1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    chả liên quan mà sao phải bức súc.
    Hix giờ thì vui rồi. Công việc hơi khó khăn tý nhưng thoát đươc u uất trong lòng. 1 tháng rưỡi nay ko điện đóm. Chấm hết mọi thứ đâm ra hay
  2. PhamChanhTin

    PhamChanhTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    *Thực sự với chị. Quả thật là cũng chẳng liên quan gì đâu.
    *Nhưng có lẽ em đọc những dòng tâm sự đó của chị. Cũng có 1 chút gì đó cảm thấy bức xúc. Bởi trên đời này cũng lằm loại người, mỗi loại người đếu mang lại cho mình những nhận xét đánh giá và cảm nhận riêng. Và người đấ là chông chị đấy. Không gì khác ngoài nỗi bức xúc về con người đó.
    * Không nhưng riêng chị mà biết bao nhiêu người như chị đang trong hoàn cảnh như thế.
    *Nhưng dù sao chúc chị vượt qua tất cả. b-(
  3. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em thì e chưa có gia đình . Nhưng nghĩ tới những hoàn cảnh của chị em cũng thấy rất sợ lấy chồng :(
    Em cũng chả biết khuyên chị. Mong chị có niềm tin vào cuộc sống và cố gắng sống thật tốt chị nhé
    Có con là niềm động viên và an ủi lớn nhất với mình rồi. Nuôi con một mình sẽ rất vất vả đó chị .
    Nếu anh ấy chưa chịu ly hôn thì cũng nên để một thời gian nữa chị ạ...xem anh ta thế nào? nếu vẫn dây cà ra dây mơ thế này thì mình nên chấp nhận đơn phương ly hôn chị ạ. Còn nếu có một sự thay đổi j đó thì mình cũng nên nghĩ tới con mình sinh ra. Con sẽ không có đủ bố mẹ , như thế tội lắm chị ạ.
    Chúc chị sớm tìm lại được hạnh phúc (~.~)
  4. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hình như là 1 đôi 83-85, 2 vc bạn còn trẻ mà đọc cứ như là phải nhiều tuổi lắm vậy. Sao mình cứ tưởng tượng ra mấy ông chồng già già ấy. Buồn thật!
  5. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì........chia xẻ!
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phụ nữ có cái thiên chức làm mẹ đúng là khác thật. Chẳng trách thiên hạ ai buồn ai khổ cũng muốn quay đầu vào chùa tu. Thiện tai thiện tai ...
    Theo mình, bạn nên kết thúc cái sự lằng nhằng này bằng cách bỏ hẳn vào trong nam sinh sống đi bạn ạ. Cái gì vứt đc thì nên vứt, níu kéo những thứ kg có tương lai chỉ làm mình thêm mệt mỏi, thất vọng và chán nản.
    Chẳng ai biết đc ngày mai sẽ ra sao, nhưng ai cũng mong nó tốt đẹp. Bạn kg thể ngồi 1 chỗ mà trông những điều tốt đẹp xảy đến đc. Mình thực sự khuyên bạn làm 1 cuộc cách mạng đổi đời.
  7. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    đối với những người chồng thế này bạn để cho đứa trẻ nó sống cạnh thì chỉ làm xấu nó đi thôi, bạn nên ly hôn đi bạn ạ! anh ta tài giỏi thì để anh ta tự do đi tìm người khác
  8. ketoan_master

    ketoan_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật phức tạp! Hazz, có lẽ tình trạng này trở nên phổ biến quá! Tui nhìn xung quanh mình mà chẳng muốn lập gia đình. Lời khuyên cho tất cả chị em: hãy trở nên có tai như điếc, có mắt như mù, có miệng như câm. Nếu không thể cố được nữa thì buông!
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.. Chúc tất cả một cái tết đầm ấm hạnh phúc
    Đúng là thân người phụ nữ như "chim và ***g biết thủa nào ra". Lúc có vô tình thoát ra được cũng chưa biết tương lai thế nào . May mắn thì chống chọi vwí điêu kiện sống khắc nghiêt để tồn tại. Hoặc ốm yếu, hoạc chết.
    Nen ở trong ***g hay thoát ra??? bế tắc thật
  10. luan1978

    luan1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là thoát ra bạn ạ.
    thật thông cảm cho bạn.
    đừng tiếp tục mà làm cho con bạn có ảnh hưởng của một môi trường gia đình không tốt.

Chia sẻ trang này