1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là quá muộn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whitesnow85, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Về nước sau 7 năm xa cách, mọi thứ hình như ko thay đổi nhiều. Chỉ có một điều, mình buồn và cô đơn hơn. Bạn bè ai cũng bận, ai cũng lo cho cuộc sống riêng...Buổi sáng lên truờng đi dạy, tối ở nhà soạn giáo án. Cuộc sống buồn tẻ quá. Tự nhiên đâm ra nuối tiếc, biết vậy lúc trước nhận lời yêu anh..Ôi cái con này, sao mày xấu xa thế, mày có yêu người ta đâu, chỉ vì giờ mày cô đơn mà mày nghĩ thế này à...Chưa bao giờ mình thèm có người yêu như lúc này, mà buồn cười thật, lúc đi học, có nhiều cơ hội vậy mà ko thích yêu đâu, chỉ lo học thôi. Giờ đi làm, sao thấy buồn và cô đơn đến thế. Lại muốn được yêu, nhưng chẳng có cô hồn nào vất vưởng xung quanh cả. Mà mình cũng thấy lạ, có mấy đứa bạn gái cũng chưa yêu đương gì, nhưng sao gặp tụi nó khó quá, đướng phố SG cũng đâu phải là quá rộng lớn lắm đâu. Tháng này sinh viên đi học quân sự, mình được nghỉ dạy,cứ nghĩ sẽ đi chơi cho thoải mái nhưng rồi nhận ra chẳng biết đi cùng ai. 25 tuổi, liệu có phải quá muộn để yêu thương?Bỗng nhiên muốn gặp gỡ những người không quen biết, nói chuyện....Người ta vẫn bảo con gái 85 khổ lắm, mình hình như cũng dần dần nhận ra điều ấy rồi....
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 85 đây! bạn bè cũng bận gia đình hết rồi nên chẳng tụ tập được. Ấy nhưng tớ cũng chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương để bớt cô đơn vì cuộc sống có buồn bao giờ đâu. Bận rộn với công việc, rảnh rang thì đi chơi. Rồi còn những thú vui riêng, lúc nào thấy rảnh wa thì lại đi học...Các cụ nhà tớ giục chồng con suốt ngày, Kệ !
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tớ còn hơn tuổi bạn này.
  4. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ư lúc trước tớ cũng ko có hứng thú, nhưng khi đi học thì vô tư lắm. Nhưng mà hình như giờ đi làm lại thấy dở hơi lẩn thẩn vậy đấy. Các cụ nhà tớ thì sốt ruột lắm rồi...công việc của tớ hình như ko bận lắm nên mới thảnh thơi như vậy. Bạn có hứng thú ko,bữa nào đi uống cafe[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r2)]
  5. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    chị đi dạy đại học mà ko tăm đc thầy nào cùng dạy à ;))
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lại quan niệm sai lầm, tăm tia nhau là phải ngồi làm việc cùng phòng 8 tiếng. Còn đi dạy thì nhõn một giáo viên một lớp suốt buổi, tăm tia làm gì được ra mống nào, trừ phi là...học trò ;))
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình thì già học trò hỏi cô bao tuổi nói sinh năm 1980 bọn nó độn ra mặt, cơ bản là vì cô khá trẻ mà sao lại 30. Ấy thế mà mình đã nói với bọn nó là mình có bạn trai rồi, bọn nó cũng không hưởng ứng gì chỉ tội là cô quá già 30 rồi mà đàn em thì cứ nghĩ cô còn trẻ. Sao 30 tuổi rồi mà lại có bạn trai thì chắc sao cũng thôi phải không? Buồn nhỉ. :D
  8. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng là giáo viên à, sao hiểu rõ thế...Sáng đi dạy với lũ học trò, tổ dạy toàn u50 mới buồn chứ...tăm ai bây giờ?Mà nói thì nói vậy đến tuổi này thấy cảm giác cứ chai cứng sao ấy..:-??
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    85 thì có gì là khổ, tuổi nào chả có người nọ người kia
  10. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà phải buồn, duyên chưa đến thì đành chấp nhận thôi. Đâu khác có đó.

Chia sẻ trang này