1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về các nội hàm của tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jumanji7, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đầy người như bác trên đây nói. Phòng tớ có em chuột chạy qua, cả lũ rú ầm lên. Các bác zai tha hồi mà thể hiện. Điêu không chịu được. Nhiều lúc thấy lạc lõng vì cả lũ rú gào thét ầm ĩ còn mỗi mình vẫn ngồi im, chả xi nhê rì.
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    ngồi im là sao, phải xông vô đập chuột chứ [-X [:D]
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm đó các em kia mặc váy ngắn, còn bạn thì mặc jean [:D]
  4. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bác ảo vãi, chả khác gì cs :)) Đưa ra 1 hình tượng rồi tô vẽ lên, bắt người khác phải phấn đấu& đạt được:)) Có phải bác chủ topic ko câu đc em nào kha khá nên uất ức, đâm ra hận đời nên mới thế ko:-))

    Em thì chỉ đơn giản 1 điều : giai ngon có gái ngon, còn những loại lởm thì có mơ cũng đừng hòng, chẳng qua bắt trăng dưới ao thôi:))
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là ở đây toàn ếch cụ là chính. Cái thằng nó chén được gái ngon nó có rỗi hơi đâu mà vào đây nâng bi bắn thuốc cùng các bác em phỏng ợ :))
    Hề hề hề
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ thớt này nói đúng 2 vấn đề mà em nghĩ về con gái có thể lấy làm vợ. Tuy nhiên kể cả những cái nhỏ nhặt như trên thì thật là ko thể, cái gì cũng phiên phiến thôi chớ. Bác mà chọn vợ như trên kia, thì có mà ế dài .
  7. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Chưa thấy tiêu chuẩn gái ngoan, gái đáng làm vợ ở đâu chỉ thấy bạn jumaji7 chưa đủ tuổi để lấy vợ :) Cho nên bạn chủ top đừng quan tâm đến vấn đề lấy gái ngoan về làm vợ sớm làm gì .
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác ném đá ghê thế, em thấy mấy tiêu chuẩn "ý tứ" bạn Ju nói đâu có khó làm quá, cũng không khó kiếm quá. Riêng việc ăn uống tế nhị thì em thấy nói đúng, em đi ăn với bạn bè cũng soi kỹ chả kém.
    Mấy cái ăn nói, đi đứng, điệu bộ v.v... không phải không thể làm, chỉ là có muốn làm hay không. Với zai nào mà mình có cảm tình (nói thô là muốn chăn) thì tự khắc thể hiện những cái tốt đẹp đó thôi.
    Còn gái nào mà đi với ai, ở đâu, kể cả ở 1 mình, cũng ôn nhu hiền thục nhã nhặn như vậy, heheh em chưa gặp :D


    @Ju: tớ ủng hộ bạn viết tiếp đọc cho vui ^^ những cái nhỏ nhặt mới thể hiện bản chất con người. Và tớ nghĩ bạn không ế được đâu :D
  9. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Gái bây giờ nói chung như đực hết cả rồi, trình phang phập ngon hơn, đong, lừa tình cũng suất sắc hơn, chém gió thì ngang ngửa, chửi bậy thì thì có mà 3 vạn chín nghìn...^:)^ Các đồng chí hãy thử ngồi nge một lũ con gái nó nói chuyện, tán phét với nhau một buổi sẽ hiểu. Bọn nó có thể vác tr y,m các đồng chí ra thảo luận về độ ngắn, chiều dài, cong, và có thể là độ gân guốc >:) :))
    Thế nên đừng hy vọng vào ý nghĩ : Thế nào là gái ngoan ? Là gái đáng để lấy vợ .
    Lấy để chấp nhận thôi, nam nữ bình đẳng ( bọn đàn bà con gái hay đưa câu đấy ra đấy ) [:D]
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái câu con gái ko được phép chửi bậy kể cả trong suy nghĩ thì đúng là ko thể chấp nhận được, Hiền quá thì hoá ra ngu, ý tứ quá sẽ thành giả dối.
    Ju mà mang cái tiêu chí này để chọn vợ thì tuy có chọn được thành phần diễn kịch giỏi thì sau này cuộc sống gia đình sẽ chỉ 1 mình Ju ra đương đầu
    Đàn bà gặp chuyện mà ko biết chửi bậy thì là loại gái vứt đi, đại loại sau này có con, con bị hàng xóm bắt nạt mà lại mang cái ý tứ khép nép ra nói với hàng xóm thì đúng là ko đỡ được. Lúc đấy hỏi cậu Ju cậu cần 1 con vợ đứng chống nạch quát tháo chửi bới cái con mẹ hàng xóm mất dạy vừa mới bợp tai thằng con cậu hay là cậu cần 1 con vợ đứng khép nép ôm con khóc còn cậu phải ra ngoài chửi nhau với mấy con đàn bà[-X

    Cái câu : Cọng giá cắn làm đôi là cái câu thối nhất của chế độ phong kiến, giờ mà còn có ông bê cái nguyên lý này ra để áp dụng đúng là điên hết chỗ nói
    Hồi còn đi cưa gái tôi phát lộn mửa với cái loại gái ý tứ ( hay là diễn trò ) mà cốc nước của em từ đầu buổi đến thì cắp đít đi về vẫn còn đến 90% , nhìn phí của ko chịu được, nước là nó chọn trong menu chứ có phải mình ép nó phải dùng đâu.
    Bà xã của tôi chọn bây giờ cũng chỉ là vì khi đi uống nước em uống hết 90% chỉ để lại 10% cặn

Chia sẻ trang này