1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định nào cho tôi vào lúc này? Tôi cần 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bonbonamer, 17/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    chồng em hết cảm xúc với em rồi thì buông anh ta ra đi

    mọi lý do chỉ là ng ụy biện

    cái trạng thái hết tự nhiên "hết tình cảm" nó thực sự rất khó giải thích nguyên do ,...

    khi yêu thực sự rồi thì khó khăn mà 2 người mắc phải cực kì dễ vượt qua (thực ra chẳng có cái quái gì gọi là khó khăn cả thực sự cả ,ở đời ai chẳng có vấn đề này kia)

    May là 2 người chưa có con cái !

    không sẽ rất khổ tâm !

    Chúc bạn có đc quyết định sáng suốt !
  2. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình luôn theo dõi những dòng tâm sự của bạn, nhưng đến hôm nay mình mới reply lại. Mình cứ theo dõi, theo dõi vì thấy bạn là 1 cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập. Nhưng nói thật mình là người ngoài cuộc, có khi ko hiểu hết mọi chuyện. Mình chỉ đánh giá sự việc theo cách nhìn của người ngoài cuộc thôi nhé. Từ đầu đến bây giờ, theo mình nhìn nhận, giống như các bạn khác đã nói rồi, chồng bạn là ng vô trách nhiệm, và anh ta ko còn yêu bạn nữa (mình nói hơi thẳng nhé). Có thể anh ấy vẫn còn tình cảm với bạn, nhưng đó ko phải là tình yêu, vì 2 người đã gắn bó với nhau một thời gian dài nên ko thể ko còn gì với nhau. Khi quyết định li hôn mình nghĩ đàn ông cũng như phụ nữ đều cảm thấy hoang mang với chính quyết định của mình, ng nào cũng có cảm giác cô đơn và hụt hẫng cả. Chính vì thế anh ấy nói anh ấy còn tình cảm với bạn là đúng, nhưng nó ko có sức mạnh như tình yêu và mình nghĩ khó mà giúp 2 bạn vượt qua mọi chuyện. Mình ko phê phán nhưng mình xin nói ra cách nhìn nhận của mình nhé, mình ko kì thị ng Miền Bắc hay miền Nam đâu nhé. COn gái MB thường chịu thương, chịu khó, đảm đang, tự lo toan cuộc sống vì thế nhiều khi họ tự giải quyết được nhiều chuyện và ko cần người đàn ông. Đó là điểm mạnh và cũng chính là điểm yếu của họ. Con trai MN họ sống tự do hơn, ko truyền thống và ko lo toan cho gia đình nhiều như con trai MB, họ quen với kiểu nói gì nghe nấy của những cô gái MN nên khi gặp một ng con gái như bạn, ban đầu là 1 sự thích thú mới lạ, nhưng rồi những thói quen của họ làm sao có thể thay đổi được. Đó là lý do những bất đồng trong các gia đình vợ MB và chồng MN, mình đã từng chứng kiến một gđ như thế.
    Mình ko khuyên bạn bỏ hay quay lại, vì mình biết bạn muốn viết lên đây cho vơi nhẹ lòng chứ bạn đã tự quyết định được cuộc đời của bạn. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng chỉ có bạn là ng trong cuộc nên bạn hiểu rõ nhất mọi chuyện và bạn hãy nhớ rằng, cái gì thuộc về mình thì nó là của mình, còn cái gì ko thuộc về mình bạn có cố giữ nó cũng sẽ ra đi. HP là phải cả 2 cũng cố gắng và vun đắp, một mình bạn nỗ lực thì ko đủ. Đây là HP của 2 người, là chuyện riêng của 2 người, chỉ có 2 người mới giải quyết được, gia đình, bạn bè, những thứ xung quanh chỉ là giúp 2 người có những cái nhìn thấu đáo hơn chứ ko thể thay đổi được một người đã ko còn tình yêu với mình.
    Chúc bạn khoẻ, hạnh phúc và hãy sống thật vui vẻ. Ko ai yêu mình bằng bản thân mình, hãy tự chăm sóc bản thân và cố gắng vượt qua mọi chuyện dù là chuyện gì xảy ra.
  3. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Cái gương đã vỡ hãy chấp nhận nó vỡ, đừng hàn gắn lại để rồi suốt đời nhìn thấy vết nứt vỡ đó.
    Mong bạn có đủ nghị lực để vượt qua!
  4. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    chi qua la 1 nguoi PN manh me. em thay phuc chi do! Uoc j em cung tinh tao dc nhu chi trong moi truong hop.
    Chuc chi HP!
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nào người MN vào đây confirme hộ mình với ạ, nhất là đoạn chữ đỏ. Mình chỉ sợ đây là quan điểm cá nhân KHÔNG ĐẠI DIỆN. Rất cảm ơn bạn thanh246 đã góp ý kiến cho mình hiểu biết thêm.
  6. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko đồng ý với chữ đỏ đó.
    Hôm qua em đã theo dõi hết topic, nhưng ko dùng đc chữ có dấu.
    Quả thực trường hợp gương vỡ lại lành của chị chủ topic là điều đáng mừng, và em ủng hộ chị. em cũng đã từng như chị, nhưng em ko đủ dũng cảm giống như lúc chị gọi chị T ra gặp và nói chuyện. và em nghĩ 1 khi người ta đã muốn ra đi thì mình cũng ko cần phải tìm cách níu kéo. vậy là em cũng ko đc tỉnh táo như chị, em đã ko làm gì cả. cho đến khi họ hàng tác động, và anh ấy cũng muốn quay lại với em. và bây giờ chúng em đã có với nhau 1 baby. cho tới tận bây giờ em vẫn nghỉ dù sau này hay bất cứ lúc nào đó, anh ấy ko cần đến em nữa, thì em vẫn sẽ sẵn sàng để anh ấy đi, nhưng nếu lần này mà đi thì sẽ ko bao giờ em để anh ấy quay lại nữa.
    Em mong chị từ giờ sẽ luôn đc hạnh phúc! @}
  7. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em kém chị 2 tuổi, có lẽ cũng kém tuổi chồng chị nữa nhưng em sống xa xứ như anh chị nên cảm thông những gì chị vừa trải qua. Người chồng của chị không đáng để phải lưu luyến chị ạ. Em cũng làm IT và cũng có những vấn đề trong công việc và cuộc sống nhưng không bac nhược như chồng chị. Nói thẳng người như thế chẳng đáng làm thằng đàn ông, thật là mang tiếng cho đàn ông VN.

