1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người iu bận nhậu 4ngày/tuần, các pác tư vấn giúp em có nên tiếp tục ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cokcodoo, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ "nhậu" không còn là nguyên nhân bản chất của vấn đề mà chủ topic đưa ra nữa. Điều đáng lo ở đấy là sự thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm và thiếu suy nghĩ của người bạn trai. Thiếu quan tâm đến người mình yêu, thiếu trách nhiệm với bản thân và thiếu suy nghĩ cho cuộc sống. Một người đàn ông nếu lấy lý do là nhậu vì công việc thật sự, sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái say xỉn, giữ cái đầu tỉnh thì mới có thể kiếm tiền trên bàn nhậu. Còn lấy lý do là gặp gỡ bạn bè, ok! có thể xỉn vì vui, nhưng nhất định phải có giới hạn, giới hạn là sự giải tỏa, thư giãn chứ ko phải thói quen tụ tập. Vì cái vui trước mắt ấy có thể dẫn tới hậu quả không lường sau này khi nó trở thành thói quen (hứng lên đi tăng 2,3, abcxyz.... nhậu suốt nên ko ý thức về sức khỏe bản thân, liên tục thế chừng vài năm, ko có bệnh mới là lạ, có bệnh rồi thì khổ nhất vẫn là vợ con, chưa kể thanh niên chưa vợ con sẽ ảnh hưởng đến thế hệ f2).

    Phụ nữ bây giờ cũng được ăn học đàng hoàng như nam giới, cũng có bố mẹ vất vả lo lắng, suy tính từng chút để mình được như ngày hôm nay. Vì vậy bạn nên nhận biết được giá trị bản thân, ko phải để tự phụ với thiên hạ mà để ý thức được bạn nên có sự lựa chọn thế nào cho phù hợp và xứng đáng trong cuộc sống. Đồng ý rằng, trong tình yếu phải có yếu tố cảm thông và hi sinh, nhưng nhất định ko được lầm lẫn với cam chịu và bị coi thường. Nếu đặt mình vào vị trí bạn, một điều rõ ràng là mình sẽ cảm thấy bản thân đang cam chịu và bị bạn trai coi thường. Lý do coi thường ko hẳn là do mình thấp kém gì hơn họ, ở bạn, có thể do là đã quá mềm mỏng mà thiếu đi sự cứng rắn, khiến người bạn trai dần nảy sinh tâm lý nhờn và coi nhẹ những lời cảnh cáo của bạn (điều này thấy rõ trong lời hờn trách qua tin nhắn bạn viết). Sự việc đã vậy, hãy cố gắng dẹp sự tủi thân, hờn dỗi đàn bà sang 1 bên. Trong tình cảm, nhiều thường hợp phải cắn răng "nhẫn tâm" mới khiến đối phương bị dội nước lạnh mà tỉnh ra. Tất nhiên trước đó cần nghiêm túc nói rõ lý do vì sao bạn "nhẫn tâm" như thế.

    Bạn có thể nói: Em muốn dừng mối quan hệ 1 thời gian vì em ko chịu đc ......(liệt kê ngắn gọn, súc tích, đi vào bản chất) ở đối phương. Bạn có cảm giác......(nhớ dùng câu khẳng định, cụ thể, đừng chung chung, đừng đặt câu hỏi kiểu "anh có biết em buồn lắm ko?" mà phải là "em cảm thấy rất buồn và khó chịu"). Trong quá trình "nhẫn tâm", tuyệt đối không để những lời ăn năn hối lỗi ngọt ngào và đầy vẻ chân thành làm lung lay quyết tâm của bạn. Nhớ rằng chỉ có hành động mới đáng tin. Nếu người yêu hỏi thời gian là bao lâu thì ko đưa ra mốc cụ thể, hãy trả lời "Em ko phải là người quyết định được thời gian là bao lâu, mà chính là anh". Sau câu đó rồi thì bạn dù yêu sâu đậm tới mức nào, nhớ da diết ra sao, cũng nhất định phải tự kiềm chế bản thân để hành động như lời đã nói, có vậy mới ko đi vào lối mòn cũ của bạn, mới khiến đối phương thôi nhờn và thôi coi thường lời nói của bạn. Sau đó cứ cư xử chừng mực như bạn bè. Nếu người bạn trai thực lòng còn yêu và xác định nghiêm túc với bạn, anh ấy sẽ biết nên làm gì. Nếu chỉ sửa được 1 thời gian rồi bỏ cuộc thì bạn cũng sẽ biết nên làm gì.

    P/s: Trong quá trình anh ấy dần thay đổi, bạn cũng nên thể hiện thiện ý hợp tác. Dù nói là bạn bè bình thường, nhưng khi anh ấy tiến bộ đc 1 tháng, bạn nên tăng mức độ quan tâm của mối quan hệ lên mức "1 tháng". Anh ấy tiếp tục tiến bộ ở tháng thứ 2, bạn cũng phải dần điều chỉnh tình cảm tăng lên mức "2 tháng".... Có vậy anh ấy mới có động lực để duy trì lâu dài. Cứ thế đến thời điểm thích hợp, 2 người tự biết nên làm gì :) (Bạn vốn tính dễ bị dụ ngọt nên cũng ko được quên tự nhắc nhở bản thân, ko nên thỏa mãn quá sớm đâu nhé!)

  2. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi , cám ơn lời nhắc nhở của bạn, mình nghe theo mấy bạn trên đây, thì thấy anh cũng thay đổi được xíu, nhưng cũng có lẽ là do đang lên cơn đau bao tử nên ngoan, mình suýt là định hôm nay huề, vì thấy anh ấy cũng ngoan được xíu xíu
    công nhận mình dễ bị dụ thật bạn nhỉ, lời nhắc của bạn vừa đúng lúc, vừa hay nữa . Mình không b iết sao để cám ơn bạn nữa thật lòng cám ơn bạn nhiều lắm lắm luôn

  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    :-??Em này nói câu đa nghĩa quá!
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hế. Tớ có ông anh. Vợ lão bảo: "Hnào tôi ngửi thấy mùi rượu bia thì đừng có vào ngủ với tôi" . Từ dạo đấy, thấy lão chăm rượu bia hơn hẳn. [r2)]
  5. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nhờ mod khoá dùm em nhé, lý do : đã xong
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này