1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy là việc đuổi cầu thủ đâu phải mấy thắng nghệ an nó quyết định . Nếu có là do sức ép của Calisto hoặc liên đoàn .
    Thứ 2 Thanh Bình là 1 tiền đạo không thi đấu tốt ở VL . Có thể vì ở Đồng Tháp anh ta không có nhiều sự hỗ trợ như ở ĐTQG . Vì thế lên đôi tuyển trong những năm qua TB cứ ghi bàn đều đều măc dù lúc nào cũng chỉ được xếp số 2 hoặc số 3 .
    Từ trước đến nay một số người có cả PV hẳn hoi cứ nghĩ 1 đội bóng chỉ cần 1 ngôi sao chơi tốt còn 10 cầu thủ còn lại vỉa hè cũng được . Đấy chỉ là bọn ngu dốt mà thôi . Thực tế chứng minh có thể CV là tiền đào có phong độ tốt nhất , có nhiều QBV việt nam nhất . Nhưng với chất lượng của cầu thủ này không thể làm trụ cột được . Cùng lắm anh ta chỉ là 1 hộ công có chất lượng thôi .
    Tôi thấy còn thiếu 1 cầu thủ nữa đó là Văn Biển . Đồng ý anh này chỉ có sức trâu . Nhưng trong bóng đá đôi khicũng cần những thắng trâu điên như thế . Lần lượt Văn Nhiên , Quang Thanh thay thế VB mà càng đá càng thấy sơ hở . Đấy đều không phải là vị trí sở trường của họ . Còn Thanh Rạng hay Hoàng Vương thì chỉ có trung bình thôi .
  2. footballvn

    footballvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hy vọng trận đá lại ko ngập,hic
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có ngập hay không ngập tớ cũng đếch thèm coi
  4. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nên phí phạm lòng tin vào lứa cầu thủ ngu dốt này,chưa thành tài đã mắc bệnh ngôi sao,khả năng thua là 99% trước người Thái.Đúng là nhục như con trùng trục,u22 vô địch mederka cup là do may mắn và cũng vì tiền đạo malaysia dứt điểm quá tệ chứ gặp Thái thì chắc mang rổ ra đựng rồi. Đừng hy vọng hão rồi lại thất vọng đau đớn thôi các bạn ạ..sự thật mất lòng!
  5. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Quả thực Calisto có tài thánh cũng chẳng vực dậy được lứa cầu thủ bất tài vô tướng này đâu,khả năng đá bóng của người VN ngày càng kém đi,tinh thần ngày càng yếu đi..còn đâu được như thời Hồng Sơn,Huỳnh Đức,Công Minh..đá như thế có thua khán giả cũng hả lòng hả dạ,yêu mến và khóc cùng đội nhà.
    Đằng này bây giờ hội trẻ đá thì kém mà cứ mắc bệnh ngôi sao & bán độ.Để Sing,Malai,Indo họ cười cho mà ko biết nhục..đúng là liên đòan bóng đá VN tòan người tài nên khiến bóng đá nước nhà bi thảm như thế này đây! Giải sắp tới lại vào được đến bán kết là loại như kịch bản cũ thôi,tôi nghĩ chẳng nên phí niềm tin vào quan chức bóng đá VN!
  6. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Nhắc bác chỗ vàng vàng, trừ Công Minh, còn 2 bố còn lại cũng là chuyên da "bán" + "mafia" đó bác. Chẳng qua thời đó chưa khui ra thôi.
  7. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chọn thái dúi đá tập là nước cờ khá mạo hiểm của ông Tồ. Quân mình ở chiếu dưới, từng vị trí trên sân đa số là thua nó về đẳng cấp và kỹ thuật. Đọ với nó muốn thắng phải có bài, chiến thuật đặc biệt làm nó bất ngờ. Mà cũng chỉ thắng được như thế 1 trận thôi.
    Trận sau nó rút kinh nghiệm là mình hết bài.
    Bài học U22 đá với Malay đó. Chỉ được 1 trận thôi, bọn nó ngu gì hơn mình mà không biết rút kinh nghiệm. Giờ Malay nó dập quân ông Chung 3 nhót đưa quân ông Chung về đúng trật tự.
    Cũng khổ cụ Tô, trận này mà giữ bài không thắng được Thái thì chết với mấy thằng hâm mộ ngu xi + phóng viên+ VFF. Mà dùng hết bài thì vào giải dùng bài gì đây?
  8. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng nghĩ thế bọn Vê ép ép này nó dồn ông Tô vào nước cuối..Nếu đá thăm dò..lấy 1 trận hoà e rằng...cũng khó cho ông Tô..mà đá thật thì chỉ có nước bị chúng nó bắt bài...Quân của ta chưa thích nghi đc với 1 chiến thuật thì thử hỏi đa dạng cái con khỉ gì..Tốt nhất đuổi nốt mấy thằng Nghệ về..thì tuyển mới yên tâm!
  9. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    VFF nên nhìn lại bài học cách đây 3 năm trước. Cái giải Agribank Cup VN đã chơi tưng bừng thế nào trước Thái, để rồi vào chung kết Sea Games nó đập cho 3 nhát không gỡ. Tốt nhất là để cho ông Tô yên, đừng có gây áp lực nữa. Hợp đồng các ông đâu có giao kèo là phải vô địch cái Tít và Tít này đâu mà phải ép ông ấy?
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không biết vụ dùng em MC đài truyền hình nào để thưởng cho CV là do bầu Hiển hay đầu bò VFF nào khởi xướng nhỉ. Cái khúc tô đậm sến còn hơn cải lương nữa. Đọc bài này xong thấy buồn ị phết.
    Công Vinh có tình yêu mới
    Sau khi chia tay với mối tình hơn 4 năm với cô sinh viên đồng hương, tiền đạo xứ Nghệ đang tìm đến với những niềm đam mê và một bóng hồng mới trong tim.
    Để chuẩn bị cho AFF Cup 2008 diễn ra vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam được tập trung rất sớm và dài ngày cùng kế hoạch luyện tập cũng như thi đấu giao hữu bài bản. Cũng vì thế mà khi vừa kết thúc V-League 2008 với SLNA, Công Vinh đã phải khăn gói quả mướp lên tuyển.
    Những ngày tháng lên tuyển và chịu sự quản thúc của "Phù thủy" Calisto, Công Vinh cũng như các tuyển thủ khác phải hy sinh nhiều thú vui của thanh niên vì "phải giữ gìn sức khỏe tập trung luyện tập để duy trì phong độ". Hàng ngày, thầy Tô và các học trò đều đặn ra sân tập hai buổi, sáng và chiều.

