1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người Việt mình hay cười thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 24/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Tiếng cười lợi hại lắm. Lỡ may quệt xe vào nhau, mà có 1 người cười trước thì tự nhiên bên kia cũng thấy nguôi giận lập tức.
  2. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Chài, tớ chỉ hỏi nguyên nhân nào dẫn đến việc người Vịệt mình hay cười một cách cô duyên mà nhiều bác đã cai nhau.

    Tớ đồng ý là có những người rất lịch sự (như tớ chẳng hạn ;))) nè, chẳng bao giờ cười khi thấy người khác bị chiện gì hay bị hay mắng. Còn phần đông dân Việt mình là hay cười. Cười suốt, đáng cười thì cười chẳng nói làm gì, không có gì đáng cười cũng cười. Con bé cty tớ bị thằng Nhật mắng vì làm sai, thế là nhăn răng ra cười. Nó nghĩ mình khinh nó, nó càng điên tiết. Còn hiện tượng thấy người khác có vấn đề như bị ngã, bị mắng, bị mất mát gì.. là y như rằng nhăn răng bò ra cười.

    Còn bác gì hỏi tớ đã gặp bao nhiêu người để đưa ra kết luận. Trả lời là đủ số để đưa ra kết luận đấy.

    Tớ nghĩ bạn bhlem không có ý xấu. Tớ cũng chả ưa gì dân Việt mình và tớ cũng chẳng phủ nhận gốc gác của mình. Nhưng việc cậu ý thích đi chơi với tây hơn Việt mình vì họ văn minh hơn cũng chẳng sao.
  3. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    thì bạn cứ chơi với tây thôi!
    còn hỏi tại sao dân việt cười nhiều thì đề tài này đáng để nghiên cứu đây?
    thế bạn chơi với tây nhiều đã tìm hiểu tại sao bọn tây nó lạnh lùng như vậy ko?
    người ta thường nói là phớt tỉnh ăng lê mà!
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Người Việt ta không những hay cười mà còn có cả một nền văn hóa làm nên những điệ́u cười ấy . Các bạn có nghe nói về 36 điệu cười chưa ? 6X6 là 36 như kiểu 36 phố phường . Trong nghệ thuật Tuồng có 36 điệu cười kinh điển .Các cụ ngày xưa bảo thế gian có 36 điệu cười . NSND Đàm Liên nói: “Tôi đã kế thừa 36 điệu cười của cố NSND Sáu Lai ở tuồng Nam và cố gắng sáng tạo thêm: cười khoái chí, cười khẩy, cười gượng, cười giễu, cười ghen của ông chồng già và cười thích thú, cười nũng nịu, cười nịnh chồng, cười ve vãn thằng đến tán tỉnh mình của cô vợ trẻ” . .....

    Nếu cười đc 36 điệu cười khác nhau không thành NSND thì cũng thành chính quả đó bạn hiền .
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tớ thì chẳng thấy bác Hibrem nói xai chỗ nào hết.

    Bác so sánh 2 chuyện hoàn toàn khác nhau: quán nhậu và căng tin trường học /nhà hàng.

    Bác vô quán nhậu tại Mỹ thì cũng ồn ào như những chỗ khác thôi. Nhất là những quán có TV coi chơi banh. Nó ồn còn hơn cái chợ.

    Tuy nhiên bác vô nhà hàng thì ngược lại. Ai cũng nói nhỏ xuống.

    Bác Hibrem đưa ra chuyện đấy là tớ đã thấy nhiều lần rồi. Thư viện có phòng hội họp cho sv học nhóm thì không dùng. Kéo nhau xuống căng tin để vừa ăn vừa học vừa bàn cãi chuyện thiên hạ cho nên ầm ĩ lên.

    Dân nào cũng có cái xấu của nó hết.

    Dân ta có câu nhập gia tùy tục và sự thật mất lòng, nhưng tớ thấy rất nhiều người không hiểu để áp dụng 2 câu này trong đời sống hàng ngày.
  6. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông này tả như kiểu người VN toàn là người có vấn đề về dây thần kinh ấy! ^:)^^:)^^:)^
    Ông này chắc chỉ lúc nào ngửa mặt lên trời với đá ống bơ mới cười thôi đây mà [r23)]

Chia sẻ trang này