1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây nhé.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời đất ạ, từ lúc về đến h mới mò vào mạng được, hóa ra là mấy con mụ này nó đang xì đểu mình. Tởm thế ko biết. Ghét cái thái độ rồi, huhu.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ơ vớ vẩn khen ai bảo xì đểu. Cả nhà có thấy tý nào là xì đểu ko [-X

    Đi off phát hiện ra em Bee nhà Heo nhiều cái hay ho phết. Nên mẹ Bắp Cải phải xem xét lại có nhận rể Bee hay ko nhận nhá. Riêng vụ ăn uống và hiền lành thì tớ thấy nhận đc đấy:P
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    cơm trắng và nước mắm hả? Để tớ về hỏi ý kiến cái e Bắp xem thế nào? Chỉ lo e ý e ngại là e.Bee chả có cảm hứng ăn uống gì thế này thì lấy ai dẫn em Bắp đi hoành tráng đây. hihi.
    Nắng đẹp quá.
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @ Carot: Ở hay, có thấy xì đểu gì không!!! Rõ ràng hôm nay khen áo xinh, cười tươi. Ăn uống nhiệt tình, không kêu ca gì!!! Bà con làng nước khen thế mà bẩu xì đểu!!!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Này mẹ Cà, ko thấy phim Hàn Quốc, giai nó toàn ngồi nhìn các em xinh đẹp tống nấy tống để thức ăn vào mồm à? He he.
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, có bạn nào như bạn Pippi không? Bi giờ được 27 tháng rùi, Tớ cho bạn ấy nhai thô từ 1 tuổi, ăn cơm cùng người lớn luôn và bạn ấy cũng có tí nhiệt tình tham dự nhưng đến bây giờ nhất định bạn ấy không chịu ăn hẳn bữa cơm. Lúc nào cũng nhăm nhe ăn trứng luộc và giò thôi. Khổ ghê cơ!

    Hôm Tết về nhà nội ở Hải Phòng, đi qua hàng xôi giò mà bạn ấy không nhấc được chân đi, mẹ phải mua cho 10k cả xôi và giò mà bạn ấy ăn gần hết. Nhưng nhai chậm cực kỳ và coi những thứ đấy chỉ là bữa ăn chơi, ăn chính lúc nào cũng đòi cháo mới chán chứ. Có cách nào cải thiện không các mẹ nhỉ? Tớ định chủ nhật ở nhà cho ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, các bữa sữa nhịn đói xem có ăn cơm không đây.
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hello nhà chuột
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khoẻ, đặc biệt chúc các con hay ăn chóng lớn, chơi ngoan, học giỏi để các mẹ càng hạnh phúc hơn nữa!
    Tý Nấm ra bắc ăn tết sút mất nửa ký lô, bao nhiêu công sức vỗ béo của cô giáo đi tong, nên ngay buổi đầu tiên đến đón con về mẹ đã bị cô giáo "khiển trách". Đã thế hôm qua đến đón con lại thấy con bị phạt ngồi góc phòng ăn, vì cái tội cấu bạn. Em Tý hay cấu véo người khác lắm, mà cấu rất đau, có khi sứt cả da thịt người ta ra. Tớ nói mãi, mắng mãi, tét tay mãi rồi mà em ý không chịu bỏ cái thói xấu ấy.
    @give PP chả lười ăn như Tý đâu. Em Tý fải xếp vào nhóm các em bé lười ăn nhất ý. Em PP không ăn cơm mà đòi ăn cháo là còn may đấy. Em Tý toàn trốn ăn bằng câu muôn thủa "Thôi thôi, Tý đau bụng lắm, mẹ cất cơm/cháo/canh đi!". Kể cả bánh, trái cây cũng phải mời mỏi mồm em ý mới ăn cho vài mẩu nhé. Tớ thậm chí áp dụng cả hạ sách đi ăn rong mà em ý cũng chỉ ăn cho vài miếng thôi. Tớ buộc phải cho bù dinh dưỡng bằng sữa, còn cơm/cháo/phở... thì thích ăn gì tớ cho ăn đấy, hấp thụ đc ít nào hay ít đấy...
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    He he, có bạn Bống đây, cũng toàn phá mồi, cầm giò, thịt ăn thì giỏi thôi rồi nhưng cơm thì ngày càng í ẹ. Giờ ăn cơm bạn ấy không dùng thìa, nhất quyết là phải dùng đũa, rồi gẩy từng miếng thịt, từng hạt cơm, sốt ruột phát điên, mà tổng lại, bát cơm ăn được có tẹo, chán đời.

    Bạn Bống không cấu nhưng có tật xông đến túm tóc, tát hoặc táng vào đầu. Mà bướng, ngang như con cua, hay nổi hứng vứt các thứ đi khắp nơi. có khi ngồi trên giường bạn ấy phi điều khiển, gối, sách vèo vèo xuống đất. Mẹ mắng, lấy roi vụt vào tay thì miệng xoen xoét: "sao lại ném, ném thế con gián nó lấy thì sao", rồi mắt long lanh, xin lỗi mẹ. Mẹ đã đe dọa nếu mà ném thì mẹ sẽ đánh đau như thế, nhưng chả hiểu sao chứng nào tật nấy. Điên quá đi mất.
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    PP đi học thì bị các cô bảo nhìn mặt hiền nhưng đầu gấu, 2 tay cấu 2 má bạn, đuổi bạn đánh bằng được thì thôi chứ không bao giờ để yên, mà đánh xong còn mách cô là bạn đánh con mới điêu chứ!

    Bạn PP không dám vứt đồ chơi lung tung vì đã 2 lần vừa khóc vừa đi cùng mẹ mang đồ chơi bạn ấy yêu thích nhất cho vào thùng rác (mẹ tiếc đứt ruột, mua 400k/bộ Híc). Thứ 2 vừa phải tự tay đốt 1 quyển sách BUBU bạn ấy yêu quý nhất vì tội dỗi mẹ dám vứt đi. Tóm lại là nhà tớ quân phiệt lắm nên PP không dám.

    Mà bạn này điêu cực nhé. Hôm về HP thấy 2 bà cháu chuẩn bị ăn kẹo, mẹ bảo là không được ăn, để ăn cháo xong đã. Một lúc sau thấy bạn ấy vào bếp bảo "PP không ăn kẹo đâu, ăn cháo đã" Mình thơm và khen bạn ấy ngoan thì thấy ngay ăn vụng kẹo nhưng không biết chùi mép, vẫn nguyên vết kẹo bên mép. Rời ạ! Con với cả cái.

    Bạn ấy mang quyển sách từ trên tầng xuống, chị họ của PP là Thỏ chạy ra bảo là trả chị nhưng PP kêu ầm lên "Của con!" rồi bắt ông bế vào phòng, vừa vào đến phòng là cất ngay dưới chăn của ông và bảo "Của chị Thỏ đấy, PP giấu luôn" Mình nghe vừa tức vừa buồn cười.

    Nhưng cũng có lúc rất đáng yêu, tối hôm qua bố hỏi "Con có yêu cô Ngọc không? - cô giáo của PP, PP bảo "Con chỉ yêu mẹ Hương thôi!" rồi thơm chút chít vào má mẹ. Nịnh ghê cơ.

Chia sẻ trang này