1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là quá muộn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whitesnow85, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chủ đề muôn thuở. Em whitesnow nghĩ về đồng bào miền trung là tốt đấy, nhưng đâu có ai "cấm" được những tâm sự của em chứ, con người chứ có phải máy móc đâu nhỉ ;).

    Mình nghĩ tình yêu đẹp thì không liên quan gì đến tuổi tác cả hay hoàn cảnh cả. Nếu ai nghĩ như vậy, thì họ tự bó buộc mình vào tuổi tác, tự bó buộc mình vào hoàn cảnh mà thôi, hoặc chính bản thân họ cũng không định yêu thật sự một ai cả. Theo mình biết thì với một số người, bạn trai hay bạn gái đối với họ giống như đồ trang sức vậy, chỉ dùng để show ra cho người khác thấy, vậy thì làm sao có thể đòi hỏi một cách đối sử tốt hơn với đồ trang sức chứ :D

    Buck
  2. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đó là em tự trách bản thân vậy thôi, chứ nghĩ đến họ mà ngừng than thở thì em đã chẳng vào box này. Cái tuổi mà dùng người yêu làm đồ trang sức đã qua từ lâu rồi chị ơi, và em cũng chưa bao giờ nghĩ vậy.
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước đọc báo có cụ già gì đó bên anh kỉ niệm sinh nhật , hình như lần thứ 103 thì phải ( đại để hơn 100 tuổi ) và cụ vẫn còn trinh .

    Vô tư đi . Yêu thì chỉ có 1 người , không yêu tức là có nhiều người .

    Nhé !
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Là "anh" chứ không phải "chị" :)

    Vấn đề về đồ trang sức anh chỉ đưa ra để góp vui vào chủ đề "tình yêu đích thực" của mọi người thôi, chứ không hề có ý nói em có suy nghĩ như vậy [r23)]. Dù sao thì chịu khó tìm kiếm sẽ thấy thôi, kho báu là thứ chỉ dành cho người chịu đi tìm nó mà ;)

    Buck
  5. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ôi...vậy là vẫn còn nhiều bác giống mình àh...nhưng giờ hình như cảm xúc trơ rùi thì phải...chả thấy rung động giè cả...giờ cứ vui đã..đến đâu thì đến...mặc kệ duyên số...hihi...!!!
  6. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật lần thứ 25. Cảm xúc: chẳng có gì, cứ trơ như là gỗ đá. 5H sáng, có một bác gọi điện: xin lỗi em, anh lắm việc quá, quên mất mua quà cho em. Choáng quá!Mình cũng chẳng nghĩ là bác này nhớ đến ngày sinh của mình , nhưng cái kiểu cư xử này thì mình cũng ngã nón chào thua. Ở Vn cư xử kỳ cục quá. Đi làm gặp mới thấy. Lại nhớ hồi sinh viên, nhớ cái thời vô tư bạn bè kéo đến cùng nhau ăn uống vui chơi. Giờ ai cũng bận, ai cũng chạy theo những lo toan cuộc sống...mình cũng vậy thôi.Nhưng vẫn uớc, giá được sống lại thời sinh viên.[:D]
  7. Nguyen.91

    Nguyen.91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    không thương nhớ,không mộng mơ.
    không buồn chán,không rơi lệ.
    không yêu ai cả,lòng băng giá.
    không nhớ ai cả,lòng tự do..!

Chia sẻ trang này