đã là nên một Inter vô địch và Real thì không. Inter bị đuổi người bất công vẫn vượt qua nghịch cảnh trước Barca còn Real dù cố gắng (mặc dù Dortmund được tt dung túng có chơi rắn và hơi bẩn) nhưng vẫn không thắng được chính mình. Bởi vì Inter khác Real hàng thủ đã không thể thua những bàn thua không đáng thua (ở tầm cở CL).

    Ở đây cũng xin nói 1 tý về chuyện báo TTVH có bài trách móc bào chửa và bao che cho vệ tại sao U19- HAGL Arsenal loại trung vệ Khánh của SLNA. Và đặt vấn đề tại sao lại đổ lổi cho anh ấy, khi mà việc vào bóng 5-5 là bắt buộc trong vùng cấm khi khung thành bị đe doa, và tại sao U19 lại chỉ có HAGL Asernal mà không có U19 các đội khác và SLNA. Thật rất thất vọng với tư duy và tri thức của vùng miền. VN, bóng đá VN sẽ không bao giờ khá với lối suy nghĩ và làm việc như vậy.

    1) Người ta muốn xây dựng 1 lối chơi một hướng đi mới cho bóng đá VN, hiệu quả hơn, đẹp đẻ hơn, trong sáng hơn và người ta tự bỏ $$$ ra xây dựng một khuôn mẩu như thế để thử nghiệm. Thành công có, thất bại có. Nhưng mới 1 năm thôi mà các ông đã muốn đòi hỏi gởi gắm và quay kéo về với những lối chơi ngu xuẩn bạo lực và không lối thoát? VL chưa đủ chán, thành tích bóng đá VN chưa đủ tồi tệ và U23 đưa đủ nhiều SLNA và chưa đủ thảm đủ nhục với việc bị loại từ vòng bảng?

    2) 2007 Asia Cup trong thế VN đang dằng co với Nhật tiền đạo Takaskima gì đó nhận bóng trong 16.50 hơi trống có thể sút (sút chắc vô không? Cở Tot, Everton, Chel 9m còn bắn chim kia kia) ...từ 4m Huy Hoạng chạy ầm ầm tới và táng thắng vào ống quyển chú ấy. VN chịu 11m thua trận. 2014 cũng trong thế trận tương tự tiền đạo U19 Tot xông xuống cũng chếch cánh ít ra cũng 15m góc hẹp hơn đang đà chạy cờ CR7 sút éo biết có vô không...trung vệ Khánh NA thay vì chạy đón mặt cản người cản góc sút, ạnh chọn phương ánh tông thẳng và phang vô nhượng chú td9 Tot. 11m VN thua. 6 năm qua từ chú Huy Hoàng còi xương tới chú Khánh 1.73m nay 1.8m tạm chấp nhận nhưng cái tư duy trí thức nhận thức trong bóng đá hiện đại bóng đá đỉnh cao...KHÔNG HỀ CÓ, CHUA BAO GIỜ TỒN TẠI ở clb SLNA và như một bịnh dịch lang ra cả VL tụi NA đá láo được tui đá láo được. Bóng đá VN ngày càng lạc hậu thất bại nhục nhã là điều dễ hiểu đương nhiên logic. Tình yêu bóng đá VN trong tôi từ 10 giờ còn 0.5. Ai có thể đủ kiên nhẩn xem loại bóng đá phản tự nhiên phản khoa học phản cái đẹp như vậy. Ai cũng muốn ngửi nước hoa ai thích hửi nước tiểu?

    Nhưng bóng đá VN không phát triển bởi vì cầu thủ? Không từ lảnh đạo clb SLNA, và nhửng thành phần khác, từ những tay nhà báo nghệ, nhiệt tình + học thức một tý+ bướng ngu vãi đạn lại muốn thiên hạ phải theo mình...nên mới tý là nhảy vào bênh bậy bạ và lý luân lăng nhăng kích động bừa bãi và ngu xuẩn.

    Không đặt tham vọng cao vào U19 cũng như lối chơi thuần kỹ thuật cùa họ mà bầu Đức đang nhiệt tâm theo đuổi. Nhưng cám ơn đã ít nhiều mở mắt cho nhm VN là còn 1 loại bóng đá khác hơn là cứ vật vã với bóng đá bẩn, bạo lực và ngu xuẩn. Từ rất lâu dễ 6 năm trước tui đã từng nói về bóng đá tuyển VN nên theo đuổi 1 cân bằng 6-4 hay 4-6 tuỳ theo nhân lực. Tức là 4 to con vạm vở khoẻ (Anh Đức, Việt Thắng,... năm xưa) và 6 kỹ thuật khéo tin tế, hay ngược lại 6 vạm vở 4 khéo léo. Thực chất đó cũng gần như triết lý Mou ưa thích (tại sao ông ta mua tiền vệ Matic 1.94m trâu bò, tại sao sau 6-7 năm Yaya Toure vẩn là chốt chặn khó nhằn giửa sân). Đó mới là con đường đích thực bóng đá VN phải theo đuổi tương lai. Lúc đó tui đã nó 4 chú kỹ thuật lùn như không phải loại lùn ngu dở hơi ngoáy đít như Tấn Tài, Minh Đức, Đình Đồng, gân đây là Văng Hòn SLNA. Kỹ thuật như cái em U19 chọn ra 4-6 chú là chấp nhận được. Vâm vạm vỡ lại không thể chấp nhận đồ tể đá láo đá ngu phá hoại như Huy Hoàng hay Văn Khánh. 11 cầu thủ 1 khối đồng nhất còn chưa xong huống chi cứ kèm 1-2...thậm chí càng nhiều càng tốt đám phá hoại ngu xuẩn và bạo lực. Hãy nhìn to và giỏi như Mạc Hồng Quan6 lại bị đì dự bị...nhìn cái gương U23 kìa. Học giả mà ngu dốt không biết tự xấu hổ kêu gào phản đạo đức, lý trí cái đẹp tự nhiên trong thể thao vì cục bộ thế thì học giả này bẽ bút đi chăn trâu đi.
    cuongcalo, atlas02, Malogs3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này