1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu tiên đi làm nên cư xử thế nào ????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Jay_chou, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buổi đầu đi làm thì tất nhiên phải "ĐỘNG PHÒNG" !!!

    Chào mừng các anh chị em cũ bằng cách khuấy động cả phòng lên :D :D Dễ ợt!
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Phòng có 10 người thì làm túi quà đến liên hoan vào giờ nghỉ là được.
    Nếu làm trận bia kiểu gì cũng phải tầm đôi củ.
  3. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy từng công ty. Nếu bạn vào 1 mình thì có thể mang hoa quả bánh trái đến liên hoan. Còn như đợt mình mới vào, có 6 đồng chí nên đến tháng lương đầu tiên mới tổ chức bữa gà Mạnh Hoạch làm quen.
  4. tubkhn

    tubkhn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ phát cho mỗi người một cái phong bì là được.
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mua ít hoa quả mang đến phòng cho mọi người cùng ăn.
    Chào hỏi, quan tâm đến mọi người, nhớ tên những người cùng phòng là việc khá quan trọng. Tuy nhiên, chào hỏi ở mức thân thiện thôi, chứ đừng vồ vập quá người ta dị ứng.
    Nếu có hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới, họ vênh mặt lên ko thèm tiếp chuyện, thì cứ tỏ ra bình thường mà làm việc của mình, đừng tỏ ra lúng túng. Dần dần vài ngày sau là thân quen hết ấy mà. [r2)]
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ma cũ nhiều khi buồn cười lắm. Ngày xưa nhớ vụ đi làm, ngày đầu tiên bị 1 bác cũng cỡ khoảng hơn 40 tuổi cùng phòng bắt nạt, làm khó dễ rất vớ vẩn. Bây giờ thì làm phía duới mình, gặp mình hắn cũng ngại ngại.
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    kinh nhờ :D
  8. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    rượu vịt cho dễ gần :D

Chia sẻ trang này