1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Úc châu lang thang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    thế là lại đi rồi hả LA?
    Tiếc quá không được gặp em( hôm em gọi chị lại ở Hà Giang), ko ngờ em lên đường sớm thế
    Giá em cho biết plan đi Úc của em thì chị dám bỏ việc đi cùng lắm.
    Đang rập rình bỏ việc mà có cú hích này thì tuyệt quá.
    Em đi bao lâu vậy?
    Thôi hẹn plan châu Phi nhé
    Chúc em trên đường may mắn
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lại đi nữa à
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Sao dạo này ko thấy tin tức gì thế nhỉ, hay lại phải gió thằng Khoai Tây nào rồi:P???
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    bặt vô âm tín, em cứ lang thang phương nảo phương nào vui thú với những thứ đam mê quái dị của mình để lại quê nhà khối kể ngậm ngùi đợi chờ.
    không biết khi em về bao kẻ đời chờ ấy sẽ bồng con đón em ở sân bay đây? hay lại thương cho khối kẻ ngậm ngùi khi thấy em trên tay bế 1 nhóc mũi lõ mắt anh, thêm 1 đứa nữa đang đợi đến ngày ra. ????????????????
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic...... Các hảo hán giang hồ lãng tử Box Du lịch giờ phải vào vai hòn Vọng phu thế này sao?!

    Chẹp.... Giá trị đảo lộn hết cả....
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Đây đây gái đây, mất tích thế nào được, mẹ cho vào bao tải mấy lần để ngoài cửa mà có thằng nào nó dám nhặt đâu, hí hí

    Thời gian vừa rồi cứ lang thang triền miên dọc miền Tây Úc nắng cháy, lên phía bắc rồi lại xuyên tâm Úc, cắt ngang chạy lên Cairns, rồi lang thang trong mạo diện bikini dọc những bãi biển miền Đông Úc. Nhìn iem bi giờ chả khác mấy chị Camaroon là mấy, da đen sậm (không còn là màu nâu Nam Mỹ nữa), chân thì toàn hoa vì muỗi biển đốt...

    @Len chờ em Tết về chơi rồi tính đi Phi nhá, cũng trong tương lai rất rất gần, chị chuẩn bị đi

    @ Tranganhs: iem vưỡn vậy thui, iem về sẽ bồng con anh về haha, nhớ ra sân bay nhận đới, bỏ hàng mà chạy là chít với con này.

    May het pin, ti update tiep
  7. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, update tiếp đi!!!! Không được đi nên rất thèm được nghe kể!:(
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Vậy là sau gần 2 tháng rưỡi lang thang dọc ngang đông tây nam bắc Úc, cuối cùng tôi cũng về lại điểm xuất phát hành trình. Melbourne ngày Noel tấp nập. Người người trên phố, cố gắng khua khuoáng nốt ít đồ sale off, quà cáp cho gia đình, người thân. Một mình tôi lang thang, trơì chẳng lạnh lắm, nhưng thỉnh thoảng những cơn gió nhè nhẹ cũng đủ se se. Noel với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm, ấy vậy mà lạc loài giữa dòng người hối hả về với gia đình, cái không khí làm tôi hơi chạnh lòng... Bỗng nhớ người thân...

    Cũng may ngày mai đón Noel cùng gia đình một người bạn Úc, chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng được hoà trong không khí gia đình, được chia sẻ chút ít cũng đỡ. Một giáng sinh khác châu Âu. Một giáng sinh không tuyết!!!
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mừng GS cưng. Ăn ngon, ngủ tốt, giữ gìn sức khỏe và đi chơi thật nhiều nhé. Tối qua ốc mới rửa nhà, cái bếp xây đẹp lắm chỉ thiếu mỗi cưng thôi. Mau về để mình còn sớm đưa bếp vào hoạt động chứ. Chúc cưng một GS ko tuyết vui vẻ và đầm ấm nhé. Hẹn sớm gặp lại [r32)]
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Đang mùa hè thì sao có tuyết bác?

    Đã thử thịt crocodile, emu và kangaroo chưa. Nếu không nhớ lầm thì trên Dandenong có quán buffet tầu mình nướng thịt tại bàn. Họ có đủ lọai thịt, trong đó có emu và kangaroo.

Chia sẻ trang này