    Vừa ký hợp đồng với T&T Hà Nội, ngoài khoản tiền lương hàng tháng khoảng 45 triệu, Công Vinh còn đút túi 7 tỷ đồng lót tay từ CLB của bầu Hiển. Trở thành tỷ phú, không giống như đồng đội Dương Hồng Sơn, mua ngay nhà và tậu xế hộp, Công Vinh tỏ ra rất bình dị: "Thanh niên nên phương tiện đi lại cũng không quan trọng lắm. Với tôi hiện tại, xe máy vẫn là tiện lợi nhất".
    Tuy nhiên, chân sút 23 tuổi này cũng tiết lộ ước mơ xa xôi: "Khi đường xá lớn hơn, tôi mong có một chiếc xe hơi hai cửa. Hình thức bên ngoài của nó phải thật khỏe khoắn và thể thao".
    [​IMG]
    Công Vinh không thiếu các chân dài theo đuổi. Ảnh: Thế Ngọc.
    Đau buồn rất lâu sau mối tình hơn 4 năm tan vỡ, Công Vinh có lúc tưởng như không muốn gần gũi một cô gái nào khác. Tiền đạo T&T Hà Nội chú tâm vào việc luyện tập và dành hết thời gian cho thú vui lướt web. Nhưng rồi, vào một ngày khi vết thương trái tim đã lành dần, tiếng sét ái tình đã đến đúng lúc anh cô đơn nhất.
    Vẻ đẹp lộng lẫy của một MC truyền hình và người mẫu khiến tâm hồn Công Vinh không khỏi xao động ngay lần đầu gặp gỡ. "Ông tơ bà nguyệt" cho Công Vinh và tình yêu mới chính là ông Nguyễn Lân Trung. Là người theo sát đội tuyển quốc gia nên ông Trung rất hiểu tâm tư tình cảm của các tuyển thủ. Một lần "tình cờ", ông Trung mời Công Vinh đi ăn tối và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
    Cũng từ ngày ấy, ông Trung thấy chàng thanh niên 23 tuổi vui vẻ hẳn lên trong các buổi tập. Anh thường xuyên đùa giỡn với đồng đội trên sân và hát hò vui vẻ trên đường ra xe bus. Những cuộc điện thoại và tin nhắn bỗng dưng đến với Công Vinh vào những giờ nhạy cảm, thường xuyên hơn. Con tim đang vui trở lại và hơn ai hết, Công Vinh biết quý trọng, giữ gìn tình yêu đó.
    Theo Ngôi sao

Chia sẻ trang này