    Chị thật sự là người phụ nữ manh mẽ và can đảm, chị rất vị tha nhưng có cái đầu đủ lạnh để avoid trouble -> cool girl take it easy
    Topic này cũng đưa ra những sai lầm thường gặp trong cuộc sống của new family, hy vọng em sẽ không mắc phải khi lập gia đình, thanks
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đoạn chữ đỏ là sao vậy bạn?
    Mình rất quan tâm đến bạn và câu chuyện g đình nhỏ của bạn nên NẾU bạn muốn tâm sự hay muốn biết thêm tư tưởng suy nghĩ của người khác để phân tích chuyện của bạn thì post tiếp ra nhé.
    Còn con người vốn luôn có trí nhớ, có kí ức nên sau đổ vỡ mà mong nó ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu khi chưa có chuyện gì xảy ra là KHÔNG TƯỞNG bạn ạ. Chình vì thế mà mình đã góp ý bạn nên xem xét bạn có thể tiếp tục (sau những chuyện xảy ra) với chồng không mà. Tặng bạn câu avatar của tớ (sau một thời gian dài mệt mỏi thì mình rút ra được câu đấy đấy) Vui lên nhé @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đoạn chữ đỏ là sao vậy bạn?
    Mình rất quan tâm đến bạn và câu chuyện g đình nhỏ của bạn nên NẾU bạn muốn tâm sự hay muốn biết thêm tư tưởng suy nghĩ của người khác để phân tích chuyện của bạn thì post tiếp ra nhé.
    Còn con người vốn luôn có trí nhớ, có kí ức nên sau đổ vỡ mà mong nó ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu khi chưa có chuyện gì xảy ra là KHÔNG TƯỞNG bạn ạ. Chình vì thế mà mình đã góp ý bạn nên xem xét bạn có thể tiếp tục (sau những chuyện xảy ra) với chồng không mà. Tặng bạn câu avatar của tớ (sau một thời gian dài mệt mỏi thì mình rút ra được câu đấy đấy) Vui lên nhé @}
  10. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bạn mến
    Trong cuộc sống có những điều chẳng bao giờ có thể nghĩ đến, vậy mà nó lại xảy ra vào những lúc bất ngờ
    Sau khi tạo cho nhau thêm cơ hội làm lại, cả 2 đã thấy không thể tiếp tục vì vẫn tranh cãi, vẫn giận hờn ...
    Anh ấy 1 lần nữa nhận và xin mình tha lỗi vì đã làm mình tổn thương. Nhưng vì tính cách của 2 người trong cuộc sống chung, không ai chịu ai cả nên rất khó có thể tiếp tục sống cùng nhau. Cả 2 đã nói chuyện nghiêm túc về chuyện thông báo cho GĐ ntnào rồi.

    Vậy mà giờ phút trót, khi mà cả 2 cảm thấy thanh thản vì đã nói ra hết những gì cần nói và sẽ phải làm thì cả 2 bỗng chững lòng lại và nhận ra rằng ranh giới của sự đổ vỡ sao mong manh thế! Cả 2 đã đặt 1 chân sang đến đó rồi, NHƯNG trong lòng vẫn còn tình cảm dành cho nhau và tận sâu thẳm trái tim, cả 2 vẫn còn muốn tìm được 1 nửa kia giống với người hiện đang đứng trước mặt mình. Cả 2 đã kịp nghĩ lại và quyết định khép chặt lại những gì thuộc về quá khứ để làm lại từ đầu, trong đó cả 2 sẽ cố gắng tự chỉnh đốn tính cách của mình để có 1 GĐ êm ấm.
    Đánh giá con người thì nên nhìn vào cả quá trình lâu dài, chứ không chỉ nhìn vào những lời nói hay hành động nhất thời sai trái của họ, mình cũng chợt nhận ra điều đó cho bản thân mình.
    Cả 2 đã không thể nghĩ được đến giây phút bất ngờ, nhưng lại rất thật lòng mình đó ....

    Các bạn cho phép mình xóa sach những nỗi buồn của mình trên topic này nhé, vì giờ đây, mình coi như có 1 người chồng mới và anh ấy cũng vậy, sẽ có 1 người vợ mới dịu dàng hơn, nữ tính hơn và sẽ biết cách có được sự san sẻ của người chồng trong cuộc sống gia đình.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều

Chia sẻ trang này