1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Một bộ phim thực sự cảm động.
    Riêng với Hải Yến:
    Một diễn viên giỏi phải là một diễn viên có thể biến đổi giọng của mình để hợp với nhân vật.
    Vậy nên câu chuyện đậm chất Nam Bộ này lại bị giọng Bắc của Hải Yến chen vào, thêm vào nữa là ngữ điệu cứng quèo quèo quả thực đã làm hỏng đi không nhỏ một bộ phim hay.
    Xem phim này mình khóc! Trong khi xem Đường Sơn đại địa chấn chả thấy xúc động gì! Chắc tại mình ghét bọn Khựa!
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điểm cộng duy nhất khi tôi đi xem phim này là được ngồi cạnh gái đẹp, có bắp rang bơ, nước ngọt và thiu thiu ngủ.

    Đây là phim VN đầu tiên và duy nhất tôi bỏ tiền ra rạp xem vì nghe mọi người nói quá nhiều, bản thân cũng đọc truyện của nv Nguyễn Ngọc Tư rồi.

    Cái vô duyên nhất là cái giọng Bắc khô khan, vô hồn và cứng nhắc của chị Hải Yến, nó khiến nhân vật này lạc lõng đến vô duyên giữa đất miền Tây Nam Bộ. Hơn nữa, em là người Bắc, nghe nhiều đoạn giọng Nam không hiểu gì cả cứ đoán già đoán non.

    Nói chung là phim này về cơ bản là chấp nhận được.

    Híc, có lẽ em không thuộc tuýp người thích hợp để xem phim này, không có chút rung cảm gì cả, khác xa lúc đọc truyện...
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Có một điểm dở của các nhà phê bình phim Việt là hay vác truyện ra so sánh với phim xem cái nào hay hơn trong khi thực tế đó là 2 tác phẩm khác nhau được nói bằng ngôn ngữ khác nhau. Giống như một ông nhiếp ảnh chụp ảnh Tháp Rùa và một ông vẽ tranh Tháp Rùa cũng bị đem ra so sánh. Cái nào đẹp hơn, cái nào hay hơn thì còn chấp nhận được, đằng này cứ soi xem phim có giống truyện hay không là điều vô lý.
    CĐBT thực ra ngoài vết sạn của em Hải Yến, còn lại xứng đáng là một bộ phim đỉnh của điện ảnh VN.
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mình xem phim này xong không hề ra một giọt nước mắt nào. Không phải là so sánh với truyện về các chi tiết mà so sánh về khả năng đẩy cảm xúc của người xem/ đọc thì thấy truyện ở mức độ cao hơn nhiều. Đọc truyện xong còn có trạng thái bần thần. Xem phim xong thấy bực bội, nhất là những hạt sạn điện ảnh to đùng và sự bất lực của phim. Phim này mà gọi là đỉnh thì buồn cho điện ảnh Việt Nam quá.
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thế điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây có phim nào đáng gọi là hay hở bạn?
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Quote lại lời của bạn viết này, bạn đang nói CĐBT là "một bộ phim đỉnh của điện ảnh VN", không có chữ "thời gian gần đây" nhé. Cho nên mình mới nói như thế thì buồn cho điện ảnh VN quá, vì như thế từ xưa đến giờ điện ảnh VN hóa ra chẳng có mấy cái hay sao.

    Bây giờ bạn lại bổ sung thêm chữ "thời gian gần đây" để co hẹp phạm vi tuyên bố của bạn lại phải không ? Nếu tính thời gian gần đây thì chẳng có cái nào hay cả nên cũng chẳng nên khen là đỉnh làm gì. "Đỉnh" chỉ dùng cho những gì phải thật sự là tuyệt vời. Khen là khá khẩm hơn những phim khác là phải phép rồi.
  7. nupagazi

    nupagazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau làm gì, khen hay ko tùy khẩu vị mỗi người. Riêng tôi, tôi thấy phim rất hay, cảm động, đáng bỏ tiền xem.
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thấy phim này hay bình thường (chồng tớ xem cùng bảo "vớ va vớ vẩn" chả hiểu :D ), có phần hơi lan man, nhưng sao tớ lại không hề thấy ác cảm với diễn xuất của HY, thậm chí thấy hay, diễn biến tình cảm của HY quá tốt, vd đoạn nàng ta đang đau vãi chưởng ra mà nhìn thấy ông Võ mặt hớn hở ngay "trời, ba mấy cưng đẹp trai quá" với đoạn đang ăn bị ông Võ ném tiền vào mặt vẫn cố gượng gạo "ba mấy cưng sộp quá" cười đấy mà sao mình nghe thấy đau thế, ông VÕ thì ngoài cái giọng ho sù sụ ra, chả có gì đặc biệt, Điền và Nương, ok là diễn xuất hay nhưng chủ yếu la thể hiện tinh thần qua lời thoại, còn nội tâm sâu sắc chỉ có Sương là thể hiện tốt nhất. Hình ảnh thì đẹp quá rồi, âm thanh hay, nhưng không phong phú (hình như có mỗi một bản nhạc cứ nhai đi nhai lại)

    Phim này tớ nghĩ dân đi xem nhiều vì tò mò là chính (tớ là một trong số đó) bản thân mình là người Bắc nên ngồi 2 tiếng để thâm nhập cuộc sống của người dân miền Tây Nam Bộ, cá nhân tớ thấy không hợp, thêm nữa là cs đó khắc nghiệt quá, người tốt thì ít, người xấu thì nhan nhản, tự nhiên thấy ức chế.

    CÒn thời gian gần đây, phim VN mà tớ thấy được/ đỉnh nhất thì có lẽ là "Dòng máu AH" hết ạ :)
  9. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Phim quá thường, rời rạc và kém xa tác phẩm gốc! Diễn viên không có chiều sâu, ko lột tả tính cách nhân vật mà chủ yếu do nhân vật trong phim kể: Bố em thế này, mẹ em thế kia... Nói chung là chưa bằng Áo lụa Hà Đông! Được cái PR vãi đạn!

Chia sẻ trang này